Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
231 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 01:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 856380 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Sao e biết
    :D bé vui tính quá, rồi xem nhé:-P
    Khavienthanh, Allforyou_, Jayce6 người khác thích bài này.
  2. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    19.756
    thanks 2 Cụ đã dành thời gian chia sẻ %%-:drm4:drm4
    Khavienthanh, Allforyou_, Jayce6 người khác thích bài này.
  3. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Vậy là tui với bác trúng quả nhất nhà đấy nha:drm
  4. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.755
    Những câu chuyện chưa từng được tiết lộ... (Phần 3)

    Lại nói về đêm Noel vừa xong. 1 trong những đêm Noel đáng nhớ nhất cuộc đời.
    Sáng hôm đó, như thường lệ, e lại lui tới tiệm làm đầu để đóng dấu trả nợ. Vẫn biết rằng sáng sớm thì chả có ai đi ngội đầu đâu nhưng e vẫn ráng lướt qua cái phòng mà có cái giường đầy mùi hương quyến rũ. Hít lấy hít để nhưng mùi hương đã phai dần. Bùn chán, e lững thững bước qua phòng kế toán. Bỗng đâu có 1 người con gái đỗ kít xe bên lề đường, chạy hộc tốc vô trỏng kiu lên: "Anh. Anh. Mấy ẻm làm tóc đâu hết rầu???". Em ngó lơ: "Ai bít. Tui chỉ là đứa làm thuê ở đây thui". Cái rồi em gái kế toán ló đầu ra kiu em: "Anh... Dzo đóng cho e xong đi rồi làm j thì làm ;;)". E nói: "Có chị này tới hỏi mấy bé làm đầu nè e".

    Chả kịp đợi em gái kế toán trả lời, em gái sành địu vừa bước vô quán nói: "Chị cho e mượn a này xí nha. Lát e trả chị". Nói rồi ẻm gái sành địu kéo xộc e vô phòng mà có cái giường "kỉ niệm". Rầu e gái nhảy phốc lên cái giường mà hum trước e và người trong mộng thường nằm ;;). Em gái sành địu nói: "Làm lun đi a. Hum nay No eng, e háo hức quá hà". E há hốc mồm: "Làm j e???" :-o

    Em gái ngước mắt: "Làm tóc chứ làm chi a??? Trước tiên là gội nà. Sau nà hấp nà. Hôm nay Nô eng đó a. Tối e hẹn gặp 2 thèng bồ liền"... E lại há hốc mồm phát nữa, nghĩ bung... Seo dạo này các chị e có một cặp nhìu bồ hay seo ta??? Nhìn tới, nhìn lui... Cái con bé này cũng xuynh lém các cụ ạ. Cao hơn 1m6, mặt bầu, da trắng, môi mọng nước và 1 số bộ phận khác cũng mọng ko kém.

    Cái e nói: "Nam làm là khác nữ nha e. Mắc hơn đó mà có thể đụng chạm 1 số chỗ sẽ ko giống như được nữ chạm đâu nha". Em gái sành địu: "Âu cơ a. E quen rầu ;;)". Nói xong, e gái sành địu cởi 2 cúc áo trên và hơi phanh ngực áo ra. Em xí hổ: "Em làm j dzi hả trời???". "Để Tránh cho khỏi ướt áo thôi a. Hihi".
    .
    .
    .
    .
    .
    Em bắt đầu xả nước lên tóc e gái. Những làn nước ấm chảy qua từng phần da trên trán e gái, chảy nhẹ nhàng qua kẽ tai rồi xuống cổ. Có cảm giác nước chảy tới đâu làm e gái phê tới đó. Thỉnh thoảng e liếc nhìn trộm thấy em gái cười mỉm, mắt nhắm khẽ tận hưởng....
    .
    .
    .
    Trời cho e vóc dáng cao như Kim Tan nên ngón tay cũng rất dài và đẹp :p. Từng ngón tay của e đan qua kẽ tóc của e gái, lúc nhanh, lúc chậm, lúc lên, lúc xuống... Làm e gái rên lên khe khẽ: "Đã quá a ơi... Em ngứa ở trên, a gãi ở trên giúp e nha...". Em nhẹ nhàng: "Uhm... Cưng để a...". "Cảm giác seo cưng???"
    .
    .
    .
    .
    "Công nhựn là a gội đầu thích thật á. Gãi đã quá a ơi". Egái ko kìm nổi cảm xúc. Tiếp tục e gái hỏi: "Tối nay a có đi đâu chơi k???". E cười mỉm: "A bận đóng dấu bên kia chưa bít bao h xong".
    Em gái: "Vậy á. Nếu tối a về sớm qua nhà e chơi nha. E ở toà nhà gần đây thôi. Ở trên tầng 18 nên ngắm cảnh thích lắm đó a".
    E cười théc méc: "A tưởng tối nay e đi chơi với 2 thèng bồ???". E gái giải thích: "À. Ha ha. Thực ra là 2 người ở trên diễn đàn ck ý mà a. Tụi e chưa gặp nhau bao h cả."
    .
    .
    .
    .
    .
    Rồi xong... E ngờ ngợ, thực sự bắt đầu ngờ ngợ... "Liệu đây có phải người trong mộng của mình???". Tuy nhiên, ko vồ vập ngay, e tiếp tục câu chuyện 1 cách bình thường: "Ồ. Vậy hả e??? Em cũng chơi ck sao??? Ngày trước a cũng chơi đó nhưng thua cháy túi nên h phải đi đóng dấu thuê để kiếm tiền nuôi thân đó. Thế e chơi có lời nhiều k??? Mà này... A gãi xong hết rầu đó. Mình chuyển qua hấp nha e".
    .
    E gái vui vẻ ngồi dậy mặt đầy thoả mãn: "Lần sau e tới đây a gội cho e típ nha. A gãi phê lắm đó hí hí hí.".
    .
    .
    .
    .
    Sau khi an toạ vào ghế hấp, e hỏi e gái: "E xài dầu hấp j dzi???". Em gái cười gian xảo ;;): "Dầu bày đb nha a, ko phải ai cũng có đâu nha". Nói đoạn e gái cúi xuống túi xách của mình và rút ra chai dầu hấp hiệu "Boi Con Sá". Em mở nắp chai dầu......... Oaaaaaaaaaaa (bắt chiếc a depzai và xauzai suóit ngày oaaaaaaaaa)... Đúng là cái mùi thơm này rầu.... Đúng là người con gái này rầu...
    .
    .
    .
    .
    Em gạ gẫm: "Bán lại cho a chai này đi. A mê cái mùi này lắm đó e". Suy nghĩ 1 hồi, e gái đồng ý: "E tặng a lun đó nhưng phải cho e sdt để lần sau e tới gội đầu a phải gội cho e cơ. E thích a gội lắm đó".
    "âu cơ e. Tưởng j. Gãi thì là ghề của a rầu. Lần sau ngứa đâu cứ chỉ a a gãi cho. Moah moah"...
    .
    .
    .
    .
    .
    Và rồi tụi e cứ thế nói chuyện và làm quen...
    .
    .
    .
    .
    . trở lại với e gái kế toán... Đợi mãi k thấy e sang đóng dấu, trong lòng bực tức quyết định tăng hình phạt với e lên bằng cách ngày nào cũng bắt e phải đóng dấu từ sáng tới khuya khiến e bị lao lực và ốm như đã kể với các cụ đó.
    .
    .
    .
    .
    Đêm noel, e ko tới nhà e gái sành địu kia vì bít rằng... "Dẫu đã bít e k hề eo nhưng vẫn mơ mộng nhìu..."
    Ko eo mình thì cũng k thể để cho họ có cơ hội để từ chối mình đc. ;;) Quyết định đơn phương thôi hí hí hí vì e gái sành địu kia iu 2 thèng chơi chứng trên f thì bao h mới tới lượt e. Xin đc chai dầu là thành quả mĩ mãn lắm rồi....
    .
    .
    .
    .
    .
    Đút tay túi quần, đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời và nghĩ lại ngày may mắn hôm nay... E bỗng thấy cảnh tượng 1 mụ phù thuỷ cưỡi chổi đuổi theo cỗ xe tuần lộc do Santa điều khiển và la toáng lên: "Santa kia!!! Có đồng ý đi chơi Noel với ta k hả!!!???"....
    .
    .
    .
    .
    Santa ko nói j, chỉ thấy mặt sợ hãi và càng ngày càng thúc cương và roi mạnh hơn như để cỗ xe chạy nhanh hơn để có thể thoát khỏi phù thuỷ... :D

    @cogiko có đúng chuyện cụ thích k??? ;;)
  5. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Ha ha nghĩa lộ rồi nhá, e tưởng mình e xài đòn 7, té ra bác này cũng dính. Hi hi mà e xài 7:3 giờ chắc nó thành 1:1 roài sắp tiêu chưa bác, hôm nay vẫn chưa thấy cty ý ới gì.
    Khavienthanh, Allforyou_, Jayce8 người khác thích bài này.
  6. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Thì đó bạn 1:1 tới hôm nay không sao còn bạn của bạn 7:3 hôm nay bị sờ khác nhau chổ đó. Bạn làm chủ được còn bạn kia thì phó mặc hên xui
  7. Vietsunshine

    Vietsunshine Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Đã được thích:
    6.249
    :)):)):))=))=))=)):drm1:drm1:drm1
  8. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Ngày mai trời lại sáng rùi, tks cụ !@};-
    Nhiều cp tốt đã về vùng giá thấp lắm rồi,có giảm nữa chắc cũng kg giảm bao nhiêu đâu. Mai em canh mua thêm rồi đóng tk thôi. Lúc này nên nói không với MG nhé các bạn!
  9. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Sao bác không theo nghề kịch nói tiếc thật. Giờ bác có 1 fan hâm mộ rồi đó
  10. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Có dám kể đâu, lãi mặt cũng tỉnh khô mà lỗ thì cũng tỉnh rụi à:D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này