Đời nói chung là buồn (Thơ giải trí cuối tuần)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bh_dn, 10/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
968 người đang online, trong đó có 387 thành viên. 17:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5974 lượt đọc và 130 bài trả lời
  1. chungkhoan157

    chungkhoan157 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Còn tình mình như cổ phiếu ế không ai mua :-w
  2. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Trăng đã ngủ xin đừng đánh thức
    tình chết rồi, nhắc lại thêm chi
    nếu ngày xưa bắc lỡ nhịp cầu
    thì hiện tại xem như cầu đã gãy.
  3. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.845
    Sau phiên hôm nay thấy nhiều bác nhặt lá đá ống bơ quá
  4. cophieu68

    cophieu68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    2
    Nhìn đồng hồ giờ G sắp điểm
    Chuông sắp reo đạn đã lên nòng

    Lòng nóng ran vì sắp em đến
    Sân bãi sẵn sàng mình vào trận em ơi!

    Chào cả nhà, em Relax đây![:D]\:D/[-)[r32)]
  5. SaiGon_VeChai

    SaiGon_VeChai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Bồ của ngộ sao bác đưa lên đây?
  6. cophieu68

    cophieu68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    2
    Chán ********* rùi hả bác, bên kia ế khách quá hả, thiếu chất lượng mà, tinh túy, tinh hoa tập trung bên F319 hết roài[:D]=D>[r2)]
  7. chungkhoan157

    chungkhoan157 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Vậy là gần đến ngày bác thành tiên - Mác lê nin thế giới người hiền :))
  8. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    ai cũng biết rằng đời không suôn sẻ
    lệ ưu sầu vẫn cứ mãi tuôn rơi
    nước mắt buồn như suối dạt biển khơi
    dẫu biết rằng ngày mai trời lại sáng
    nhưng ai đã một lần ôm trái đắng
    mới thấy đời như chiếc lá nhẹ rơi
    khi thu đến tả tơi hàng bóng nắng
    gắng che đầu mà nào có được đâu
    số yêu trên đời có gì là bền lâu?
    hay phút chốc vui cười, ngàn phút khóc
  9. SaiGon_VeChai

    SaiGon_VeChai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Người hỏi thì ngộ xin thưa
    Vá tim bằng chứng vá môi bằng xiền.
  10. cophieu68

    cophieu68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    2
    ST ác thế bác=D>[r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này