Đời nói chung là buồn (Thơ giải trí cuối tuần)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bh_dn, 10/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
973 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 13:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5970 lượt đọc và 130 bài trả lời
  1. superinvestor

    superinvestor Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đã bao tháng ngày ôm nghiệp chứng sao phũ phàng
    Chờ một ngày xanh tím chốt xong về quê anh cưới em
    Có ai đâu ngờ mua hàng xong thị trường giải chấp
    Đành đợi ngày giá lên chốt lời sau

    Biết bao hy vọng, chỉ càng thấy thêm não nề
    Vì thị trường lao dốc đã bao ngày qua không có phanh
    Quyết tâm giữ hàng mua vào thêm bình quân giá
    Càng chờ càng xuống sâu dù T 4

    Tiền đi đâu hết không ai thèm mua
    Trời ơi bên bán sao không dừng đi
    Chút lo âu anh nhủ lòng
    Rồi đây ăn theo con sóng, ngọn sóng vút cao
    Chỉ hai ba phiên tăng trần
    Thế nhưng anh đây không ngờ
    Giấc mơ bao năm tan rồi
    Đành bán hết ...

    Gạt đi nước mắt thôi em về quê
    Từ nay không dám đua theo đại gia
    Quyết ra đi không trở lại
    Đời trai xông pha sương gió,
    Thì chấp nhận thôi
    Biết đâu em yêu đang chờ,
    Sống yên vui không ham giầu
    Ước mơ đơn sơ quê nghèo,
    Chỉ vậy thôi ... :((:((:((
  2. superinvestor

    superinvestor Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Biết nói gì đây vào lúc này
    Khi cầm cổ phiếu ở trong tay
    Thị trường đỏ rực như màu máu
    Nhức nhối niềm tin đã bao ngày

    Chắc hẳn từ đây phải đợi chờ
    Những phiên giao dịch tím như mơ
    VN in dex tăng bền vững
    Thỏa chí đời ta những bến bờ ... [r37)][r37)][r37)]
  3. tuananhdientu

    tuananhdientu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    4.449
    yêu cầu bh_dn lại đưa topic này lên đầu trang đêm nay nhé , để nghe những anh tai thổn thưc đêm nay
  4. tuananhdientu

    tuananhdientu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    4.449
    Ôi chứng trường đầy những thi phi
    Đồn ngươc đồn xuôi làm xanh làm đỏ vơ ni
    Làm bao người vui buồn tủi tủi
    Cutlost thì sợ mai lên
    Không cut thi nó hoạn chuym ngày ngày
    Nhưng hãy nhớ rằng bao giờ hết đồn hết đại
    Vơ ni lại xanh ta lại ôm tiền về
    Để có ngày vui bề hề quyết không bán tháo cho chúng nó mừng
    Tìm cách mua lại nhiều nhiều ắt là người thắng không bao giờ thua
  5. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tối nay sẽ đưa lên đầu trang như yêu cầu của bác. các bác hương ứng nhé
  6. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hay, cảm ơn bác.
  7. cktinhyeu

    cktinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    hay
  8. hinichi

    hinichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    0
  9. vnmotherland

    vnmotherland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Dòng vốn đổ vào với UNI

    Được một hai phiên thấy đảo chiều

    Âu cũng là do duyên số

    Vận đen sao lỡ cứ đeo hoài
  10. tuananhdientu

    tuananhdientu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    4.449
    Vn in đếc cô nàng đỏng đảnh
    Nhưng anh vẩn yêu yêu mãi muôn đời
    Yêu bởi tính ngang ngang ngữa ngữa làm cho anh man mát mổi buồn
    Bảo không yêu nữa nhưng ngày ngày vẩn đúng nhìn em nhẩy điệu xanh điệu đỏ
    Lại vồ lấy em bởi không chịu mổi lòng ham muốn sang giầu
    Vồ được em rồi lại cay đắng muôn phần
    Bởi đi bên em là bầy lang sói chúng thit ngay khi anh mất tỉnh táo
    Nhưng anh không bao giờ chết anh mãi mãi tồn tại
    Bởi trong anh là bầu nhiệt huyết quyết không buông em cho đến cuối đời
    Anh vẫn tin một ngày anh chiến thắng bởi loài sói kia chỉ là loài hoang giã
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này