DQC-đâu có điện -ở đó có Điện Quang

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quanggia-vst, 09/11/2010.

7409 người đang online, trong đó có 963 thành viên. 13:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25597 lượt đọc và 948 bài trả lời
  1. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    thời khắc vượt 468 và 120 đã đến-Nào cùng chuẩn bị ........nâng ly!
  2. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    tiểu thương, buôn bán nhỏ, mua đầu chợ, bán cuối chợ :))
  3. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2

    [r37)] mua 20k 1 lệnh mà dám gọi là tiểu thương ah. ai tạo thanh khoản cho e đó. =((
  4. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    :)):)):))
  5. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    không được cười người mất hàng-như thế là không được-khà khà
  6. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
  7. truongvoky2010

    truongvoky2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    0
    hồi nãy có giá xanh
    nhưng vẫn chưa phải lúc lên tàu
    DQC chưa điều chỉnh mạnh
    chờ tiếp
  8. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    bán ra bao nhiêu doanh nhân sananhtrang1989
    mua hết, còn đâu mà giảm mạnh
  9. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    thời gian như ....................ngừng lại tại DQC-khà khà
  10. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Chung tay cùng cả nước xoa dịu nỗi đau của khúc ruột Miền Trung

    Những ngày qua, cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, nơi liên tiếp hứng chịu những đợt mưa lũ dữ dội, cướp đi nhiều sinh mạng và gây thiệt hại to lớn về vật chất khiến đời sống nhân dân gặp muôn vàn khó khăn. Trong nguy nan, truyền thống "tương thân, tương ái", "Lá lành đùm lá rách" cao đẹp của dân tộc lại được nhân lên.


    Bà Phạm Huyền Nga - Đại diện công ty thăm hỏi, động viên bà con xã Nam Hương​
    Góp phần chung tay cùng cả nước giúp đỡ đồng bào Miền Trung khắc phục hậu quả của trận bão, đoàn chúng tôi gồm 7 người vinh dự là những người đại diện cho toàn thể anh chị em cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang được giao trọng trách đến với bà con, gặp gỡ động viên và tặng quà chia sẻ với bà con vùng lũ. Hơn 500 phần quà bao gồm tiền mặt và những nhu yếu phẩm như gạo, muối Iốt, bóng đèn, phích cắm điện với tổng trị giá 330.000 đ/phần quà đã được đoàn chúng tôi trao tận tay người dân gặp khó khăn tại 2 xã Nam Hương và xã Thạch Đài thuộc huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.
    13h giờ ngày 21/11 xe bắt đầu khởi hành tại tổng kho Đức Giang, Hà Nội sau hơn 8 tiếng đồng hồ đoàn chúng tôi mới đến được địa phương cần cứu trợ. Vượt qua chặng đường khá dài, đường khá xấu và xe chạy gần như liên tục nhưng ai nấy trong đoàn đều nóng lòng đến với bà con, chặng đường xa vì thể dường như cũng bớt mệt mỏi hơn.
    Đến tận nơi chứng kiến những nỗi đau mất mát của bà con, chúng tôi không không khỏi giật mình và đau xót trước tình cảnh ngặt nghèo của bà con nơi đây. Mặc dù khi đoàn cứu trợ của chúng tôi đến nơi, đợt mưa lũ dữ dội đã tan, nhưng nhìn những khung cảnh sau cơn lũ, và cuộc sống nheo nhóc của người dân trong những căn nhà tạm sau khi mưa lũ tràn qua khiến mọi người trong đoàn không khỏi xúc động. Riêng tại xã Nam Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh sau khi cơn bão đi qua đã gây thiệt hại nặng nề cho 400/580 hộ dân, hơn 16 căn nhà bị sập hoàn toàn, diện tích hoa màu và trồng trọt của xã gần như là mất trắng với tổng diện tích thiệt hại gần 2200 ha. Tình cảnh khó khăn cũng xảy ra tương tự đối với xã Thạch Đài, Thạch Hà Hà Tĩnh, hơn 1350 hộ bị nước ngập nặng, sau khi cơn bão đi qua đã đẩy 395 hộ dân lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 1000 con trâu bò của người dân bị nước cuốn trôi các công trình xây dựng hư hỏng nặng.
    [​IMG]
    Bà Phạm Huyền Nga - Đại diện công ty tặng quà cho bà con xã Thạch Đài​
    Ngay sáng ngày hôm sau, khi được chính quyền địa phương thông báo có đoàn của Công ty Điện Quang đến trao quà cứu trợ, thì từ rất sớm bà con 2 xã Nam Hương và Xã Thạch Đài thuộc huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt rất đông đủ tại địa điểm nhận quà cứu trợ. Không may khi chúng tôi phát quà tại xã Thạch Đài thì trời mưa, nhưng bà con vẫn tập trung rất trật tự dưới sự hướng dẫn của chính quyền địa phương để nhận quà. Trong cơn mưa chúng tôi, cả người trao quà và người nhận quà đều không mặc áo mưa và đứng ngoài trời hàng giờ để trao và nhận những món quà mang chấp chứa đầy ân tình.
    [​IMG]
    Đại diện Chính quyền địa phương xã Thạch Đài thay mặt bà con gửi lời cảm ơn sâu sắc tới công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang​
    Nhìn những khuôn mặt lo âu, gầy gò khắc khổ của những người dân vùng lũ ánh lên niềm vui lòng chúng tôi không khỏi bồi hồi. Bà Phạm Huyền Nga, chủ tịch công đoàn công ty chia sẻ: “Chứng kiến những giọt nước mắt cảm động lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của một bà cụ khi đón nhận món quà chia sẻ từ tay chúng tôi mà không ngớt những lời cảm ơn, đã khiến cho doàn cứu trợ ai lấy đều rưng rưng súc động. Chúng tôi hiểu rằng những món quà bé nhỏ của mình tuy chưa thấm vào đâu so với những mất mát của đồng bào trong đợt lũ dữ nhưng đã chung tay với đồng bào cả nước xoa dịu nỗi đau của khúc ruột Miền Trung, thương lắm…”

Chia sẻ trang này