DQC -ở đâu có điện ở đó có điện quang-tập 10

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quanggia-vst, 10/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6081 người đang online, trong đó có 612 thành viên. 21:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26053 lượt đọc và 1007 bài trả lời
  1. lananhvd

    lananhvd Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    0
  2. xanhchin8668

    xanhchin8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    41.539
    Ah mợ ơi...Làm bài quan họ đi...:)):)):))
  3. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    17
    am iu >:)>:)>:)
  4. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
  5. Bad_Cat

    Bad_Cat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Đã được thích:
    38

    Haizz, chưa gặp gỡ nên chả biết tên tuổi là đúng rồi, dùng....... đại từ nhân xưng thôi kưng anh. Giống hồi trước anh choém bà bà í, ai ngờ choém xong mới bít bà bà gấp 1.5lần thôi chứ mấy. Ngồi ngoan hok ý kiến ý cò nữa nhé;));));))
  6. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    ^:)^
    mệ!
    chưa rằm nhá=))
  7. xanhchin8668

    xanhchin8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    41.539
    Ơ...Thằng nài ở đâu vào nhà...Chả chào hỏi tý nào...Nhể...=))=))=))
    Cho tý đèn lên để hát quan họ nào>:)>:)>:)
  8. lananhvd

    lananhvd Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    0



    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời

    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em

    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương

    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng

    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng

    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
  9. lananhvd

    lananhvd Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Canh thiu, thịt chó nhoé:-bd
  10. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    :-"
    ai nói giề đâu........ kung em!
    nó chưa biết thì nói roài-có gọi mềnh bằng .............thằng thì vẫn cứ thế-anh chẳng buồn hay vui hơn!
    khà khà
    hồi đó đực cái còn chưa biết nói gì biết tuổi-biết rồi anh có phạm húy bao giờ nào!khà khà
    không tin....chửng kiếm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này