Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
366 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 00:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 869818 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.655
    ối giời cái tính ghen của cụ ai chẳng biết ... =)) thôi ko sao miễn là cụ vui là được rồi bạn hiền ....>:D<:drm%%-@};-
  2. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Con lạy Ngài Thánh chứng!
    Hôm nay con không cầu xin gì, con chỉ muốn tâm sự với ngài thôi. Hơi dài dòng, mong ngài kiên nhẫn nghe hết vì có thể đây là lần cuối cùng con tâm sự như thế này. Cách đây mấy năm, con lang thang vào cõi F, cũng như ai, con trẻ trâu chém gió linh tinh, mua bán loạn xạ, cưa chân bàn, cụt trym...chán nản con đã rời xa F, âm thầm ôm nỗi đau thất bại. Đến một ngày con tỉnh ngộ, tự bảo muốn thành công thì phải tầm sư học đạo. Thế là con khăn gói trở lại cõi F. Con bịt khẩu trang, âm thầm đi hết làng nọ đến làng kia, những mong học chui được tí nào hay tí ấy.
    Một ngày, đúng lúc toàn cõi F gặp thiên tai, tiếng la khóc vang toàn cõi, lẫn trong đó là tiếng kêu của kền kền săn lùng xác chết, con dừng chân trước cổng làng. Cổng làng này tuy ko hoa mỹ hoành tráng, nhưng tiếng cười nói luôn tục vọng ra. Làng tràn đầy ánh sáng, trong lành, tịnh không một tiếng chửi thề. E dè, con vẫn bịt khẩu trang đi lang thang khắp làng, thấy ai ai cũng thiện chí lịch thiệp. Con mạnh bạo tháo khẩu trang, đeo biển tên vào làm quen. Con được Cụ Già làng vui vẻ chào đón, mời uống rượu, lại ôm hôn như Tây. Con tìm hiểu thì biết Già làng này là một người có tiếng tăm trên cõi F, đã từng vào sinh ra tử, nếm trải đủ ngọt bùi cay đắng. Hiểu được nỗi khổ tham sân si của người trần tục, Cụ đã tu chí tịnh tâm, đem tài năng của mình ra giúp đỡ mọi người, không phân biệt già trẻ gái trai tốt xấu, ai cụ cũng ân cần vui vẻ. An ủi họ khi gặp khó khăn, động viên họ dũng cảm vượt qua thử thách...vì vậy người kéo đến làng Cụ mỗi ngày một đông. Thích quá, con ở lại làng đó từ bấy đến giờ. Con cùng mọi người xây nhà, cùng đón khách đến chơi, vui khi khách ở lại. Cùng họ cày cấy trồng trọt đợi ngày thu hoạch. Đời i ko như là mơ, tối thứ 6 tuần trước có 3 kẻ giang hồ vác kiếm đến chém loạn xạ làm cả làng ngơ ngác sợ hãi ko hiểu chuyện gì xảy ra. Cụ già làng và mọi người ở đây là người tốt, ko đi chọc phá ai, ko pr hay dìm hàng ai cả, sao lại gặp nạn này. Với bản ngã chính trị kiên định, Cụ già làng vẫn ân cần tiếp đón mời họ ở lại, làm con rất cay mũi. Bọn người kia chắc hận thù ai đó trong F quá sâu cay, nên quyết ko nói chuyện tử tế, cứ đâm chém và chửi bới ầm ỹ. Con vốn là đứa nóng tính, tuy chưa ăn hiếp ai bao giờ nhưng đứa nào láo lếu là nổi cơn ngứa mồm đập lại liền. Từ ngày vào làng cũng dịu tính đi nhiều, nhưng chưa kiềm chế được cơn tức giận. Cơn điên nổi lên, con nhảy ra đấu võ mồm, mặc Cụ già làng can ngăn, mọi người ngạc nhiên...bọn giang hồ đi rồi, lòng con đầy hoài nghi, quyết sẽ túm lại tra khảo bất cứ ai khả nghi nhằm giúp Già làng sớm lập lại yên bình. Vậy là con âm thầm chế tạo bom. Thời bao cấp mỗi dịp Tết con hay về :))làng pháo Bình đà mua pháo, nên con biết cách chế tạo bom. Chỉ có điều bom của con là bom phân. Khi nổ mùi thối sẽ bay khắp làng...Chủ nhật, ngày nghỉ con đi chơi, khi về thì thấy mấy người nửa lạ 1/2 quen đang nói cười tán gẫu. Nghi ngờ, con túm họ lại lạnh lùng tra hỏi. Họ có vẻ ngạc nhiên nên đôi phần lúng túng. Cơn tức giận hôm trước của con đang âm ỉ trong lòng nên con nổi cơn điên, lại đúng lúc Cụ già làng đi vắng ko kịp can ngăn, con ngay lập tức cho nổ quả bom phân thủ sẵn.
    Phân bay tứ tung, cả làng chết điếng, người già trẻ con ngã quỵ, chỉ cánh thanh niên là gắng bịt mũi chịu trận. Mấy người kia lặng lẽ dìu nhau ra về. Một lúc sau Cụ già làng về, chả biết Cụ có giận con không, chỉ biết cụ rối rít xin lỗi, động viên mọi người bình tĩnh.
    Hic, vậy là với ý tốt, con đã làm cả làng phải lãnh hậu quả. Ước gì thời gian quay trở lại...hic.
    Thôi xin từ biệt ngài, giờ con đeo khẩu trang lẻn vào làng thám thính xem làng đã hết thối chưa, mọi người có vui ko ? Cám ơn ngài đã lắng nghe.
    À nhờ ngài nhắn với @Trovecatbui88@Khavienthanh là một tên cực kì háu gái, hắn ôm tất cả gái trong làng từ già đến trẻ, Bụi cẩn thận.
    Nhờ ngài nói với @cogiko là con có câu trả lời rồi, chả có gì cả.
    .......:((:((:((:D>:D<

    Ai đi qua nghe thấy đồng cảm thì like, thấy fun cũng like, thấy có cảm hứng thì loan, còn khó chịu thì xin đừng like ạ. Tks
    Khavienthanhsnackone đã loan bài này
  3. sapacold2000

    sapacold2000 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    642
    GAS yên tâm tăng vững chắc rồi. Bác nào bán hôm nay chắc chắn sẽ mất 200 triệu/ 10.000 cổ phiếu. Đang tính đến luc lên 100.000 đồng/1 cô phiếu sẽ có tin giá dầu tăng mạnh vì Mỹ bắt đầu cũng thấy việc giá dầu giảm mạnh làm cho các lực lượng chống đối ngày càng quyết tâm thực hiện âm mưu bao vây nước Mỹ.
  4. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.195
    Nhầm hàng rùi anh Hào ui, có người cưa em gần 10 năm rùi mà em hổng có xi nhê đó ạ. Em đổ là tự đổ luôn, còn hok đổ thì vĩnh viễn hổng bao giờ đổ ạ. :bz:drm1:))
    cpnong, Jayce, sunshine_7898 người khác thích bài này.
  5. Purple2B

    Purple2B Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2014
    Đã được thích:
    17.528
    Dạ, c inbox cho e sdt nha c :)) e đòi nợ tới cùng mừ c :))
  6. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.655
  7. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Hic, bị gấu đánh suốt đêm qua, hu hu
  8. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Tháo khẩu trang ra đê, đã không có gì thì thôi đeo khẩu trang vào làm gì bác
  9. sapacold2000

    sapacold2000 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    642
    OGC có tin gì mà bắt đáy mạnh thế! Chắc trung ương thấy việc bắt liên tục các lãnh đạo ngân hàng khiến nhà đầu tư phản ứng mà chuẩn bị Đại hội Đảng sẽ có nhiều bất lợi. Vì thấy một số báo lá cải và trang blog bắt đầu có thông tin về các UV BCT không tốt. Mình không ủng hộ cách phê phán các lãnh đạo cấp cao theo kiểu này. Kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ và giữ được ổn định. Việt Nam sẽ là điểm đến đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Cong rồng Châu á chắc chắn sẽ mạnh hơn bao giờ.
  10. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Thâu tóm, sát nhập, cơ hội vàng cho người thâu tóm

    Ngân hàng Nam Á: 2 người con của bà Tư Hường giữ vị trí cao nhất
    Sáng 27/3, giới đầu tư không khỏi bất ngờ khi nhận được thông tin Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) có 3 thành viên HĐQT từ nhiệm và bổ sung thay thế 3 thành viên mới. Trong đó, chủ tịch HĐQT và phó chủ tịch lần lượt là con gái và con rể bà Trần Thị Hường - cố vấn HĐQT ngân hàng - từ nhiệm.

    NamABank 'gom' cổ phiếu OCH và OGC từ SDCon
    [​IMG]

    Bao gồm 5,35 triệu cổ phiếu OGC (Tập đoàn Đại Dương) và 1,75 triệu cổ phần OCH (Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương)

    Theo thông tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà (SDCon) đã chuyển 5,35 triệu cổ phiếu OGC (Tập đoàn Đại Dương) và 1,75 triệu cổ phần OCH (Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương) sang cho Ngân hàng TMCP Nam Á. Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu: 7/1/2015.

    Với OCH, SDCon không phải là cổ đông lớn và trong 1 năm trở lại đây không giao dịch cổ phiếu này. Giao dịch cổ phiếu OCH diễn ra khá èo uột, gần 1 tháng nay không có cổ phiếu được trao đổi trên sàn. OGC "miệt mài" đăng ký bán cổ phiếu OCH nhưng bất thành.

    Trước đó, NamABank cũng vừa nhận chuyển nhượng 1,5 triệu cổ phiếu OCH từ nhà đầu tư cá nhân là bà Nguyễn Thị Lan Hương ngày 31/12/2014. Giao dịch được thực hiện qua hệ thống VSD.

    Với OGC, ngày 5/12/2014, SDCon chính thức không còn là cổ đông lớn của Ocean Group sau khi bán ra 572 nghìn cổ phiếu để xử lý tài sản đảm bảo theo yêu cầu của ngân hàng. Sau giao dịch nói trên, SDCon nắm giữ 14,62 triệu cổ phiếu OGC - tương đương 4,87% vốn điều lệ Ocean Group.

    Đan Nguyên
    Theo Trí Thức Trẻ/VSD

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này