"Đối thoại với tương lai" P2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi noyoungnoold, 13/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2351 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 58008 lượt đọc và 1021 bài trả lời
  1. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Tớ chả biết, không phải tớ, hơ hơ hơ
  2. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Câu cá 42x đê
  3. haitpmb

    haitpmb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Đã được thích:
    0

    Bác lại cạnh khóe nhau, cái rì qua rồi thì cho nó qua - xiền ai mờ ko xót chứ bác :-??
    đc bác No share thông tin là tốt rồi, cái còn lại là mọi người phải chịu khó động đậy chỗ đội nón thôi ;));));))
    [};-
  4. nicolasxd5

    nicolasxd5 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    3.366
    tuần sau anv FL vài phiên, có nên bắt sàn ko bác? :-??
  5. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Thôi, chả dám comment gì cả, không các cụ ném đã cho vỡ đầu. [};-
  6. minhbao88

    minhbao88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    664
  7. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Hơ hơ hơ ! Hôm nay được nghe câu chuyện hay vãi luôn, em xin tóm tắt câu chuyện cho các cụ nghe :
    Ở quê em đợt rồi thay chính quyền mới, một loạt chức sắc trong thôn được thay đổi, tuy bác trưởng thôn vẫn tại vị nhưng rất nhiều vị trí ngon kiếm ăn được bị thay thế. Đặc biệt có vị trí quản lí tiền nong chi tiêu có bác mới thay, trẻ nên ko tham. Vốn dĩ trong thôn có mặt hàng hoa quả dân dùng hàng ngày, mà dân quê em toàn xài đồ nhập khẩu thôi, có mấy thằng quản lí mua bán hoa quả nó chém đẹp bao nhiêu thì dân em vẫn phải mua để ăn, bao bức xúc dồn nén trong lòng chờ dịp bùng nổ. Bác quản lí tiền nong thấy vậy bức xúc quá liền triệu tập họp thôn lại để hỏi cớ sao lại thế, tất nhiên là ai cũng phân trần lí do này lí do nọ, loạn cả xới lên. Tay chém gió vung ào ào, mặt mũi ông nào ông nấy đỏ gay đỏ gắt. Túm lại là rất căng thẳng.
    Tối hôm đi họp về, mấy thằng buôn hoa quả chả hiểu chúng nó ăn gì mà dại thế lại nghĩ rằng hay vì bác mới ko có ăn nên bác chém mình bắt nộp thuế, thế là mấy đứa rủ nhau tối đo đem một ít đến nhà bác mới. Thấy ông già em chỉ kể có thế thôi, và ông già em bình luận là mấy thằng buôn hoa quả ngu thế, tuần sau bác ý công bố toàn thôn là mấy thằng buôn hoa quả nó đến nhà đưa cho tôi cái này cái nọ thì chít cha mấy thằng đó, lên nóc tủ mà buôn hoa quả với nhau.
    Câu chuyện đến đây là hết.
    Hồi sau sẽ rõ.
  8. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.550
    Hà hà, thời sự phết, Ông mới này siêu thanh liêm mới chém được ác thế.[:p]
  9. duongteo

    duongteo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    462
    Hoa quả hay xăng dầu? :-??:-??:-??
  10. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Hỏi cái éo gì mà hỏi, lên nóc tủ ngồi bây giờ, đang kể chuyện thôn em mà cứ lằng nhằng [r23)][:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này