Đồng hành cùng bạn bè.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2458 người đang online, trong đó có 983 thành viên. 10:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 112074 lượt đọc và 2664 bài trả lời
  1. NGAYMAITROILAI SANG

    NGAYMAITROILAI SANG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    23.943
    Chúc Bác ngủ ngon nhé@};-:-h
  2. NGAYMAITROILAI SANG

    NGAYMAITROILAI SANG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    23.943
    Chúc Bác ngủ ngon nhé@};-:-h
  3. Missing You

    Missing You Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2013
    Đã được thích:
    1.912
    Dạ, anh nghe thử bài này xem có được ko ạ, bài này em thích mừ cả f319 hổng có ai thích ạ. :D

  4. Bogiaa

    Bogiaa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    5.384
    Thanks em!!@};-%%-
  5. Catbuiphudu

    Catbuiphudu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    1.942
    Bài này hay mừ em, dịu dàng sâu lắng và da diết . Chị cũng thích lắm , tks em!>:D<:x
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Cậu học sinh liền chạy đến nói với ông nội : - Cô giáo mới gọi lại là mai cháu vẫn đi học ông ơi !
    Người ông liền gọi điện cho cô thư ký của mình:
    - Mai anh lại rảnh rồi, mình cứ đễn chỗ cũ em nhé.
    Cô thư ký liền gọi điện về nhà cho chồng của mình:
    - Anh yêu, mai em lại phải đi công tác rồi, em về mình đi chơi sau nhé.
    Người chồng của cô thư ký liền gọi điện cho cô giáo:
    - Em yêu ơi, mai vợ anh lại đi công tác đấy, em cứ đến với anh nhé, anh chờ em đấy.
    Cô giáo :
    - Vâng, mai em đến muộn một tí, anh cứ ở nhà chờ em nhé.
    Hôm sau, dạy được 1 tiết, cô giáo nói với học sinh:
    - Cô chóng mặt quá, các em được nghỉ học các tiết còn lại, cô sẽ dạy bù sau.
    Cậu học sinh về nhà nhưng không vào được vì ông đã khóa cửa đi công tác.
    Chờ một lát, cậu nghĩ : Đúng rồi, giờ mình đến nhà cô thư ký để nhờ chú gọi cho cô, nhờ cô nói với ông là mình không vào nhà được.
    Cậu học sinh bèn đến nhà cô thư ký...

    Chuyện còn dài... và dui lắm ! Mai kể tiếp nha ! :D
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bắt quả tang đang à ơi... nha ! ;)

    :-P:-P:-P:-P:-P:-P
  8. Missing You

    Missing You Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2013
    Đã được thích:
    1.912
    Dạ, anh nghe bài này rùi ngủ cho ngon ạ hihi. @};-%%-

  9. Catbuiphudu

    Catbuiphudu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    1.942
    He he, anh Sim, chuyện này sẽ không có hồi kết nếu muốn kể hoài...:))
  10. Missing You

    Missing You Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2013
    Đã được thích:
    1.912
    Em chóng hết cả mẹt anh Sim à. ;)=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này