Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2611 người đang online, trong đó có 1044 thành viên. 14:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 860957 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Xe lăn của anh là xe thửa, gấu anh bảo tôi thửa xe tốt cho anh để lỡ cổ phiếu của anh thành giấy lộn thì anh có phương tiện mà chở về cho tôi nhóm bếp. Hic
    Nhắc đến gấu cái là gấu về liền, thiêng quá. Anh off đây, thông cảm nhe.
    Chào cả nhà ạ.
  2. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    19.756
    Ngáo chứng đỡ khổ hơn ngáo thèn nèo Cưng ah :D
  3. phuthuyxauxi

    phuthuyxauxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    15.456
    ngáo thật ạ:((
    --- Gộp bài viết, 03/01/2015, Bài cũ: 03/01/2015 ---
    ạHjhj em hết tuổi ngáo thèn nèo rùi cụ ạ
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Lời chúc hay nhất F319!:D :-bd@};-
    Cảm ơn Mod @rongdo007 ! Chúc Mod cùng gia đình luôn thật nhiều sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc và vạn sự như ý ạ ! @};-:drm3:drm1:drm1:drm1

    Last edited: 03/01/2015
    cpnong, Zephyrus, SuSuCaRot8 người khác thích bài này.
  5. Ty huu

    Ty huu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.494

    Tặng tiền bối bài thơ này nhé:
    Xe lăn

    Bốn bánh xe xinh xinh

    Thay đôi chân nhỏ nhỏ

    Bánh xe lăn đều đặn

    Thay từng bước chân đi

    Đường đời không phân biệt

    Bánh xe hay đôi chân

    Mỉm cười ta cứ tiến

    Bốn bánh xe quay đều.
    Vietsunshine, cpnong, Zephyrus8 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Nếu Có Lúc

    Nếu có lúc bạn thấy lòng trống trải
    Nên hiểu rằng đó là lẽ tự nhiên!
    Tay chân còn có khi sao thừa thãi
    Vũ trụ còn ...bao khoảng trống vô biên.

    Nếu có khi thấy lòng buồn xa vắng
    Lệ u hoài sau một cuộc chia phôi.
    Hãy vui lên vì sau đó cuộc đời
    Sẽ lật sách sang trang ...hồn giấy mới.

    Nếu bạn cứ quay cuồng, quen sống vội
    Theo dòng đời hối hả bước chông chênh.
    Sẽ yêu sao sáng chủ nhật trong lành
    Mở khung cửa ....ngắm bình minh tỏa nắng.

    Khi bản chất dòng đời không phẳng lặng
    Thì bao điều cay đắng hãy cho qua.
    Và nhận ra hiện tại ( present ) chính là quà
    Ngồi thanh thản hiên nhà nghe chim hót


    Thích Tánh Tuệ


    [​IMG]

    --- Gộp bài viết, 03/01/2015, Bài cũ: 03/01/2015 ---
    cpnong, cogiko, Zephyrus6 người khác thích bài này.
  7. YeuCK

    YeuCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Đã được thích:
    4.710
    Cảm ơn Cụ @Khavienthanh! Năm mới đến xin kính chúc Cụ cùng tất cả các bạn luôn hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, luôn cười hi hi, cung hỷ cung hỷ...@};-%%-:drm3:drm3:drm3:drm1:drm1
    --- Gộp bài viết, 03/01/2015, Bài cũ: 03/01/2015 ---
    Jayce, cpnong, cogiko9 người khác thích bài này.
  8. van123

    van123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2014
    Đã được thích:
    17.243
    Thanks @Binh Yen ! Thơ hay quá bạn. Có nỗi buồn niềm vui mới trở thành bất tận.
    Và nỗi buồn cũng là niềm hạnh phúc của riêng ta!
    Jayce, Binh Yen, cpnong7 người khác thích bài này.
  9. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Chúng ta sai những gì?

    3. Thiếu tự tin - quá tin người khác - không khai thác hết khả năng bản thân.

    Điều này thật sự là đòi hỏi quá sức với những nhà đầu tư mới, hay nđt nữ vốn bận bịu chuyện gia đình, nhưng nếu như thời gian qua đi bạn vượt qua được giới hạn này bạn sẽ am hiểu TT hơn, thành công hơn với TT. Vấn đề là mình muốn chia sẻ với nđt mới, chứ không dám đắc tội với thành viên cũ đâu bạn nhé, mong được thông cảm.

    TTCK là TT tâm lý, bây giờ TTVN trở thành là cờ bạc đúng nghĩa hợp pháp, vì thế thường là lừa gạt nhau, hù nhau, triệt nhau bằng nhiều chiêu trò để lâu dài lấy tiền của nhau, mà ngay chính các doanh nghiệp đang niêm yết cũng không có được sự đàng hoàng và minh bạch, bắt tay với các đội nhiều tiền thao túng hay làm giá là điều bình thường miễn sao có lợi cho họ. ( Cái này mới khó biết nè.)
    Có rất nhiều cách để cờ bạc trên TT như mua giá thấp bán giá cao trong đó có cả chơi T0, T1, T2, bán giá cao mua giá thấp ( bán khống_ cái này chưa hợp pháp ), mua giá thấp để đầu tư lâu dài lấy cổ tức, chia thưởng, thâu tóm doanh nghiệp và cũng không ngoại trừ là rửa tiền...v.v rất nhiều.
    Luôn có hai phe đánh nhau cho đến chết là bên cầm tiền và cầm cp, bên trong hai phe đó là vô số bang phái thành phần như ndt nhỏ lẻ, nđt lớn hay còn gọi là tay to hay cá mập, nđt nn, các quỹ trong và ngoài nước, chính thành viên hđqt của doanh nghiệp nữa, và biến ảo các thành phần hợp tác lại gọi là đội láy, nhà cái...quá nhiều, cuối cùng chính ctck cũng là một nđt mà được gọi là tự doanh.

    Tôi hỏi bạn chính ctck ngoài môi giới lấy phí ra họ còn tham gia chơi cả ck nữa, thì làm sao có được sự công tâm để đưa ra nhận định TT hàng ngày, mà chúng ta lại thường hay thích nghe họ nói và tin để làm theo, lời nhận định đó chỉ là của một cá nhân nào đó trong phòng phân tích đưa ra chứ không phải là người đứng đầu của ctck đó nói nhe bạn, cái này bạn phải hiểu, cho nên đúng sai gì với họ không quan trọng, quan trọng là chúng ta càng mua bán nhiều càng có lợi cho họ, hơn nữa nguy hiểm nhất là họ có thể biết được trên TT có bao nhiêu tài khoản to nhỏ, biết được từng tài khoản đang cầm tiền hay cầm cp, đang margin bao nhiêu, hết tiền mặt chưa hay là mới nộp tiền vô nhiều hay ít. Từ đó những nhận định hàng ngày của họ làm sao có lợi được cho bạn đó mới là chuyện lạ, thường thì vùng gần đáy khuyên bạn bán, vùng gần đỉnh khuyên bạn mua bằng những lời TA FA gì đó rất thuyết phục.

    Tôi hỏi bạn các chuyên gia bằng tên tuổi nổi tiếng hay lên media và xuất hiện đúng lúc cần thiết, bình thường không xuất hiện, cứ ngay vùng đáy và vùng đỉnh là có ngay, chỉ cần một nhà báo nào đó đến phỏng vấn là họ sẽ trả lời, mà để có nhà báo thì có tiền là làm được nhe bạn. Hơn nữa các chuyên gia đó có chơi chứng khoán không? Có trong chăn mới biết chăn có rận chưa? có ăn dầm nằm dề với bảng điện không? thì làm sao mà thấu hiểu TT theo từng phút từng phiên, ấy thế mà chúng ta lại hay đi nghe họ và bị họ làm ảnh hưởng suy nghĩ cho lâu dài. ( Cụ thể là chém gió năm nay VNI lên 700, VNI xuống 400...v.v. ví dụ như thế )

    Tôi hỏi bạn chim lợn và bìm bịp trên F họ thường hay đi làm từ thiện sao? họ có nhiều thời gian và làm mấy cái chuyện không liên quan đến mình làm chi, họ PR hay bìm bịp một cp nào đó là ý họ muốn cp đó lên, mà họ đợi cp đó lên sau khi họ bìm bịp để mua hay là mua trước đó? Và chim lợn là ý họ muốn cp đó xuống, chẳng lẻ đợi cp đó xuống rồi họ mới bán, tương tự vậy khi bìm bịp với VNI là biết tiền họ đã hết hay gần hết cần cầu cứu bên ngoài hay lôi kéo người khác mua lên, và ngược lại chim lợn e rằng vừa bán cp hay là cắt lỗ ngay đáy rất sợ TT tăng lại, tiền teo tóp không còn nhiều mong sao mua được giá thấp hơn.

    Ngoài ra còn có những yếu tố bất ngờ như tin đồn tốt hay xấu, những chính sách của chính phủ, những biến cố chính trị trong và ngoài nước...vô số, chúng ta cần phải chấp nhận và song hành cùng nó. Nghĩa là TT thì phải có lên và xuống, không lên mãi và không xuống mãi, chúng ta nên nương theo TT chứ đừng dối lòng vội vã bắt TT theo ý ta, đó là bảng điện xanh quá đẹp hay đỏ quá ghê sợ để bị nó lôi cuốn mù quán vào trong đó, 1 năm phải biết chấp nhận TT có lúc xuống để ta có khoảng nghỉ và chờ, chứ quanh năm cứ ôm cp thì căng lắm, muốn nhanh chỉ còn có cách đó thôi nhe bạn, còn hơn người ta chờ có lời để chốt còn ta thì chờ cho cp của ta huề.

    Hiểu được những điều trên thay vì cứ lên F, cứ lên media tìm tin tốt để tìm hy vọng cho TT lên, cp mình lên, đi mua bán và đầu tư theo người khác, theo bầy đàn xúi giục và lôi kéo của họ, đi tin người khác mà người khác toàn cho mình những điều ngược lại họ làm, thì ta nên tin chính ta, đừng tin ai cả, kể cả người viết bài này. Ta rất cần tham khảo và hiểu tất cả, hiểu họ có ý muốn gì, như thế có thể ta làm ngược lại số đông họ, hay khai thác hết bản thân ta là thời gian đó ta đi tìm cho mình một danh mục đầu tư theo niềm tin và số tiền của mình có, ta tra cứu đáy và đỉnh 2 năm gần đây của một cp để ta biết và mua bán, trước sau gì cp đó cũng lên và cũng xuống, ( Không nói đến doanh nghiệp xấu, làm ăn thua lỗ ) hay VNI cũng vậy lên rồi xuống, muốn xuống họ làm cho xuống, muốn lên họ làm cho lên, còn hơn là cứ bị bảng điện và F319 hù dọa và lôi kéo. Ta không làm chủ được ta thì e rằng trước sau gì cũng thất bại.

    VNI xuống trong bối cảnh kinh tế tốt là tại sao? xuống đến đâu. VNI xuống trong bối cách kinh tế xấu nên làm gì? Và ngược lại lên có là mãi mãi không? Giới hạn lòng tham của ta nên biết dừng tại đâu.
    Lời thì dể lắm rồi, không nên tham quá mà cố gắng đi cho hết đoạn đường thế nào bạn cũng sập bẫy thôi, họ giăng ra nhiều lắm, khi lỗ ta nên biết phán xét bán xong mua lại thấp hơn được bao nhiêu? có ngay đáy chưa? hay là mua xanh lại vào phiên bull, và còn cách bình quân giá, oánh T0, T1 lúc TT lên, tại sao không cắt phiên xuống đầu tiên khi còn lỗ ít, và nghiêm trọng hơn là chơi cả margin trên vùng cp hay VNI đã quá cao, bối rối không xử lý cho phiên đầu tiên TT xuống.

    Khai thác hết khả năng bản thân ta như thế, ta nên tin ta đừng để chim lợn hay bìm bịp làm ảnh hưởng đến, có thất bại té đau ta đứng lên làm lại, xem như bài học đắc giá, bài học kinh nghiệm để tránh không lập lại, còn hơn ta cứ mãi chạy theo những điều lừa dối trên TT, mà bản thân họ còn chưa biết đến TT sẽ như thế nào. Chỉ có những thế lực lớn rất nhiều tiền họ mới biết được TT hay cp đó sẽ lên hay xuống vì chính họ làm ra mà, mà thế lực đó thì họ lên F để làm gì cơ chứ, nghe chửi nhau sao? Xin cảm ơn và chúc thành công luôn đến với bạn, và xin lỗi nhiều nếu vô tình có làm phật ý đến ai.

    Còn tiếp...
    --- Gộp bài viết, 03/01/2015, Bài cũ: 03/01/2015 ---
    Chúc bạn thêm một buổi chiều thú vị của những ngày nghỉ thoải mái bạn nhé, mình sẽ gặp lại sau nhé, cảm ơn bạn.

    Vietsunshine, Jayce, Binh Yen4 người khác đã loan bài này.
  10. niemtin69

    niemtin69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    74.200
    Thanks bác!
    Khavienthanh, Jayce, Binh Yen7 người khác thích bài này.
    niemtin69 đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này