Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Khavienthanh, Dec 17, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
2113 người đang online, trong đó có 845 thành viên. 13:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2014
    Likes Received:
    69,257
    Cái này có thật à nhe, hôm đó có nghe gấu Rồng nói đêm đó về chui vô nhà con nhỏ kế bên luôn, vậy mới ghê khúc cuối ấy chứ.:))
  2. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 3, 2014
    Likes Received:
    27,981
    Bác Rồng thích vợ người ta
    Nói về nhậunhẹt, nhất nhà, ô kê
    Mười chai chúi hột tê tê
    Lạc sang hàng xóm, đi về ngất ngư
    :)):)):))
    Đừng khóa nik em nha
  3. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2014
    Likes Received:
    69,257
    Ok Tks bạn.:-bd
  4. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 20, 2010
    Likes Received:
    8,469
    Làm người đàn ông đã khó, làm phụ nữ còn khó hơn ~X(
    Mỗi một cô gái, được ba mẹ sinh ra, nuôi dưỡng hơn 20 năm cũng chưa từng được ăn cơm, uống nước nhà chàng trai. Vậy mà chỉ vì yêu chàng trai ấy, cô gái phải rời xa ba mẹ mình, đem ba mẹ chàng trai trở thành ba mẹ mình, lại phải xem anh chị em của chàng trai thành người thân của mình, sau đó thì phải chăm sóc chàng trai đến hết quảng đời còn lại. Từ một cô gái trẻ trung xinh đẹp lại trở thành một người phụ nữ chỉ biết cơm, canh, muối, đường và còn phải ghen tuông với những người phụ nữ khác. Chẳng những như thế, mang thai con hết 9 tháng 10 ngày đến khi sinh con, thì lại mang họ của chàng trai. Rồi chẳng may nếu dạy con không nên người thì bị chê trách rằng "con hư tại mẹ cháu hư tại bà "
    Đàn bà, thì là đàn bà. Một người đàn bà dường như khi sinh ra đời, đã phải gắn với cái thiên chức làm mẹ, làm bạn và làm vợ. Nhưng cái lạ lùng thay, ba thiên chức ấy đều chỉ để phục vụ cho đàn ông. Khi đàn ông cần chăm sóc, đàn bà làm Mẹ. Khi đàn ông cần ********, đàn bà làm Vợ, và khi đàn ông cần một người để tâm sự, sẻ chia, đàn bà làm Bạn. Ba cái thiên chức ấy quẩn quanh cuốn lấy cuộc đời đàn bà như một sợi dây trói vô hình.X_X
    tele1964 đã loan bài này
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2014
    Likes Received:
    69,257
    @};->:D<
  6. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2014
    Likes Received:
    69,257
    Hay quá bạn.=D>>:D:D<:drm3
  7. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Thích vợ người ta... thì chắc nếu có cũng chẳng dám nói ra đâu :)
    Còn quan tâm đến anh em, bạn bè thì chắc hẳn luôn đúng rồi >:D<
    Bulava, cpnong, HoangL0ng2007 and 7 others like this.
  8. Cuc Vang

    Cuc Vang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 22, 2014
    Likes Received:
    1,426
    Huhuhu

    Mấy ai hiểu được .....cho người phụ nữ chúng em... như anh .
    Chân tình mến mộ @};-
  9. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 20, 2010
    Likes Received:
    8,469
    Anh rất tán thành ý kiến của em, nhưng vì đây là lần đầu tiên nên bạn Rồng muốn tổ chức tại nhà cho ấm cúng và cũng muốn ae đến nhà chơi cho biết gia đình bạn Rồng :drm4:drm4:drm4:drm4:drm4
  10. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2014
    Likes Received:
    69,257
    =D>:-bd>:D<:drm3
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page