Đồng nghiệp của TS Quất Mạnh Vào thực sự bị mất trộm tiền, vàng hay là trò lừa đảo?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phdstock, 15/10/2010.

1308 người đang online, trong đó có 523 thành viên. 23:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1382 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. phdstock

    phdstock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo báo mất 30 cây vàng và 300 triệu "biến mất"
    15/10/2010 15:25:15
    - Sau khi cô giáo Nguyễn Thị Ánh Linh loan tin gia đình bị mất trộm 30 cây vàng cùng 300 triệu đồng tiền mặt, rất nhiều người đã kéo đến đòi nợ cô giáo này. Nhiều người còn khẳng định, cô Linh hoàn toàn không bị mất trộm mà đó chỉ là “chiêu” tạo hiện trưởng giả đến đánh lừa các chủ nợ.
    Người dân địa phương cho biết, 2 ngày nay vợ chồng cô Nguyễn Thị Ánh Linh (thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) không ở nhà, cô Linh đi đâu không ai rõ. Rất nhiều người còn khẳng định với PV là vợ chồng cô giáo này đã rời khỏi địa phương để trốn các chủ nợ.
    Sáng sớm hôm nay (15/10), toàn bộ vật dụng của gia đình cô Nguyễn Thị Ánh Linh đã bị các chủ nợ siết nợ.
    Vật dụng của gia đình cô Linh đã bị các chủ nợ siết nợ sáng nay 15/10
    Qua tìm hiểu của PV, người dân địa phương khẳng định, việc cô Nguyễn Thị Ánh Linh tạo hiện trường giả để đánh lừa các chủ nợ là có căn cứ. Hiện nay, vẫn chưa ai biết cô Linh đang là con nợ của bao nhiêu người, nhưng theo một số chủ nợ của cô Linh, số tiền cô giáo này nợ ít nhất cũng đến 6, 7 tỷ đồng.

    Chị Trịnh Thị Loan (giáo viên mầm non) sụt sùi kể lại sự việc: “Gia đình đang vay tiền ngân hàng. Suốt một đời làm lụng mua được 2 lô đất vừa bán được 290 triệu đồng để trả ngân hàng. Nhận tiền đúng vào ngày thứ 7, ngân hàng không làm việc nên tôi chưa trả được. Biết gia đình vừa bán đất, hai vợ chồng cô Linh đến hỏi vay để cô ấy trả tiền ngân hàng rồi vay lại sẽ trả cho tôi ngay. Là chỗ chị em chơi thân với nhau, tôi không ngần ngại trao tiền cho vợ chồng cô Linh mà không đòi hỏi bất cứ điều gì kể cả lời lãi”.
    Chị Loan cũng cho biết, vào ngày 10/10 vừa qua, cô Linh đến quán Huy Vũ (ngã 3 Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng) ngồi chơi. Tại đây, cô Linh giơ một túi tiền lên khoe với mọi người là mình đổi đời rồi, cô còn cho biết gia đình sắp mua thêm đất, mua xe con.
    Khi nghe tin này, chị Loan đã đến gia đình cô Linh hỏi để lấy lại số tiền đã cho vay trước đó thì được cô Linh cho biết, chồng đang đem tiền và vàng từ Gia Lai về, tới nhà sẽ gọi chị Loan đến lấy ngay. Sáng ngày 11/10, cô Linh báo tin gia đình bị mất 30 cây vàng cùng 300 triệu đồng.
    Người dân địa phương cho biết, trong những người cho cô Nguyễn Thị Ánh Linh vay tiền đáng thương nhất là trường hợp chị Ngọc Anh. Chị Ngọc Anh bị chồng bỏ rơi vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, hiện đang cấp cứu tại TP.HCM.

    Trước khi xuống TP.HCM chữa bệnh, chị Ngọc Anh đã viết di chúc để lại cho người em dâu với nội dung, đang cho cô Nguyễn Thị Ánh Linh vay 50 triệu đồng, đây là số tiền một đời chị tích cóp được. Sau khi chị chết hãy lấy số tiền này lo ma chay, còn lại thì để lại chắt chiu nuôi giúp hai đứa con nhỏ của chị. Nhưng nay, số tiền này đã hoàn toàn không còn chút hi vọng để đòi lại.
    Sau khi cô giáo Nguyễn Thị Ánh Linh báo mất trộm và đi khỏi nơi cư trú, ngày càng có nhiều nạn nhân đến trình báo đã cho gia đình cô giáo này vay tiền với số lượng rất lớn, như gia đình chị Huệ (Phi Nôm) cho cô Linh vay 890 triệu đồng. Hiện nay, gia đình chị Huệ đang thấp thỏm lo lắng như ngồi trên đống lửa.
    Những vật dụng chủ nợ siết từ gia đình cô Linh không đáng giá là bao so với số tiền của họ đã cho vay, nhưng trước nguy cơ mất trắng nhiều người buộc phải lấy bất cứ cái gì có thể.
    Theo tìm hiểu, hiện tại cô Linh đang nợ tiền của hàng chục người. Nạn nhân chủ yếu là giáo viên, họ là những người đồng nghiệp của cô Linh.
    Được biết, ngoài việc vay tiền từ các gia đình quen biết, cô Linh còn vay cả tiền ngân hàng. Số tiền cụ thể là bao nhiêu thì không ai rõ nhưng theo người dân ước đoán cũng phải lên tới vài trăm triệu.
    Trao đổi với PV, những người dân địa phương được hỏi về vụ mất trộm của gia đình cô Nguyễn Thị Ánh Linh đều khẳng định, chuyện cô Linh loan tin mất 30 cây vàng và 300 triệu đồng chỉ là “chiêu” để trốn chạy nợ mà thôi.
    “Đây là cách dựng chuyện rất vô lý. Với số tài sản lớn như vậy không ai dại gì lại để ở phòng khách. Hơn nữa, nhà cô Linh cổng trong cổng ngoài khóa chặt khó ai mà lọt vào được. Mà có vào thì cũng phải để lại tang chứng như cạy cửa, bẻ khóa hay đục tường gì đó chứ!...” – một người dân địa phương cho biết.

    Ban Giám hiệu trường Trung học phổ thông Chu Văn An, nơi cô Nguyễn Thị Ánh Linh công tác cho biết, cô Linh hiện đang là giáo viên hợp đồng dài hạn của nhà trường. Về chuyên môn và nghiệp vụ trong thời gian công tác, cô Linh đã hoàn thành những yêu cầu của một người giáo viên. Riêng chuyện cuộc sống ngoài xã hội và chuyện kinh doanh làm ăn ngoài giờ lên lớp của cô giáo này, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Chu Văn An từ chối bình luận.
    Trước đó, sáng ngày 11/10, các cơ quan chức năng huyện Đức Trọng nhận được tin báo từ gia đình cô giáo Nguyễn Thị Ánh Linh. Vào khoảng 0h30 ngày 11/10, toàn bộ số tài sản của gia đình cô Linh gồm 30 cây vàng và 300 triệu đồng mà chồng cô vừa đem từ Gia Lai về để kinh doanh làm ăn đã không cánh mà bay.
    Qua khám nghiệm hiện trường của ******* huyện Đức Trọng tại gia đình cô Linh, không phát hiện ra bất kỳ một dấu vết của kẻ trộm để lại giống các vụ trộm khác, như cạy cửa, đục tường, bẻ khóa…
    Đây là vụ mất trộm thật hay chỉ là “chiêu” do gia đình cô Nguyễn Thị Ánh Linh dựng lên để đánh lừa con nợ nhằm chiếm đoạt tài sản? Sự thật của vụ việc đang được ******* huyện Đức Trọng tích cực điều tra.
    Khắc Lịch
    http://bee.net.vn/channel/1987/201010/Co-giao-bao-mat-30-cay-vang-va-300-trieu-bien-mat-1773086/
  2. vetopower

    vetopower Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    151

    Sao lại là đồng nghiệp của anh Hào vậy?
  3. phdstock

    phdstock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo với giảng viên thì không là đồng nghiệp thì là gì?=))
  4. anhthu2000

    anhthu2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))
  5. vtin14

    vtin14 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    sao không khóa những cái nick kiểu thế này , đọc xong vừa tức vừa buồn cười.
  6. abolatoi

    abolatoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Đã được thích:
    0
    bố này hài thât
  7. matrixck009

    matrixck009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    823
    Vợ chồng nhà này chắc bể chứng đợt rồi.
    Mà nó vay nợ 7, 8 tỷ mà chỉ báo mất có hơn tỷ thì hơi ít.
    Một số chủ nợ còn may chán.
  8. thiep_016565523

    thiep_016565523 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Chịu bác luôn!:-bd:-bd
  9. phdstock

    phdstock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần mệt mỏi, chọc bác cười được thì phải động viên em thế mà lại định bẩu Mod khóa mõm em lại. Chán quá...
    Mà em đưa ra để các bác rút kinh nghiệm... là đừng nghe mấy đồng nghiệp của anh Xu.
  10. vtin14

    vtin14 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    chỉ mong tây đánh xuống cho bọn tự doanh chết hẳn

Chia sẻ trang này