Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
167 người đang online, trong đó có 67 thành viên. 01:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 868807 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. van123

    van123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2014
    Đã được thích:
    17.243
    Chúc anh sẽ sớm gặt hái được thành quả ! Nghe anh kể chuyện cắt lỗ mà thấy như kể chuyện hài vậy.hihi..
  2. teledn

    teledn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Đã được thích:
    4.956
    Ôm nhầm hàng thì đành phải cắt để cơ cấu thôi, phiên hôm nay đành phải cắt hết các em kém cỏi để cơ cấu sang các em có triển vọng, chứ cứ ôm khư khư các em không vận động tích cực cũng ức chế lắm.
  3. duypho83

    duypho83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Đã được thích:
    4.239
    cắt để cơ cấu lại danh mục ko bao giờ là sai cả
  4. teledn

    teledn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Đã được thích:
    4.956
    Rất mong đwợc bạn chia sẻ kinh nghiệm. Thánk.
  5. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Anh thấy hài thật. Đồng tiền đi liền khúc ruột mà anh phá ko nghĩ ngợi gì:(. May giời thương cho anh có người vợ tốt bụng lại biết thu vén, ko thì anh ra đê roài em ạ
  6. Vietsunshine

    Vietsunshine Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Đã được thích:
    6.249
    trang 1868, số đại phát dzồi, chúc cả nhà chóng phát nhé , tết đẹp
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.803
    @};->:D<
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau

    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức

    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh - một phương

    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm nghìn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vời cách trở

    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa.

    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
  8. van123

    van123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2014
    Đã được thích:
    17.243
    Thì ...là chi chi anh ? Anh nói lấp lửng vậy làm người khác lại phải....mò . hic hic.
    --- Gộp bài viết, 30/01/2015, Bài cũ: 30/01/2015 ---
    Vậy là trời ban cho anh phước lớn rùi anh. Chúc mừng anh!
  9. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Hi hi, hay em thử uống ruợu say một lần với ông bạn nào thân nhất đi ....X_X:D
  10. van123

    van123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2014
    Đã được thích:
    17.243
    Rất tiếc là em nỏ uống được rượu anh ui.hihi..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này