Đời nói chung là buồn (Thơ giải trí cuối tuần)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bh_dn, 10/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
973 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 13:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5970 lượt đọc và 130 bài trả lời
  1. Dong-Ta

    Dong-Ta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Chỉnh sửa đi nào: :)):)):))

    Bộ đi công tác Xuân mai
    Ra về Bộ thấy có hai vấn đề.
    Ao vườn chim cá đề huề
    Cớ sao để Bộ ra về tay không
    Trong chuồng gà vịt rất đông
    Cớ sao không thấy vặt lông con nào
    Rõ ràng trách nhiệm không cao
    Làm ăn như vậy Bộ nào muốn thăm
  2. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì còn thua nữa
  3. lenxuong_macke

    lenxuong_macke Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    0
    THƠ HAY MÀ Ý CÀNG HAY
    CÁI NÀY ĐÁNG QUÝ LẮM RÀY ANH EM
    =D>=D>
  4. Dong-Ta

    Dong-Ta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư chứng khoán rất hay
    Tuy nhiên tồn tại có hai vấn đề
    Một là cơ chế nặng nề
    Hai là tham nhũng khó bề sửa ngay
    Ủy ban chứng khoán tiếp tay
    Doanh nghiệp bố láo lừa ngay tức thì
    Kinh doanh dù chẳng ra gì
    Phát hành cổ phiếu tì tì đểu không?


    Quá đểu ~X~X~X
  5. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm bác. tối mời bác lên topic mới nhé
  6. Dong-Ta

    Dong-Ta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tại hạ về Đảo Đào Hoa mời bạn uống rượu giải sầu rồi lên diễn đàn chơi với các hạ. [r2)][r2)][r2)]
  7. Truevalue

    Truevalue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    48
    Ước gì?

    Ước gì em hóa thành xôi
    Anh là gà luộc anh ngồi lên trên

    Ước gì em hóa thành trâu
    Đế anh thành đỉa anh bâu lên đùi

    Ước gì anh hóa thành chăn
    Để em là chiếu ta lăn cùng giường

    Ước gì anh hóa thành em
    Anh sẽ không để em thèm như anh

    ............

    Còn nhìu lém :)):)):)):)):)):))
  8. Truevalue

    Truevalue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    48
    Bộ về thì tỉnh giết Trâu
    Tỉnh lên Bộ hỏi: Đi đâu chú mày?
    Tỉnh về thì huyện giết cày
    Huyện lên Tỉnh nói: Chú mày đấy a?
    Huyện về thì xã giết gà
    Xã lên huyện quát: Bỏ nhà đi đâu?
    st
  9. Truevalue

    Truevalue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    48

    Không em ơi! Dẫu biết Đời là vậy
    Biết chia ly đau khổ vẫn lao vào
    Kệ người người nói lụy sẽ là đau
    Anh hít căng dòng khí nóng ngập trào

    Dẫu biết mai ai đưa em xa ngõ
    Dõi trên cầu áo trắng tiễn cô dâu
    Thấu không em cõi lòng anh cô quạnh
    Biết duyên Trời không tới vẫn lòng đau
  10. PhoiboNo1

    PhoiboNo1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    92
    Anh đi tìm em,em tìm ai?

    để đôi khi tiếng thở dài hòa chung

    gần nhau mà chăng yêu cùng

    đơn phương tôi cứ thủy chung một mình../
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này