Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1301 người đang online, trong đó có 520 thành viên. 21:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 850664 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. Purple2B

    Purple2B Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2014
    Đã được thích:
    17.528
    Dạ, em rất thích anh :)) À quên em rất thích suy nghĩ này của anh luôn, em cũng nghĩ như anh nè. Con người ta không ai hoàn hảo cả, mà thực ra là có một mớ những khuyết điểm, tính xấu, bản thân mình cũng vậy. Chỉ là khi yêu nhau hay lấy nhau thì khi nóng giận hay có chuyện gì thì cứ nhìn vào những điều tốt đẹp đã làm cho nhau, những ưu điểm của người đó chứ đừng hoài chì chiết, nhìn vào những khuyết điểm chỉ làm cho mối quan hệ trở nên tồi tệ đi và ngay bản thân mình cũng cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Khi yêu nhau thì hãy cứ mạnh dạn bộc lộ hết những khuyết điểm đó, đừng cố che dấu, hay tô vẽ về bản thân mình. Hãy để cho người ta thấy những khuyết điểm của mình và chập nhận điều đó của bản thân mình và ngược lại thì yên tâm là có thể yêu nhau đậm sâu và dài lâu :))))))))))))))))) Cứ yêu đi thôi, yêu cả cái xấu và cái tốt, cái nào xấu quá thì góp ý, cái nào hem xấu lắm chấp nhận được thì làm ngơ cho dễ sống anh nhỉ
  2. Purple2B

    Purple2B Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2014
    Đã được thích:
    17.528
    Dạ xin lỗi anh, cho em quote với ạ, Ack có chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Các anh chị sao cứ bỏ ra đi rùi thế này ạ, còn quý nhau thì cứ ở lại, mọi chuyện buồn hay hiểu nhầm rồi cũng sẽ qua đi. Còn quý nhau thì sẽ nói chuyện, sẽ quan tâm nhau tiếp còn bỏ đi như thế này chỉ làm thấy hụt hẫng và cảm giác tiếc nuối về nhau, à biết thế mình không thế này hay thế kia...Thôi thì cứ giữ mối quan hệ với nhau,888 với nhau đi anh ơi, rồi mọi chuyện sẽ qua, không ai nhắc hay nhìn lại những chuyện hem vui đó đâu :)
  3. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.755
    Xem ra trên con đường đi tìm hạnh phúc đít thực của cuộc đời ai cũng ít nhất phải trải qua 1 lần khổ đau. Nhưng cái hay của sợ trớ trêu là cách thể hiện và bài học rút ra từ mỗi người lại khác nhau. :D
    Có người thì chọn hướng thiện, hướng phật, hành thiện tích đức như cụ Cá nhà ta. :p
    Có người lại thể hiện thái độ căm ghét đàn ông và lao mình như con thiêu thân vào những cổ lởm để tìm kiếm 1 điều j đó khác lạ như mợ phù thẻo??? ;))
    Có người lại chọn cách trầm lắng, chỉ nhìn, chỉ đọc mà quên cách viết và nói như các siêu tàu ngầm trong nhà này =))
    Duyên số thì ko ai nói trc đc điều gì. E ko phê phán hay có góp ý j với từng người cả. Chỉ thấy buồn cười khi tự nhiên nhận đc nhiều lời xin lỗi quá trong khi mình có thấy lỗi lầm j đâu ta??? :-?
    Gặp đc nhau là cái duyên, chơi đc với nhau là cái số. Duyên số ko thành thì đừng tự trách mình hay trách người. Cứ để tự nhiên thôi các cụ mợ nhỉ???
    Xưa e có 1 thầy giáo dạy môn Xã hội học trong trường Học - vợt nói với cả lớp câu này nhân có tiết học về "Tình yêu". Thày nói như sau: "Các anh chị ngồi đây đừng cảm thấy buồn và shock khi ngày hôm nay vẫn nói yêu nhau nhưng ngay ngày mai nó đã bỏ anh chị để đi theo 1 đứa khác. Bởi lẽ bản chất của con người là sự phát triển, khi nó tìm đc cái mới tốt hơn thì nó sẽ đào thải cái cũ đi thôi."
    E ngồi nghe giảng mà há hốc mồm :-o "wow. Thầy đúng là idol của lòng e :x
    Kể câu chiện dzị hok phải để khuyên các cụ mợ cà chớn như thày giáo cũ của e mà là nói lên 1 khía cạnh của cs và ty thui. E rất thích cái cmt vừa nãy e quote của mợ @tinh tam "Giữ lại chút giá trị thôi, còn lại cứ phiên phiến đi". E hiểu từ giá trị ở đây nó ko phải là 1 chút đâu mà nó là đạo đức, là nghĩa tình, là cảm thương. Khi ta đã sử dụng tất cả những cái đó để yêu thương 1 ai đó mà ko thể đem lại kết quả tốt đẹp hơn thì cũng nên giải thoát cho nhau như thày giáo e dạy phải ko các cụ mợ???>:)
    Còn e thì như nào à??? E chọn cách như bài hét này \:D/
    https://mp3.zing.vn/bai-hat/Va-Em-Da-Yeu-Ho-Ngoc-Ha/ZWZ9CUDU
    Chúc các cụ mợ dzui hén. ;))
    Chả hẻo seo e hok copy đc cái link bài hét. Nhưng bài đấy tên là "Và em đã yêu" của Hồ Ngọc Hà :D
    Last edited: 11/02/2015
  4. phuc han

    phuc han Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Đã được thích:
    2.235
    Em tết này chắc mất nửa cái tết rồi các bác ui
  5. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Mặc dù không biết vì lý do gì nhưng chúc anh và gia đình vui vẻ sức khỏe mọi chuyện tốt lành.
  6. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    19.756
    Good morning ~o) >:D<

  7. phuc han

    phuc han Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Đã được thích:
    2.235
    Cuộc đời đánh chứng thật hên xui
    Tết đến xuân sang lại thấy buồn
    Đầu xuân chẳng muốn đi chúc tết
    Ừ thôi vậy chén rượu chào xuân
  8. Purple2B

    Purple2B Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2014
    Đã được thích:
    17.528
    Em chỉ hiểu về tình cảm như vầy: Tình cảm là một thứ mà con người ta không thể chắc chắn, nay yêu như vậy nhưng ngày mai rùi có thay đổi không, ngay chính cả bản thân mình còn hem trả lời được chắc chắn đâu nên đừng hứa hẹn yêu mãi mãi hay đại loại như vậy, chỉ biết ngày hôm nay tình cảm của mình dành cho người đó là thật lòng, còn ngày mai, mai kia hay tương lai thì hem có biết chắc. Bởi vì tình cảm là một thứ có thể đổi thay nên với em thì em cũng sẽ không trách nếu người ta thay đổi tình cảm và đi yêu một người khác, chỉ trách khi hết tình cảm mà vẫn bắt cá 2 tay quen cả người cũ và người mới thoai
  9. Sao__Kim

    Sao__Kim Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    02/02/2015
    Đã được thích:
    141
    Sao mọi người hôm nay tâm trạng thía nhỉ, tạm quên đi đón Xuân về nhé.
    TT trường hum nay chắc tăng mạnh đới...!
    Vietsunshine đã loan bài này
  10. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.755
    Nài nài nài... Cưng có ám chỉ j anh ở đây hok dzị??? :-o
    Còn quan điểm của cưng thì a nhiệt liệt hoan nghênh. >:D<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này