Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
68 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 04:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 856030 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. Purple2B

    Purple2B Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2014
    Đã được thích:
    17.528
    chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ạ :x:x:x:x:x
  2. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.873
    bác @Zephyrus sáng nay khỏe không ?
    :-bd:-bd:-bd=D>=D>=D>:drm3:drm3:drm3
  3. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Mồi pén, thế còn chúi hột của tôi đâu???????????~X(~X(~X(~X(~X(~X(~X(~X(~X(~X(
  4. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    19.756
    Cuối tuần mà khỏe như trâu á :)) :drm3
  5. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Vợ đi vắng, vợ đi vắng, ta cầm chai rượu ta uống... là lá la :)):))
  6. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Thật ra ko phải càng uống càng tỉnh đâu mợ. Mà là uống đến độ nào đó thì cái lớp vỏ bọc của tâm hồn, của trái tim người ta nó sẽ bắt đầu rớt dần. Mọi người đừng nghĩ vỏ bọc ở đây là xấu, mà nhiều người vì lý do nào đó họ thấy cần che chắn điểm yếu hoặc nhưngx bí mật của riêng họ. Thế nên mới thấy có những ông rất cứng rắn, chưa từng thấy thể hiện gì mà uống say khóc như con nít.
    Đó là lí do tại sao khi uống cùng tri kỷ, đàn ông uống rất lâu. Tiếp khách thì chỉ 1-2 tiếng nhưng uống với bạn từ trưa đến đêm là quá bình thường. Vì là tri kỷ, nên nếu có lỡ say mà yếu đuối thì họ cũng ko có ngại. Các bà các chị cứ ngăn cản chồng ko cho nhậu lâu nhiều khi cũng ko hẳn là tốt đâu. Miễn đừng bê tha ngày nào cũng nhậu là đc. Chứ tháng gặp nhau đôi ba lần thì cứ để các ông ý thoải mái, các mợ nhé.

    Còn mợ nói cái chuyện đủ bản lĩnh thoát khỏi cám dỗ hay ko là lý thuyết đấy. Khó, rất khó vì nó là bản năng rồi...trừ khi ông bạn hoặc cô bạn kia đồng tính còn lại khó thoát lắm mợ ạ.:D
    --- Gộp bài viết, 31/01/2015, Bài cũ: 31/01/2015 ---
    Ờ há, giờ này lão Tam vẫn còn ở đây thì đúng là vợ đi vắng thật tòi cả nhà ạ:D>:D<@};-
  7. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    19.756
    Mới sáng ra vò đầu dứt tai zậy Anh , tối qua trả bài chưa đó :))
  8. Purple2B

    Purple2B Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2014
    Đã được thích:
    17.528
    Hì hì, em thì mấy hôm trước lạc vào trang thơ của bác Thái Bá Tân làm đọc linh tinh tới gần sáng :))) Anh đọc bài này chưa ạ
    NHỮNG NGHỊCH LÝ NHO NHỎ

    *
    Tình bạn rất có thể
    Phát triển thành tình yêu.
    Nhưng từ yêu thành bạn
    Thường khó hơn rất nhiều.

    *
    Khi ai đó nhắc mình
    Phải quên người nào đấy,
    Thì có nghĩa người ấy
    Đang nhớ người muốn quên.

    *
    Người ta nói: Chia tay
    Không phải là chấm hết.
    Thực ra thì tất cả
    Chấm hết khi chia tay.

    *
    Khi yêu mà thề thốt
    Không bao giờ xa nhau,
    Thì có nghĩa đang sợ
    Có ngày phải xa nhau.

    *
    Người ta nói: Kẻ mạnh
    Chiến thắng trong tình yêu.
    Nhưng thường bỏ người yêu
    Mới đúng là kẻ mạnh.

    *
    Tình yêu luôn nẩy nở
    Bằng cái đẹp, cái hay.
    Thế mà nó lụi chết
    Bằng chuyện vặt hàng ngày.

    *
    Phụ nữ,kể cũng lạ.
    Xưa, lấy chồng, buồn đau.
    Già, đã không thông cảm,
    Còn làm khổ con dâu.

    *
    Ở đời không hề có
    Người vô tâm - thực ra
    Cái tâm những người ấy
    Chỉ không dành cho ta.

    *
    Lời tỏ tình hay nhất
    Khi đã bén duyên nhau:
    Anh muốn lúc anh cưới
    Mời em làm nàng dâu.
  9. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.472
    X_X:-bd:drm
  10. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Không dám nữa cụ ạ. Cách đây mấy tháng nhằm hôm gấu đi ctac nc ngoài em có làm cốc cho khí thế, tí nữa đột quỵ cụ ạ:D. Em vẫn muốn đánh chứng nên em phải kiêng rịu thôi, hic. Sau này lên thiên đàng rượu thì có thể có chứ TTCK chắc là ko:-)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này