Đọc và suy tư - Chúng ta sẽ làm gì để niềm vui luôn ở lại và nỗi buồn sẽ qua đi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 28/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1178 người đang online, trong đó có 471 thành viên. 19:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 145606 lượt đọc và 4017 bài trả lời
  1. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    Em đi xa quá ... chắc em đi luôn quá ...

    Planto, cis9990, phamsonsuri5 người khác thích bài này.
  2. Ngonzai168

    Ngonzai168 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Đã được thích:
    12.085
    Trời lấp lửng gì vậy... thấy ghê à nha...Có thích tớ bị mọi người cầm dao tổng tấn công không hả..:))...1 chọi 1 thì chơi được chứ 1 chọi 100 là...chạy =))
    Planto, cis9990, phamsonsuri5 người khác thích bài này.
  3. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    Em đợi chờ ai?

    Em chọn trở về với chốn cô đơn
    Không câu hứa, không lời thề hy vọng
    Trong tiếng hát chứa chan sầu ai oán
    Có chút yêu thương đã hóa giận hờn.

    [​IMG]

    Em đã biết mình sẽ mãi cô đơn
    Không phải vì không còn ai đến nữa
    Cửa trái tim em đã âm thầm khóa
    Nhốt yêu thương vào sâu cõi vĩnh hằng.

    Em chẳng biết, em chẳng chờ, chẳng đợi
    Chẳng trao đi, chẳng nhận lại nữa rồi!
    Thôi nhớ, thôi thương, thôi buồn, thôi giận
    Lỗi tại kiếp người ái, ố, sân, si

    Tí tình mọn em san đều tất cả
    Chả để riêng ai, chả phải nhọc nhằn
    Rồi mâu thuẫn lại âm thầm tự vấn:
    Đợi chờ ai? Ai sẽ đợi chờ em?
    http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/tho-tinh-em-doi-cho-ai-c64a672754.html
    vannghe, chilee, Planto8 người khác thích bài này.
    Binhminhseden đã loan bài này
  4. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    119.729
    Cám ơn bác đã nhận xét rất chân thành.. nhà em cũng chẳng biết sửa làm sao...
    Planto, cis9990, phamsonsuri6 người khác thích bài này.
    Binhminhseden đã loan bài này
  5. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334


    Berlin đón mừng năm mới 2015.
    Người này lái xe ở tây Berlin. Nếu quay ở khu người Việt tại Đông Berlin mới thấy mức độ đốt tiền của người Việt.
    Riêng tôi thì không đốt pháo. Tiền đó để giúp người nghèo tại VN có ý nghĩa hơn là mua vui trong vài phút ! ​
    Planto, cis9990, Lucky226 người khác thích bài này.
    Binhminhseden đã loan bài này
  6. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    Chạm vào nỗi nhớ

    Gió bấc thổi nhiều trên lối phố chiều nay
    Mưa lạnh ướt rót tràn ly nức nở
    Ký ức trở mình lỡ chạm vào nỗi nhớ
    Lá cũ rơi đầy thăm thẳm cõi đăm chiêu

    Em có trở về tìm kiếm lại dấu yêu?
    Dạo ấy bỏ quên phía hoàng hôn hiu hắt
    Nơi chỉ mình anh cùng một thời đã mất
    Vẫn âm thầm lưu giữ vết thân quen

    [​IMG]

    Em có trở về tìm trang viết lấm lem
    Anh giấu cô đơn phía sau dòng kỷ niệm
    Cùng với vần thơ đã phai màu tha thiết
    Khô héo, nát nhàu trên tà áo thời gian

    Thương nhớ thủa nào rồi cũng sẽ lãng quên
    Mùa thu cũ chắc không còn về lại
    Nhưng vẫn trong anh một thời và mãi mãi
    Lưu bóng hình em bằng hoang vắng nỗi buồn

    Bàn chân nào đang dẫm bước lạ, quen…
    Đánh thức nhớ thương dọc quãng đường cô quạnh
    Chiều nguội nắng cho lòng thêm se sắt
    Ngẩn ngơ nhìn ngày tháng đã vời xa
    http://www.24h.com.vn/tho-tinh/tho-tinh-cham-vao-noi-nho-c114a682593.html
    chilee, Planto, cis99907 người khác thích bài này.
  7. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Tôi có bài thơ lục bát cũng với đề tài thiếu nữ và hoa sen, bạn góp ý giúp nhé !

    [​IMG]

    Thân em trong ngọc trắng ngà ...
    Hương sen thơm ngát một toà thiên nhiên ...
    Áo anh treo cạnh cành sen ...
    Hôm qua tát nước ... để quên đầu đình ...
    Phải chăng Tơ Nguyệt duyên tình ...
    Khiến anh quên áo ... khiến mình tắm đây ?...
    Hôm nay vừa mãn buổi cày ...
    Anh ra lấy áo ... vừa hay gặp nàng ...
    Bàng hoàng ... trong dạ xốn xang ...
    Phải chăng tiên nữ giáng trần là em ?...

    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    Planto, cis9990, Lucky226 người khác thích bài này.
    Binhminhseden đã loan bài này
  8. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.739
    Đứng lại đó...trả lại đôi dép cho SSu rồi đi ...chạy tiếp.
    chilee, Planto, cis99905 người khác thích bài này.
  9. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
  10. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    Ấm lòng mùa đông

    Trời bây giờ trời đã sang đông
    Bỗng dưng ta thấy má em hồng
    Bỗng dưng ta nhớ về đôi mắt
    Khắc khoải buồn, vô cớ, mênh mông

    [​IMG]

    Sao ta không hiểu lòng ta nhỉ?
    Vô cớ bâng khuâng, vô cớ thương
    Một áng mây buông, chiều lặng lẽ
    Nắng vương vương, lá rụng sau vườn

    Có lẽ mây chiều để nắng phai
    Mênh mông gió rớt ở bên trời
    Và đông buông gió vào trong nhớ
    Nên chiều xao xuyến chút vậy thôi!

    Nhưng mà ta có dối lòng không?
    Khi chiều ngăn ngắt gió ven sông
    Sao ta vẫn nhớ về đôi mắt
    Mà mùa đông lại ấm trong lòng
    www.24h.com.vn/tho-tinh/tho-tinh-am-long-mua-dong-c114a681568.html
    chilee, Planto, cis99904 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này