DowJon...DowJon...10.500 tới nơi rồi...11.000 thẳng tiến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phatloc, 18/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3137 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 02:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25499 lượt đọc và 1101 bài trả lời
  1. YeuChungKhoanVN

    YeuChungKhoanVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Thời mình đi là sinh viên thì phải trốn các chú nghiên cứu sinh phụ trách đơn vị, ôi nghĩ lại thấy thời thế đã thay đổi nhiều rồi, có chú bị về nước ko nhìn thấy mặt con, nghĩ cũng thấy tàn bạo
  2. sonvlkt

    sonvlkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bây giờ là phải nâng lên tầm nghệ thuật roài, phải ko bác. Ko nông nổi và hùng hục như mấy chú châu Phi được :)):))
  3. YeuChungKhoanVN

    YeuChungKhoanVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Nước nó cũng nhỏ, nhưng đi chơi thì chỉ có Berlin, Dresden, Leipzig là hết mấy thành phố lớn. Mình thì chỉ nhớ trẻ mới sàng thấy tuyết lần đầu và ngửi muì quả táo xanh đêm đăt chân tới nước Đức
  4. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Ai bảo VN mình ko công khai
    Nhưng cái kiểu VN mình nó thế...Phải nửa kín, nửa hở thế nó mới duyên
  5. coctre

    coctre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    7c đó là do em ăn line khi nhảy vào nhảy ra thôi Bác ạ
    Chứ không nhảy ra thì teo hết cả đám
  6. YeuChungKhoanVN

    YeuChungKhoanVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Trẻ chưa tích lũy kinh nghiệm thì đương nhiên là húc như các chú châu Phi, giờ thì ko dại gì mà húc kiểu đó nữa, đi sâu vào chất lượng và nghệ thuật, cái này ai cũng thế.
  7. vmtuan

    vmtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    5
    Paragoay cố lên.
    BBN cố lên. Dropa cố lên!!!
  8. YeuChungKhoanVN

    YeuChungKhoanVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Châu Á gần giống nhau, nhưng VN mình có vẻ vượt các nước láng giềng vì các đôi cuới ly hôn sớm rồi thì phải.
    Công khai hóa cái dịch vụ khó làm ở VN, ở TQ cũng vậy.
  9. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Em năm 82 sang Mát...Ngay trước cửa op là 1 vườn táo to
    Giờ về đây lâu rồi mà em vẫn bị hội chứng sợ ăn táo vì bên đó trước mình ăn nhiều quá
    Đúng là sinh viên thì nó đặt nhiều điều lệ là phải rồi, bọn em dân XKLD nên cứ thoải mái
    Mới sang được có 1 tuần mà nhìn cái cva vắng tanh vắng ngắt...Ai cũng tranh thủ đi kiếm 1 em để nó còn nấu cho mà ăn, ở nhà thì có mà chết đói vì ko biết tự nấu lấy ăn
    Bên Đức anh đi làm sao mà lạnh bằng Mát được...Đợt em sang đã cuối tháng 3 rồi mà nhiệt độ trung bình vẫn - 10 độ
  10. sonvlkt

    sonvlkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Xếp em ở nhà cũng học bên Đức, về nước năm 83 thì phải, thỉnh thoảng cũng kể chuyện yêu đương và có con riêng bên đó. Bị về nước mà ko nhìn thấy mặt con thì cũng khổ bác nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này