Đóng góp từ thiện---Thành lập Quĩ Tấm Lòng Vàng F319

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leader001, 22/12/2007.

6573 người đang online, trong đó có 418 thành viên. 11:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 92462 lượt đọc và 983 bài trả lời
  1. meobeo1111

    meobeo1111 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Đã được thích:
    0
    hic, soddy bà bà và mọi người cháu vào up ảnh mãi mà không được, mạng lỗi hay sao ấy??? cháu sẽ cố gắng up sớm nhất có thể ạ!
  2. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.257
    Cháu cũng vợt đấy được vài K!
    Bà bà chú ý sắp có sóng đấy...
    Hôm qua nếu đi nhậu mà về ngay thì chắc chắn TT tăng ít là 20 point...Lịch sử luôn là vậy mà! Lúc đang hát thì mất điện....có điềm ngay..nên P1 cháu phi hết hàng...P3 vợt lại...ra xèng roài bà bà ạ!!!
    Tuần tới TT sẽ tăng!!!
  3. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Chị xlight gọi kìa anh. Toàn lọ mọ thế nhỉ

    Mai sẽ cảm thấy cô đơn vì ai đó xxx. Nhưng còn chuyện tiền bạc và công việc thì...
  4. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.257
    he he...Ủa sao em biết dzây...chị nhà anh đi công tác....vừa gọi về cách đây 1h...
    Mai giải ngân đi em....liều phát xem sao nhớ!!!
  5. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    -- -Những nụ cười tràn ngập nước mắt cảm động.

    (Ảnh chụp tại nhà 3 chị em Trương Văn Chính ở "phố núi "--Qui Nhơn do nhóm bạn Minh Hiệu và Hải Ngọc ---khoa Ngoại Ngữ ĐH QuiNhơn thực hiện khi đến trao quà nhà em Chính )

    @ meomeo : máy của bàbà không bị lỗi nên bàbà nhờ chocopie post giùm. Cháu yên tâm nhé.




    Được kimhoababa68 sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 26/01/2008
  6. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    À, hóa ra là vì chị đi công tác nên anh mới lọ mọ thế này
    Mai em sẽ đi theo anh
    Hic, nhưng mà đỏ bạc thì đen tình. Mai toàn Cô Quả với Phi Liêm

    Thôi kệ, em type nốt mấy thứ rùi đi ôm cs đây.
    Chúc anh và cả nhà ngủ ngon
  7. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Má ơi con up hình lên cho má mà chưa gì má đã pót cái xoẹt lên thế? không có bình lựng gì cả mọi người xem lại tưởng là con với má đang chụp hình thì sao

    Tiện thể em cũng xin các bác, thị trường xuống là thị trường xuống, các bác kiếm nhiều lý do để đổ tội quá, đi koke nên TT tèo, mất điện nên TT tèo. Trời ơi mấy cái đó đâu liên quan đến nhau.

    Chúc mọi người ngủ ngon. Chúc thời tiết ấm lên cho những người không có nhiều áo ấm ko còn bị rét. Chúc thị trường xanh lên cho những người đang bị kẹp ....sẽ được thu lại được tiền của mình, có thêm lãi cho vào quỹ từ thiện thì càng tốt.



    Được chocopie295 sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 25/01/2008
  8. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chúng ta nên ủng hộ tầm chục triệu cái tết này để cuộc đời cụ đỡ tủi. Tôi xin ủng hộ 1 triệu đồng, chúng ta để nghị anh Nhà Quê ở Huế đại diện nhóm chúng ta giúp. Các bác không biết tôi là ai nhưng tôi nghĩ có mấy anh này nên gương mẫu:
    1. Bác Nhà Quê
    2. Bác Krasi
    3. Chú Lối cũ ta về
    4. 3 bác Mod
    5. Bác Ilove-life
    6. Bác Wall
    7. Thân em đây
    Mỗi người chỉ cần bớt bữa nhậu, bỏ ra 500 ngàn, anh Nhà quê nên chịu trách nhiệm đến biếu 2 cụ, khổ thân các cụ ấy quá. Em xin xung phong nộp 1 triệu ( Bác nào thấy danh sách thiếu thì điền thêm) còn giúp nhiều người khác. KHi nào hết người nghèo thì quay lại giúp ...em.
  9. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của Lucky Girl , chúc bác thắng lợi trong nhiều lĩnh vực !


    Gửi tặng bác lãng hoa cảm ơn cử chỉ của bác !
    [​IMG]
  10. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
    @lucky-girl : Xin cảm ơn tấm lòng vàng của bạn. Từ khi có bài báo trên dantri.com, bà con khắp các tỉnh thành đều rất cảm động và đã quyên góp thật nhièu để giúp hai cụ già Huế---90tuổi.
    Quĩ THƯƠNG VỀ XỨ HUẾ này đột xuất được lập ra là để quyên góp giúp đỡ một phần cho hai cụ đỡ vất vả tuổi già. Khi vào tận Huế, xét theo tình hình gia đình cụ có 9 người con không ngoan lắm,----không đỡ đần cha mẹ mà còn bòn rút tiền của hai cụ ----nên nhóm đi Huế + đa số ACE đã quyết định dành riêng giúp hai cụ số tiền là 15triệu đồng----trong đó 2triệu biếu trước, 3triệu biếu ăn tết, còn 10triệu gửi TK để kiếm chút lãi cho hai cụ hàng tháng. ----Phần hai cụ như thế là tạm ổn cho tuổi già, vì ngoài sự giúp đỡ của chúng ta ra, hai cụ còn nhận được số tiền >40triệu từ các nơi. Đối với hai cụ già 90tuổi thì số tiền đó để ăn và thuốc thang là quá tốt rồi. ( Chẳng biết hai cụ có giữ nổi tiền trước bầy con nghèo như hổ đói đó không ? )
    Bàbà tui vẫn biết là tết này có một số tổ chức và cá nhân đến biếu quà hai cụ. Với số tiền đó, từ nay cho đến cuối đời , hai cụ không còn phải lo toan gì nữa.


    .. Nhân tiện nói về số tiền 10triệu gởi TK. Bàbà tui trình bày dự tính thế này -----các ACE xem xong thì cho biết ý kiến để dễ bề thực hiện :

    -----Hiên tại, tức là năm 2008 này, phần hai cụ nhận được từ quyên góp của các nơi >40triệu là quá đủ để chi tiêu và thuốc ********* cụ bà --- năm 2008 này coi như là yên tâm. Theo bệnh viện thì bệnh cụ bà ko chữa được nữa mà trả về cho nằm nhà được ngày nào hay ngày đó.
    ---Sang 2009, số tiền gửi TK 10.000.000đ thu về xấp xỉ 11.000.000đ. Lúc đó cụ Lựu cũng già rồi, không còn bao lâu nữa, ta nên trích ra mỗi tháng 500.000đ gửi cho cụ chi tiêu, ko phải làm gì hết. Như vậy số tiền 11triệu này của Quĩ THƯƠNG VỀ XỨ HUẾ sẽ đỡ cho cụ Lựu ko phải vất vả trong gần 2 năm. Chắc rằng cụ Lựu còn được nhiều nơi tiếp tục giúp đỡ ----chỉ mong sao 9 người con cụ đừng có về lột hết tiền của cụ dưỡng già thôi.
    ----Phần chuyển tiền thì ACE yên tâm vì bàbà đảm bảo nhờ thành viên lyka của f319 trao tận tay. Hoặc nếu lyka bận thì bàbà nhờ 2người bạn làm sếp --- 1 ở Trung tâm bảo tồn di tích LS Huế, 1 thượng tá ở tỉnh đội Thừa thiên-Huế đến thăm và trao tận tay cụ Lựu. Trường hợp có thành viên f319 nào ở Huế làm liên lạc thì càng tốt.

    Sơ bộ kế hoach từ thiện cho năm mới như vậy để bà con yên tâm đón xuân mới thêm niềm vui và sự thanh thản vì mình đã có tâm chia sẻ chút ít cho những cảnh nghèo khó.

    -----Còn lại số tiền hiện tại là 4.550.000đồng ---- Mr.Phu bên Quĩ "Hướng tới .....quyên góp ủng hộ đồng bào nghèo " có PM cho bàbà kêu gọi ACE tổ chức 1 chuyến đi từ thiện giúp đỡ 1 chút xíu cho các nạn nhân chất độc da cam hoặc bệnh nhân đang nằm viện dịp Tết cổ truyền để đồng bào bớt tủi phận....ACE em nào có thể đi được thì báo tin cho bàbà hoặc Mr.Phu.



    Sau đây xin trích PM của :

    Mr.Phu
    Thái Bình, Vietnam
    Thành viên từ 08/10/2006
    đã được 1 người bình chọn (5)
    Ngày gửi 25/01/1008--- 23:58

    Bà bà kính mến!

    ...............
    Thưa bà bà! trong 1 thời gian ngắn việc bà bà làm từ thiện trực tiếp đã làm cho rất nhiều người cảm động và ủng hộ làm tôi rất cảm kích và hy vọng rằng sắp tới được làm trợ lý cho bà bà không biết bà bà có nhận không? Bà bà đi tới những mảnh đời bất hạnh được đăng báo chắc bà bà cũng hiểu được là khi được lên báo cũng có nghĩa là họ đã may mắn hơn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh khác rồi... Một cảm giác từ tôi là bà bà rất hào phóng nên quỹ huy động được bao nhiêu là bà bà cho hết vậy xin hỏi bà bà còn dành chút nào cho chương trình tết cổ truyền không vậy? nếu có thể xin được hộ giá bà bà tới các bệnh nhân nghèo đang phải nằm viện vào dịp tết cổ truyền được không bà bà...
    - Hôm trước có đề đạt chương trình với Loi_cu_ta_ve trong dịp tết cổ truyền việc dùng quỹ từ thiện để hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam, người nghèo tàn tật và tiếp tục hỗ trợ các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện nhưng rất tiếc lại không nhận được sự ủng hộ với lý do: Người nghèo nhiều lắm chắc là không thể giúp hết được, tôi thì lại nghĩ số tiền quyên góp được là dành giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tuy là nhỏ bé nhưng cũng giúp được 1 phần nào trong số họ vậy thì tại sao ta không giúp ngay khi có thể trực tiếp giúp họ... Thật đáng buồn khi lòng nhiệt tình của mình lại không được cổ vũ nên chỉ biết tâm sự cùng bà bà mong được bà bà chỉ giáo, còn tôi thì luôn tin rằng "Ở đâu có lý trí ở đó có con đuờng" hy vọng sau này luôn được sát cánh bên bà bà để làm những điều tốt đẹp.
    Chúc bà bà cùng gia đình luôn hạnh phúc





    Được kimhoababa68 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 27/01/2008

Chia sẻ trang này