Đồng chí nào chơi VCB thế này , đang ôm CP VCB đây , thế này có chết ko ????!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi neuphaixaanh, 18/11/2008.

3061 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 03:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3509 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. Super_Nokia

    Super_Nokia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bác ở phòng nào thế, phòng tớ vẫn vào như bthường, he he
  2. tiger68

    tiger68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Đã được thích:
    0
    chết cười bác, ai lại vỗ vào mặt bác chủ tốp pịc thế " Mày chứ ai " ha ha ha
  3. nganguyen6

    nganguyen6 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là nhân viên VCB lương thấp quá nhỉ. Khổ thân các em gái VCB
  4. sacombank12

    sacombank12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Đã được thích:
    0
    viết Tìm bài viết: Trích dẫn Báo cáo Sự cố ý ngu xuẩn và sự sáng tạo bẩn thỉu của ông Bình (Có bổ sung)
    Thư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 22:00 20-11-2008
    Sự giả vờ ngu xuẩn:

    Theo số liệu sơ bộ, khi áp dụng lương mới, tiền lương của cán bộ lãnh đạo tăng tới 296%, tiền lương của nhân viên tăng tới ... 0,5%!

    Tương quan tốc độ tăng giá hiện nay, trên 20%/năm, thì tiền lương thực tế của lãnh đạo tăng ít nhất trên 250%, còn tiền lương thực tế của nhân viên giảm ít nhất trên 20%! Tất nhiên, trong khi - như chúng tôi đã nêu tại bài trước - trách nhiệm của lãnh đạo tăng ... 0%!

    Vậy mà, ông Bình và một số thuộc cấp leo lẻo một cách đểu giả rằng: Đa số nhân viên Vietcombank đều được tăng lương!

    Có phải ông Bình thực sự ngu xuẩn đến mức không tính được tiền lương thực tế của người lao động hay không? Không! Không phải thế! Đó là do ông ta cố ý ngu xuẩn mỗi khi phải bảo đảm quyền lợi cho anh chị em và nó được kết hợp một cách tinh vi với sự tuyên truyền để lừa đảo người lao động!

    Ông Bình luôn luôn giả Thỏ trong những trường hợp như thế.

    Sự sáng tạo bẩn thỉu:

    Vừa qua, khi ý đồ bẩn thỉu định chiếm đoạt của Nhà nước mỗi tháng trên 300 triệu VND bị phanh phui ở đây, ông Bình và một số thuộc cấp buộc phải thay đổi cách thức thỏa mãn sự tham lam:

    1.Hạ mức thù lao trước đây xuống dưới 300 triệu VND/tháng.

    2.Chia nhau nhảy vào HĐQT của các đơn vị trực thuộc, các TCTD của Vietcombank hoặc liên doanh với Vietcombank:

    - Ông Bình vừa là Chủ tịch HĐQT Vietcombank, vừa là Chủ tịch HĐQT Vietcombank Tower (Một LD mà VCB góp 70% vốn).

    - Bà Lê Thị Hoa vừa là UV HĐQT Vietcombank, vừa là Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank (Việc này vi phạm pháp luật).

    - Bí mật chiếm đoạt hàng triệu cổ phiếu dưới danh nghĩa Vietcombank tại các tổ chức mà Vietcombank góp vốn. Lẽ ra số cổ phiếu này phải chia cho CBCNV Vietcombank khi IPO. Cán bộ Vietcombank hoàn toàn không hay biết việc này (Chúng tôi sẽ đề cập lại vấn đề này).

    -Các đơn vị mà ông Bình, bà Hoa (HĐQT) và một số thuộc cấp chuẩn bị nhảy vào nhằm mục đích tư lợi là: Công ty LD quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF), Công ty tài chính Vinafico Hongkong (100% vốn của Vietcombank)...

    -Sẽ cổ phần hóa một số công ty của Vietcombank như: Công ty cho thuê tài chinh (VCB Leasing), Công ty chứng khoán (VCBS)... để tiếp tục chia nhau xâu xé lợi nhuận tại các đơn vị này.

    3.Soạn thảo và không phổ biến cho cổ đông Viecombank và CB CNV Vietcombank biết: Mức thù lao tại các HĐQT của các đơn vị trực thuộc hoặc các liên doanh với Vietcombank của ông ta và các thuộc cấp được vào các HĐQT đó là: 80% mức thù lao tại HĐQT Vietcombank. Với cách này, mỗi tháng ông Bình vẫn chiếm đoạt trên 300 triệu VND mỗi tháng, mà nguồn gốc là tiền của Nhà nước.

    Rất sáng tạo và cũng rất bẩn thỉu!

    Ông Bình luôn luôn là Sói trong những trường hợp như thế này.



    Ngày 19.11.2008:

    Vietcombank nhận được công văn của Bộ Tài chính yêu cầu Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) dừng ngay việc áp dụng lương mới. Việc quyết định đơn giá tiền lương của Vietcombank do Bộ Tài chính cùng với các bộ có liên quan xét duyệt. Căn cứ quan trọng nhất để Bộ Tài chính phải can thiệp là do Nhà nước nắm giữ 93% cổ phần tại Vietcombank. Theo chúng tôi hiểu thì ngay cả khi cổ phần của Nhà nước tại Vietcombank còn 51% (Tỷ lệ thấp nhất được phép của Thủ tướng) thì Bộ Tài chính vẫn có quyền can thiệp như vậy. Đó là ý nghĩa của tỷ lệ giới hạn 51%.



    Một sự can thiệp chính xác và kịp thời của Bộ Tài chính! Chính xác về nội dung, kịp về thời điểm!



    Anh chị em Vietcombank đã mất lòng tin vào ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT và một số thuộc cấp của ông ta tại Vietcombank, nhưng lòng tin vào Đảng, vào Chính phủ đựơc củng cố vững chắc!



    Bộ Tài chính đã thay mặt Đảng, Chính phủ củng cố cho anh chị em Vietcombank nói riêng và người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước đang cổ phần hóa nói chung thêm tin tưởng vào quá trình cổ phần hóa.



    Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về việc này.



    Đọc xong bài này vãi hàng, đếch dám đầu tư Vật Con Bu.. nữa
  5. vodichkinh

    vodichkinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Chỉ có những thằng ngu mới ôm VCB, ngu thì chết đê cho rộng đất đỡ phí cơm gạo...BTH hay THB là OK
  6. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Các bác đừng làm um lên thế. Nhỡ mà nó phá sản thì đống cổ phiếu của em thành giấy lộn à ? Hôm trước em thấy nó gửi giấy xin tăng tỉ lệ nợ xấu lên mà thấy rét run. Sau 1 thời gian cổ phần hóa nó mới bắt đầu tòi cái đuôi chuột của nó ra.

Chia sẻ trang này