"Đối thoại với tương lai" P3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi noyoungnoold, 26/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3254 người đang online, trong đó có 247 thành viên. 07:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 78061 lượt đọc và 1268 bài trả lời
  1. The_Godfather

    The_Godfather Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Đã được thích:
    172
    Bác chủ thớt nói về vụ này ở đoạn nào hả Bác ?
  2. ocean_games

    ocean_games Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận 1 điều, bác No có nhiều tin hay và sớm =D>=D>=D>=D>=D>
    Bác chia sẻ trên f319 là 1 cái đáng ghi nhận[r2)][r2)][r2)][r2)]
    Mọi vấn đề khác, tuỳ người đọc đưa ra quyết định cho riêng mình
    Dú sao cũng thanks bác No
  3. hoalanglualang

    hoalanglualang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0

    Chờ hoài mà ko thấy bác Nô reply.

    Vừa nãy vô tình đọc cái Công văn của Ngân hàng Công thương gửi Bộ ******* mà lo cho bác Nô quá.

    Không khéo lại đúng là oan thị Màu mất zồi.;));));));))
  4. hoalanglualang

    hoalanglualang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0

    Bác Nô lại còn đưa ra con số 1700 tỉ nhá, liều hơn bọn nhà báo láo toét chỉ giám viết chung chung là lên đến nghìn tỉ.

    Đưa ra thông tin này mà ko thấy có nguồn trích dẫn cụ thể, tôi đồ rằng bác Nô dù vô tình hay hữu ý chưa cần nói đến nhưng sẽ vạ miệng nặng.

    Tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, tội hình sự chứ chẳng chơi đâu.

    Nô ơi là Nô, bác quả này vạ miệng zồi.[-([-([-(
  5. hoalanglualang

    hoalanglualang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    http://f319.com/home/1473466/page-5


    Tôi vừa được đọc cái công văn của Ngân hàng công Thương gửi đây.

    Ông nào tung tin đồn thất thiệt chống phá tư lợi, quả này toi nặng.
  6. hoalanglualang

    hoalanglualang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0



    Em đọc mấy bài đầu của bác, thấy bác có nhắc đến " đại ca", như vậy người ta có thể liên tưởng ngay đến yếu tố có "tổ chức" rồi đấy.

    Và em cũng thấy đại ca của bác bảo múc T cổ phiếu CTG.....rồi mang xe chở tiền.

    Hức, quy mô làm ăn của đại ca bác lớn phết, số bác thật sung súc khi được theo cái xe chở tiền đó.

    Và có một lần, em đã từng thấy bác viết " Ôi thương quá Việt Nam ơi" - nghe có vẻ Hải ngoại nhỉ.

    Em không biết bác Nô có làm theo sự chỉ đạo của ai ko, nếu bác chỉ là tay sai vặt thì còn đỡ tội cho bác, nếu bác biết thành khẩn còn đỡ hơn, đỡ khổ cho vợ và con. Đời còn dài mà bác "Nô".
  7. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Hơ hơ hơ ! Các chú muốn anh giấy trắng mực đen hơi bị khó đấy. Anh sống chừng này tuổi rồi thì anh biết cái gì nên viết, cái gì ko nên viết. Các chú thích suy diễn mà viết ra cái chi tiết liên quan đến những cái nhạy cảm là các chú dễ đi đấy, a khuyên thật đó ko vạ miệng
  8. hoalanglualang

    hoalanglualang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận đi bác, em nhắc bác ko thừa đâu. Bác đừng có nghĩ cứ phải giấy trắng mực đen. Bây giờ là thời đại " chữ ký điện tử" roài.

    Trên diễn đàn dữ liệu điện tử được lưu lại hết đấy, vì thế bác cứ cẩn thận lời ăn tiếng nói, cẩn thận ko thừa mà bác. Mà bác cũng chừng này tuổi rồi thì càng nên cẩn thận.

    :)>-
  9. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Chú nên xem lại những cái chú suy diễn ý, nhiều cái rất cụ thể về những việc nhạy cảm, chú đang tung tin đồn đấy. Xem lại kĩ đi ko chết oan vì cái tội suy diễn linh tinh đấy
  10. hoalanglualang

    hoalanglualang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Sợ rồi à bác. =))=))=))=))=))

    Bác là chúa chuyền bóng. Những lúc này, thấy bụng bác thật rồi đấy.

    Thôi, cái gì cần nói để bác cẩn thận, em đã nói, chào bác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này