Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2366 người đang online, trong đó có 946 thành viên. 14:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 861244 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. Vietsunshine

    Vietsunshine Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Đã được thích:
    6.249
    tin vào bản thân và tiến đến làm chủ bản thân là quãng đường khá dài, vẫn tâm đắc nhất câu của bác @Khavienthanh là: mình đã sai ngay từ đầu khi đến TT chứng khoán
    --- Gộp bài viết, 04/01/2015 ---
    mình không có khiếu giải thích lắm, nhưng có câu của nhà Phật: cái cho đi mới là cái được của ta (cái giữ lại không là của ta); khi bạn thấy người nghèo khổ, bạn tặng họ một chút vật chất, ánh mắt họ nhìn ánh lên sự hạnh phúc, khuôn mặt bớt khổ đau, mình nghĩ hình ảnh đó sẽ làm bạn vui lên đó, vậy chính là bạn đã được
    --- Gộp bài viết, 04/01/2015 ---
    hẹn các cậu, các mợ **** tối nhé, hjhj
  2. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.472
  3. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Báo cáo với anh mặc dù đọc nhận định của a và đồng ý là cũng có tay to, mms, bbs hằm bà lằng xắng cấu điều khiển tt nhưng để nghĩ tt đi theo một cách tự nhiên thì vẫn có thể lý giải được thành ra a không bôi đen e #:-s:D
  4. phuthuyxauxi

    phuthuyxauxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    15.456
    Hj, đúng là em vưỡn hok hỉu chi hết! Cái mờ cụ nói thì em hỉu, nhưng là em hok thấy liên wan j` đến cái HL nói í cụ ạ
  5. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Mình thì ko ân hận đã đến với chứng khoán, mặc dù đến giờ phút này mình mất nhiều hơn là được. Có lẽ do cuộc đời mình cờ cực từ nhỏ, làm cái gì cũng gặp trắc trở...nên mình đã quen.
    Mình ko trông đợi vào sự may mắn nên xác định phải cố gắng, không phải cho mình mà cho các con. Để chúng có một nền tảng học vấn và đạo đức tốt hơn, ko phải sống bon chen hằn học.
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.869
    Vâng, thì anh ấy dễ thương nên mình cứ ghẹo hoài anh ấy hông quánh mờ còn gọi là Cưng bé bỏng nữa cơ ấy...há há..
  7. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Bạn đánh giá mình cao quá rồi.
    Do tính cách tự chịu trách nhiệm nên mình cũng luôn áp đặt rằng ai ở vị trí nào là do bản thân họ hết. Nên mình cũng ít có sự cảm thông với người khác. Nhưng giờ có tuổi, mình cũng nghĩ khác đi chút.
    Tầm sư học đạo. Nếu không có cơ duyên, không gặp đuợc thầy tốt, làm sao ta đắc đạo đây. Phải ko bạn?
    Last edited: 04/01/2015
  8. Vietsunshine

    Vietsunshine Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Đã được thích:
    6.249
    :bz:bz:bz:-bd:-bd:-bd:drm4:drm4:drm4%%-%%-%%-%%-%%-
  9. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Rất mừng bác, cũng có suy nghĩ giống bác. Lúc trước khi tham gia tt vàng e cũng mất một số khá lớn đối với e lúc đó nhưng vẫn không thấy hối hận ngược lại lại thấy vui mặc dù lúc đó mất nhưng ngược lại thì mình được cập nhật một số thông tin và hiểu biết rất bổ ích giúp mình có được cái nhìn tốt hơn.
  10. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Ô bạn còn chơi vàng tk nữa cơ hả? Cái này thì mình ko dám và chắc ko bao giờ dám:D.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này