Đôi lúc ta nên sống chậm lại....hay tự nhìn lại bản thân mình.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 23/05/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2862 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14452 lượt đọc và 72 bài trả lời
  1. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Em có nên cãi lại anh cái đoạn này không nhỉ??? ;;);;);;)
    Nghe đụng chạm quá cơ. =))
    2TDN, Kinhkha70, Songdep202 người khác thích bài này.
  2. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Lẽ ra anh nên nói: "Khi dần già đi lòng họ rất trống vắng và rất sợ bị cô đơn và cô độc" diễn đạt như thế là đúng ý anh hơn.
    2TDN, Kinhkha70, Songdep202 người khác thích bài này.
  3. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Em cũng đang dần già đi nhá, mà bao lâu nay em sống 1 mình có sao đâu anh??? Mà khu nhà em nhiều người sống 1 mình ý ạ, già trẻ, nam nữ có đủ hết anh nhá. :))
    Làm gì có ai tên là trống vắng với cô đơn ở đây ạ. =))
    Mẹ em suốt ngày dụ em về mà em chả chịu về. Chẳng qua đợt này em về là do bố em ốm nên em về hỗ trợ mẹ 1 thời gian thôi anh, xong em lại đi á. :))
    2TDN, Kinhkha70, Songdep202 người khác thích bài này.
  4. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.127
    --- Gộp bài viết, 05/11/2023, Bài cũ: 05/11/2023 ---
    Choi268, 2TDNSongdep20 thích bài này.
  5. Voteforyou

    Voteforyou Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2013
    Đã được thích:
    252
    hoangquan376, Choi2682TDN thích bài này.
  6. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    1.629
    hoangquan376, Choi268Voteforyou thích bài này.
  7. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    2.780
    Nay tự dưng Em có gần 100 lượt like, số má lên hẳn :D:D:D
    --- Gộp bài viết, 09/05/2024, Bài cũ: 09/05/2024 ---
    Tụi trẻ nhà Mây đang học cấp 2 nhỉ? @Trovecatbui88
    Voteforyou, Choi2682TDN thích bài này.
  8. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    40.010
    Em cũng thế!
    Anh mình gớm thật :))
    hoangquan376, Voteforyou2TDN thích bài này.
  9. Voteforyou

    Voteforyou Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2013
    Đã được thích:
    252
    2TDN, hoangquan376Choi268 thích bài này.
  10. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.127
    Sống ảo.
    Đang cảm thấy say, quá say. \:D/

    Chán, phát chán.
    Cùng 1 kiếp người như nhau nhưng sao tôi thấy, và có đôi lúc tôi nghĩ và cũng thích cuộc sống của Cha Mẹ+Ông Bà ta ngày xưa hơn.
    Thời đó con người sống với nhau rất chân thành, thật thà hơn, gần gũi hơn, và cũng tình nghĩa hơn, nhớ nhau nhiều hơn, vợ chồng thì cũng ở với nhau cả đời có đòi ly hôn đâu chứ, ít hơn cái chuyện tiền tiền, so sánh ảo tưởng, đứng núi này trông núi nọ....v,v. Có thể cho là văn hóa, nếp sống+tư tưởng thời đó, phần nữa khi khó khăn và hầu như ai cũng nghèo như nhau, cơ hội để giàu lên để kiếm được tiền rất khó, cho nên con người buột phải quên đi tham vọng mà dựa vào nhau, nương tựa nhau để sống.

    Còn nhớ khi tôi còn đi học, cái thời điện thoại di động chưa có, bạn bè nhớ nhau thì chạy qua nhà nhau mà gặp mà chơi với nó có khi cả ngày, mà chạy bằng xe gì? xe đạp thôi mà siêng lắm, vậy mà vui, mà tình mà nghĩa, đến bây giờ già rồi mà vẫn còn thân.

    Hiện nay xã hội phát triển nhanh vượt bậc, nhu cầu sống và hưởng thụ của con người được nâng lên quá cao, tiện nghi hiện đại vô tưởng, vì tiền có nhiều hơn nhưng chưa chắc con người sống và ăn ở văn minh lể nghĩa, đàng hoàng tử tế thật thà với nhau như ngày xưa đâu.
    Tuy nhiên góc khuất và thói đê hèn của con người thì thời nào cũng có, nhưng mức độ ít nhiều thì thời xưa xã hội không nguy hiểm và đáng sợ như bây giờ.

    Từ đây một cuộc sống ảo bắt đầu, bắt đầu từ khi vừa được sinh ra, tầm 6 tháng tuổi là con người được tiếp xúc ngay với cái điện thoại, lỗi tại ai? Za.lo call gọi cho ai đó mà cứ la làng lên nhìn vào đây, nhìn vào máy điện thoại nè con, tâm hồn con người tẻ nhạt thờ ơ yêu chính bản thân mình từ đó và nhiều hơn, mình lừa dối ngay chính bản thân mình lên ngôi, suốt ngày hở ra 1 chút là cái mặt lại úp vô cái smartphone, đó là lẽ sống là sinh mạng của họ. 1 tấm hình được chọn trong vô số tấm hình rồi qua biết bao lần photoshop để được lên Fb, ngày nào cũng lên, lên riết phát chán phát ngán, nhưng khi gặp nhau ngoài đời thật thì xấu như ma, ấy thế mà trai làng cứ bu vào mà sướng mà ảo tưởng mà like.

    Lối sống nhạt nhẽo, con người gặp nhau chẳng biết cách cư xử, chẳng biết thể hiện hay làm vừa lòng nhau, càng chẳng dám mơ quan tâm hay hiểu chuyện, mỗi đứa 1 cái điện thoại rồi thân ai nấy giữ cùng cắm mặt vào đó, nhất là gái bây giờ chán vô cùng, còn non còn trẻ đẹp thì không nói, già thấy mẹ rồi hở ra cái tự sướng nhìn phát gớm nhợn nhợn mà muốn ói luôn, hở ra cái là đăng Fb, là Tiktok là mạng xã hội, mù chữ cũng nghiện Fb, già chết mẹ còn lên Fb kiếm chồng, ăn không được đẻ không ra.....cái quái gì cũng lên FB, cúng Fb, chán.

    Ai lại không sơ suất viết sai chính tả, nhưng viết sai chính tả tè le và thường xuyên nói thì làm ơn câm cái miệng lại cho đời nó trong nó sạch, nó đầy và bao la trên các loại mạng, xem phim trên Youtube thì thôi làm ơn đừng có bao giờ xem bình luận, nó chửi nhau tung tóe trên đó, phim cũ ra thời mấy chục năm trước rồi mà tiêu đề luôn là phim nóng mới nhất, hot phim cấm chiếu, chỉ cần nó đổi tên phim thế là xong, gọi miễn phí nhắn tin za.lo, mes thì nó gọi làm phiền đùng đùng, share tùm lum nhắn tàu lao, sai chính tả tè le, gọi số sim tốn phí thì nó chơi nhá máy mới ghê, tao chặn luôn cho vừa lòng mày, ảo mà ngại gì không nổ không bốc phét không khoe.

    Sống thật thì chạy theo bầy đàn, bon chen xô lấn nhau để linh hồn được sống ảo, hở ra cái chụp cái khoe, rồi ngồi chờ người ta đánh giá mình, chi vậy? Có phải là làm nô lệ cho kẻ khác không? Sống chi khổ dữ vậy Trời? Đăng hình đã qua app, đã qua biết bao lần photoshop cái ngồi chờ khen, chờ like, bị chê cái buồn cái tức, được khen thế là tự sướng, sung sướng vô cùng trên những lời khen dối trá, giả tạo xã giao, thua, tao thua luôn.
    Nhiều chuyện và tàu lao, hở ra cái quay clip mà quay luôn chuyện nhà người ta, chuyện thiên hạ mới ghê, mà quên luôn cả đạo đức bản thân, để trơ trẽn để được tự sướng trên Fb, youtube: nóng hót, rúng động, khủng khiếp, kinh hoàng, hé lộ, vô trong nội dung chẳng có mẹ gì mà xem.

    Càng sống ảo thì con người lại càng lấy ảo ra mà lừa nhau, lừa tinh vi, lừa bài bản hơn, lừa quá dể, lừa vào lòng tham vô đáy, lừa vào nỗi sợ hãi chuyện xấu hình xấu của mình sợ bị đưa lên mạng xã hội, trở thành những con mồi ngon quá ngon cho những anh hùng bàn phiếm thời @ ra đời.
    Không ít tài khoản ngân hàng bị mất trắng, lick vào link lạ là coi như xong, không ít vụ lừa đảo kinh điển việc nhẹ lương cao, không cần bỏ vốn cũng có lời, ngồi cào phím cũng có thu nhập....v,v ngon ăn thế, dể ăn thế thì mày dồn ép hết dòng họ mày vô mà ăn, chứ la làng lên làm gì, quảng cáo chào mời tràn lan đầy trên ảo, cứ mở mắt ra là thấy, để rồi tiền mất thân đau, âu cũng do sống ảo, tin vào ảo, lấy ảo làm hành trang của lẽ sống thời đại 5G, câu nói " Không ai cho ai cái gì miễn phí thì lại quên."

    Cũng giống như F319 vậy, thần đồng tay chơi cao thủ thấp thủ, thầy bói thầy phong thủy, thầy kinh dịch thầy lùa những con gà non gà mới, đủ thứ thầy.....v,v lùa nhau vội vã ngày đêm về đây, sợ hãi và tham lam tột độ, bấu víu vào đây ngày đêm để tình nguyện cho thiên hạ lừa, mình không tin vào mình mà đi tin tàu lao trên F319.
    Bán xong thì hô xấu, mua xong thì hô tốt, thấy trần là đua, đua xong hàng về thấy đỏ là bán, sàn cũng bán, đỏ vài ba phiên rồi chẳng hiểu sao cũng xanh mặt mà bán, bị lái nó dần cho mà tả tơi, tả tơi rồi lên F319 chửi cha mắng mẹ nó, càng chửi càng thua vì đỏ không dám mua, xanh không chịu bán, cứ như thế lúc khôn ra thì hết tiền mẹ nó rồi.

    Điện thoại thì cả ngày lẫn đêm bị gọi vào: Dạ em chào anh....em bên chứng khoán, chứng khoán phái sinh, tiền ảo forex.......v.v, em bên bảo hiểm, em bán đất nền nhà chung cư, dự án, em mua sim của anh, em bên cho vay tín chấp, tín dụng đen....vv quá rác. Tao chặn hết, chặn cả ngàn số như thế để được bình yên, số lạ số không có trong danh bạ là tao không nghe, là tao chặn, bữa nào xỉn xỉn tê tê gọi vô là alo anh nghe, anh bên trại hòm Vạn Thọ đây em mua 1 anh tặng cho em 1, em lấy mấy cái? hic hay anh bên C.A điều tra thành phố đây em muốn gì là nó chạy mất dép khà khà.

    Chán, ai chửi tôi ghét tôi tôi chịu, ai nói tôi tiêu cực tôi chịu, chìu tất, tôi thừa nhận vì đó là sự thật, dám phanh phui sự thật, vì tôi ghét cái thói giả tạo dối trá, làm người cứ luôn tỏ ra như "Bồ Tát" thanh cao bên ngoài, nhưng bên trong lòng con người luôn ẩn chứa thói đê hèn, đầy lọc lừa để có lợi cho bản thân, kiếm chát, thủ đoạn lừa nhau chung quy chỉ 1 chữ tiền, danh dự đạo đức bản thân thì chẳng còn quan tâm, xã hội bây giờ đầy ra như thế, thà xấu nhận xấu, ừ tao xấu đó, tôi dungnanlamlai viết nội dung này cũng là người xấu đó, tao là người xấu, tao chỉ nhìn mặt thật đó là mặt trái của con người, tốt là tốt, thật với nhau như thế dể sống hơn, thoải mái hơn khỏi phải cần đề phòng nhau chi cho mệt mỏi của kiếp người.

    Kiếp người: Hôm nào say say tê tê nổi loạn ta phun độc tiếp khà khà.
    Last edited: 02/07/2024
    my1990, hoangquan376, Songdep201 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này