Done .Thầy độ với cậu Tặc quả này .Không nhận ,Thầy đấm vỡ loa ....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bunbogioheo, 17/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1476 người đang online, trong đó có 590 thành viên. 21:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3146 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. laitau

    laitau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Đã được thích:
    1
    Thầy nhận cá rồi bác Thỏ, để cuối tuần nào. Ai như khỉ, Tặc doạ cái chạy mất dép. Bố khỉ
  2. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1

    4R nhiều chim lợn, càng quý

    Không phải là vì cầm cổ mà nói xấu Tặc nhé bác. TT cứ giảm nhẹ là tôi mừng, vậy thôi. Cẩn thận không bị cá to hốt mất hàng đúng đay rồi lại đua lệnh rồi lên đỉnh thì rõ chán lắm.

    Quan trọng là xác ddịnh được khả năng chịu đựng của DM mình có.

    Càng có nhiều Topic như bác Tặc thì Thị trường càng tốt, chứ cái kiểu toàn thị trường nói em tất tay, em tất chân thì bán bằng hết
  3. bunbogioheo

    bunbogioheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Đã được thích:
    0

    Thầy bảo, F319 là mạng ảo, nhưng nó chính là nơi phô bày đầy đủ và rõ ràng đạo đức và tâm hồn sâu kín nhất của các cậu. .
    Thầy buồn cho 1 thế hệ trí thức trẻ .
    Trong tâm trí mình ,ai cũng giữ trong mình 1 hình ảnh tốt đẹp về 1 người Thầy giáo , hoặc 1 Giáo sư trong đời học sinh . Vậy, các cậu nghĩ sao nếu đột nhiên các cậu bắt gặp người Thầy kính mến đó văng tục ngôn từ, thác loạn tư tưởng ???
    Là tri thức ,các cậu có dám dũng cảm để văng tục trước mặt những đứa con trai, con gái đẹp như thiên thần của mình không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này