Dòng tiền đã đi đâu để cổ phiếu rớt thảm thế này????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hyvongmoi102013, 03/05/2014.

5340 người đang online, trong đó có 473 thành viên. 23:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10657 lượt đọc và 168 bài trả lời
  1. thutravelco

    thutravelco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    2.979
    đúng là nhiều công ty tự nhiên thấy các cổ đông là người nhà sở hữu hàng ngàn tỷ, là cổ đông góp vốn, sáng lập, chẳng hiểu nguồn tiền đó họ lấy đâu ra??? thế nên chỉ cần in ra giấy và ký vào bảo anh A,B,C nào đó nắm hàng triệu cổ rồi họ bán cho thị trường bằng tiền thật, ôi đau thật, mình là cổ đông nhỏ lẻ toàn tèo nặng
    hyvongmoi102013 thích bài này.
  2. hyvongmoi102013

    hyvongmoi102013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    3.903
    Mình tránh xa đám giấy lộn đó rồi, nhưng sẽ vẫn gián tiếp bị ảnh hưởng, bởi nguồn lực của thị trường bị chia sẻ.

    Tuy nhiên, nếu không dùng MG và chấp nhận om vốn lâu, thì chắc chắn giá sẽ về với giá trị, bạn ạ.
  3. Tuyethoaphanus

    Tuyethoaphanus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2013
    Đã được thích:
    5.881
    Tôi cũng như bác thôi.
    Liên tục đưa ra nhận định cho bản thân và luôn nghi ngờ nhận định của mình. Nói tóm lại là thiếu tự tin với những gì mình nhận định được. Lúc nào cũng ngờ vực rằng mình sẽ bị sai. Nên cứ liên tục tìm kiếm sự an toàn. Mà sự an toàn cũng chỉ ở mức tương đối.
    May mắn hơn mọi người là mình chưa lỗ nếu tính tổng lãi/lỗ từ lúc mon men mua chứng khoán năm 2006 đến giờ, có thể ngày tổng lỗ cũng sẽ đến thôi. Mình liên tục ngờ vực và vẫn nghĩ rằng mình sẽ bị thịt một ngày đẹp trời nào đó khi thần may mắn không còn ủng hộ mình nữa.
    hyvongmoi102013 thích bài này.
  4. hyvongmoi102013

    hyvongmoi102013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    3.903
    Quá đúng! Tôi luôn hướng tới sự an toàn, vậy mà cũng chưa được an toàn là mấy.

    Và về cơ bản, tôi đã rút bớt vốn ra để làm việc khác an toàn hơn, chỉ giữ lại một phần cho mục tiêu đầu tư dài hạn.

    Và trên tất cả, tôi không dám sống bằng chứng khoán, mà chủ yếu sống bằng cái khác.

    Cuộc chơi này quá không cân sức giữa nhỏ lẻ và các chủ doanh nghiệp niêm yết cùng bộ sậu của họ.
    willstrong thích bài này.
  5. Tuyethoaphanus

    Tuyethoaphanus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2013
    Đã được thích:
    5.881
    Chúc mừng bác. Bác đã đang dần đi đúng hướng rồi đó.
    Cứ thế mà phát huy nhé!!!
    willstronghyvongmoi102013 thích bài này.
  6. hyvongmoi102013

    hyvongmoi102013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    3.903
    Cảm ơn bác!
  7. TungTienHn

    TungTienHn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    5.107
    Kho ben với chủ thớt là 1 chăng hay đồng đội vậy ta.
    hyvongmoi102013 thích bài này.
  8. hyvongmoi102013

    hyvongmoi102013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    3.903
    Thời gian gần đây, rất nhiều những người đang cầm tiền thích đóng vai chim lợn để kéo giá xuống.

    Thực ra, kể cả chim lợn hay bìm bịp, thì cũng đều nằm trong số 90% thua lỗ của thị trường. Đừng nghĩ chim lợn sẽ an toàn hơn.
  9. hyvongmoi102013

    hyvongmoi102013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    3.903
    Bác ấy có cùng một cái nhìn đầy ngờ vực với tôi về cơ may ở thị trường này. :) Tôi có lạc quan hơn chút xíu.
  10. hyvongmoi102013

    hyvongmoi102013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    3.903
    Có một bác thuộc tuýp chim lợn bảo tôi: giữ tiền không chết, giữ cổ thì chết.

    Tôi bảo: không đến thị trường chứng khoán không chết, đến thì chết.

    :)):)):))
    hyvongmoi102013 đã loan bài này

Chia sẻ trang này