Đời nói chung là buồn (Thơ giải trí cuối tuần)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bh_dn, 10/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 04:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5962 lượt đọc và 130 bài trả lời
  1. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Uống Đi Anh !



    Uống đi Anh , cho vơi đầy nỗi nhớ
    Rượu ân tình đừng bỏ lỡ Anh ơi
    Rồi mai đây trên muôn vạn nẻo đời
    Có chia biệt cũng không gì hối tiếc

    Uống đi Anh , uống cho lòng quên hết
    Những chuyện tình hằn đẫm vết thương đau
    Bao đắng cay người đã tặng cho nhau
    Chôn tất cả vùi sâu vào dĩ vãng.

    Uống đi Anh , quên chuỗi sầu năm tháng
    Với cảnh đời buồn chán xứ tha hương
    Đeo đẳng Anh, trọn hết cả đoạn đường
    Vai gánh nặng ,phong sương đời lẻ bạn.

    Uống đi Anh , Em rót tràn ly cạn
    Ly rượu nồng , mình làm bạn đêm nay
    Dẫu ngày sau , đời buộc phải chia tay
    Sẽ nhớ mãi , đêm rượu nồng tiễn biệt

    Đây rượu nồng , đây môi hồng mắt biếc
    Cả hồn em gói trọn để trao anh
    Uống đi anh , dù mai mộng không thành
    Cũng còn lại chút gì mình lưu luyến.

    Em vẫn biết cuộc đời đầy dâu biển
    Chốn nhân gian mình khó biết chữ ngờ
    Thì anh ơi ! Hãy say cạn niềm mơ
    Men tình thắm dựa lòng Em...Anh nhé !
  2. cophieu68

    cophieu68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    2
    Nhìn đồng hồ giờ G sắp điểm
    Chuông sắp reo đạn đã lên nòng
    Lòng nóng ran vì sắp em đến
    Sân bãi sẵn sàng mình vào trận em ơi![r32)]
  3. cophieu68

    cophieu68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    2
    Nếu ngày mai mình không chung lối
    Thì hôm nay anh sẽ xây bịt mõi ngã rẽ cuộc đời
    Chỉ để lại một con đường anh ở đầu... còn em cuối...
    Mình gặp nhau tại duyên phận số trời!;))[:D][r32)][r2)]
  4. thatkiem

    thatkiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    0

    hay, nhưng nghe tồi tội[};-
  5. tuananhdientu

    tuananhdientu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    4.449

    Cánh đồng hoang có loài ăn thịt loài ăn cỏ
    Chứng vn có cá mâp cá lòng đong
    Đồng hoang ai cấm được kẻ ăn thit
    Luật nào cấm kẻ tung hỏa mù
    Mập tung hỏa mù nuốt chửng lòng đong
    Rồi 1 ngày lòng đong cũng hết mập sống bằng động vật phù du
  6. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. cophieu68

    cophieu68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    2
    Tội là cái lỗi của người nghe
    hehe là là cái [:D] của người viết
  8. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG


    Khi anh cầm chiếc điện thoại trên tay
    Cầm cả những gì mong manh có được
    Gọi trước biển cồn cào sóng nước
    Gọi lên trời xao xác những mây

    Em ở đâu trong cõi đời này
    Mà anh kiếm anh tìm đến thế
    Đến lúc bạc đầu nhận một lời rất khẽ
    Anh nằm ngoài vùng phủ sóng của em!
    st
  10. cophieu68

    cophieu68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    2
    ok letst go
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này