Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
258 người đang online, trong đó có 103 thành viên. 06:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 861641 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Cám ơn anh đã đồng hành cùng mọi người, chúc anh và gia đình sức khoẻ luôn dồi dào
  2. Canada01

    Canada01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Đã được thích:
    12.015
    Thì nó giống như MPC ấy bạn. Họ có giá họ chả sợ gì .
  3. Everyday111

    Everyday111 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Đã được thích:
    1.791
    Em cảm ơn anh rất nhiều, rất nhiều ạ .. vì cách đối nhân xử thế ..
    Em cũng có gây rắc rối phiền cho mọi người X_X, mong anh và mọi người bỏ qua.[-O<
    Em cám ơn @};-
  4. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    19.756
  5. thuypb

    thuypb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    8.648
    Tk
    Tks bạn rất nhiều vì những chia sẻ trong thời gian qua@};-@};-@};-
  6. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Tks cụ, cụ thường xuyên ghé qua trao đổi giúp đỡ mọi người nhe. Em cũng rất nể tầm nhìn của cụ đấy ạ. Tks cụ
  7. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.645
    Last edited: 24/01/2015
  8. Purple2B

    Purple2B Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2014
    Đã được thích:
    17.528
    Em hư lắm e k có nói cảm ơn anh nữa đâu :(( e giữ trong lòng những gì a đã giúp đỡ và dạy em từ những ngày e còn bập bõm trên cái tt đáng sợ này, e may mắn được a chỉ dạy cho em rất nhiều, bỏ thời gian ra nói cho em hiểu à hiện tượng đó nó là như nào, tại sao người ta làm vậy... Không chỉ dạy em về chứng khoán, dạy em về cuộc sống để thấy thanh thản hơn với những va vấp, hay những điều làm em mất niềm tin về những mối quan hệ trong cuộc sống này. E không có nói cảm ơn a bây giờ nữa đâu. E biết khi em gặp khó khăn a sẽ xuất hiện, nhưng không vì vậy mà e ỉ lại đâu, e sẽ cố gắng stronger và khi nào bế tắc quá mới gọi anh cầu cứu thoai :))))
    Vẫn một câu nói cũ em hay nói với anh là : đôi khi anh sống vì mình nhiều hơn để thanh thản hơn anh nhé. Những cái gì không vui cũng gạt qua một bên, nghĩ cho chính mình, tìm cho mình một lối thoát và buông bỏ được nếu có thể ( a hiểu đoạn này của em nhé). Chúc anh và gia đình anh thiệt nhiều sức khoẻ và hạnh phúc ạ.
  9. Canada01

    Canada01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Đã được thích:
    12.015
    Last edited: 24/01/2015
  10. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.873
    Thứ 7 rồi thư giản thôi cả nhà ! :)
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này