Đời nói chung là buồn (Thơ giải trí cuối tuần)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bh_dn, 10/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
973 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 13:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5970 lượt đọc và 130 bài trả lời
  1. Truevalue

    Truevalue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    48
    Rất cảm ơn bác chủ TOP nhé. Em nghĩ ngoài vệc kiếm tiền chúng ta còn rất nhiều thứ khác để thụ hưởng trọn vẹn cuộc sống.
    Có thể chúng ta không đầu tư một loại cổ phiếu, có các quan điểm đầu tư khác nhau
    Có thể lúc thì làm chim, lúc thì làm bìm
    Nhưng em hy vọng Top này sẽ là Top không biên giới
    Chúc cả nhà cuối tuần sức khỏe và hạnh phúc
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  2. phtnsv

    phtnsv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Hoài xưa một thủa ai nào nhớ
    Dẫu chút tiền xưa đã chẳng còn
    Một thời mãi nhớ tiền năm ấy
    Thời nay tiên ấy mấy người hay!
  3. Bamboopicket

    Bamboopicket Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Thật sự ngưỡng mộ tài thơ văn của các bác =D>. Em thì ....Chịu thôi [:D]
  4. PhoiboNo1

    PhoiboNo1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    92
    Ruợu pha cồn độ nửa phân.
    NưƠC mắm trộn lẫn mấy lần u rê

    giò nào cũng cho hàn the.
    Thuốc tăng trọng lợn,bò ,dê.....quá nhiều.
    Diêm sinh ướp thịt sáng chiều,
    bánh, mưt, bún phở..... Trộn liều phọc môn./

    giấm chế bằng a xít non .
    Su-dan pha chế cho son môi hồng.
    Thuốc sâu đầy rau,dưa đồng....
    Chất ngâm tươi quả táo,hồng,quýt ,cam...

    Hại nhau như thế được không?
    Lương tâm ác đôc còn trông được gì .......?
  5. Truevalue

    Truevalue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    48
    Hi, em chưa vợ nhưng chơi với mấy anh chị đầu tư ck thấy thế này: (em mạn phép mấy anh chị nhé, đừng la em tội nghiệp)

    Tiến thoái lưỡng nan

    Cổ lên thì tiếc nỡ cầm tiền
    Để hoài trong túi nó mất duyên
    Năm bảy phần trăm (/)ngày nó tiến
    Tối về mẹ đĩ nó làm phiền ~X~X~X

    Vờ ni nó xuống quặn lòng đau
    Bảo nhau : Chơi chứng khó thế nào!
    Trách mình tai nghịch nghe lời Bịp
    Tối về mẹ đĩ ngó mặt cau[r37)][r37)][r37)]

    Mua rồi không muốn cũng thành Bìm
    Bán đi bắt buộc hóa thành Chim
    Mãi ở chứng trường thành lưỡng tính
    Tối về mẹ đĩ bắt nằm im :((:((:((


    Hiiiiiiii,
    Chúc cả nhà vui vẻ xem Everton-MU




  6. PhoiboNo1

    PhoiboNo1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    92
    Bao giờ cho đến tháng hai,

    Con gái làm cỏ,con trai be bờ

    cảnh này chỉ thấy trong mơ

    quê tôi ruộng đát bây giờ con đâu.

    ngày ngày trai ******* nhau,

    chợ lao đông đến,ngồi chầu viêc thôi./

    kiếm ăn đắp đổi lần hồi.

    lo toan làm lụng khác hồi xa xưa.

    ruộng đồng còn chỉ lưa thưa,

    đang chờ biến nốt,chỉ chừa sân gôn../
  7. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
  8. frogv4

    frogv4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Hehe, kể ra bác này làm thơ công nhận cũng tài thật đấy!
    Ứng khẩu mà ra bài hay hay (tuy là thơ trêu chọc Ngộ :-w) thế này cũng không tệ
    Dạo này bận, hẹn lúc khác rảnh, đáp lại bài thơ khác nhé
  9. damlongphi

    damlongphi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2010
    Đã được thích:
    0
    LÊN ĐỒI XIM
    anh đưa em lên đồi xim
    quả xim chín ngọt như nỗi nhớ
    hoa mua xòe cánh nở
    như nụ cười của ai
    kia là thảm cỏ may
    bình nguyên trên đỉnh núi
    ngối lắng nghe tiếng suối
    gió rừng bay hương xa
    rừng bạt ngàn sắc hoa
    quả xim tím ẩn mình trong lá
    anh ghé tai em nói nhỏ
    chúng mình vào rừng sim
    ta chơi trò chốn tìm
    hái xim ăn em nhé...
    rừng xim mua rộng thế
    mà tiếng hú vang lừng
    em ơ đâu anh tìm
    bỗng tiếng òa bên cạnh
    nắng hồng soi lóng lánh
    bông hoa rừng lung linh
    có em đi bên anh
    nghe phập phồng hơi thở
    hoa mua như thẹn nở
    mắt sin tròn ngẩn ngơ...
  10. damlongphi

    damlongphi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Phải vào mới biết lối ra
    phải yêu mới biết đâu là không yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này