DQC-Ở đâu có điện-ở đó có điện quang-(Tập 2)- tiếp tục tăng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quanggia-vst, 08/12/2010.

2738 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 04:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21123 lượt đọc và 893 bài trả lời
  1. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    đọc tn chưa cha nôi!
  2. hoangdungtong1

    hoangdungtong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tin gì nhắn qua luôn đi [r2)][r2)][r2)]
  3. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    chuyện riêng không liên quan tới DQC cụ ah!
  4. ngoanh08

    ngoanh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Phố Wall - WSS: Lời cảnh báo từ NĐT
    11.07.2009

    (NHN) Câu chuyện "động trời" xảy ra cách đây hơn 1 tháng tại Công ty CPCK Phố Wall. Lần đầu tiên tại TTCK Việt Nam: bỗng nhiên ngưng giao dịch, ghi nhận, cam kết rồi phủ trách nhiệm, còn nhà đầu tư (NĐT) rõ ràng nhìn số tiền hàng tỷ đồng của mình bị “bốc hơi” mà chưa có sự “hồi âm” thỏa đáng.

    Phố Wall – lợi dụng vị của người cầm lái?
    Phố Wall, theo lời giới thiệu là nơi hội tụ những cổ đông là các doanh nghiệp danh tiếng, có tiềm lực tài chính lớn. Nhưng thói đời đã cảnh báo: tiền rủng rình tiềm ẩn nhiều rủi ro.
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Bá Phong - NĐT tài khoản 101123
    Có lẽ không cần đến lời của ông trưởng phòng sàn OTC rằng: "Không phải mạng hỏng đâu chị ạ, mà bọn em chủ động cho treo mạng lên để cứu một số nhà đầu tư không bị cháy tài khoản vì thị trường đang quá nóng” thì ai cũng hiểu một điều hiển nhiên, với vị thế là “người chủ nhà”, việc chủ động “treo bảng điện tử”, ngừng giao dịch là việc rất đơn giản.
    Nếu nghe lời giải thích trên thì quả là Phố Wall đã làm một việc quá tốt đối với NĐT. Và 4 NĐT tại Hà Nội là Nguyến Bá Phong (536 Minh Khai), Đồng thị Phương Thanh (số 1, ngõ 47/41/1 tổ 7, Khương Trung, Thanh Xuân), Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn thị Thu Hà (20 Bà Triệu) khi chứng kiến tận mắt “việc làm” quá tốt đó, họ đã phải đâm đơn đi kiện và tự đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để chứng minh “sự chủ động” của Phố Wall đã làm họ thiệt hại gần 5 tỉ đồng.
    9 giờ 15 phút, ngày 5/6/2009, tại sàn OTC Phố Wall, bảng điện tử bất ngờ bị ngừng giao dịch đến tận 11h30 phút, khiến cho các NĐT không thể đặt lệch mua – bán. NĐT Nguyễn Bá Phong vì quá sốt ruột đã vào được phòng IT của sàn OTC và bất ngờ phát hiện ra; bên ngoài sàn Bảng điện tử - bảng giá tham khảo bị dừng nhưng trong họ vẫn nhận lệnh mua – bán. Hơn nữa giá chứng khoán ngày hôm đó diễn biến khá phức tạp và đột biến, phiên đầu buổi sáng giá của MB chỉ có 29. 310 đ/cổ phieu nhưng hết phiên giao dich thì lên tới 38.000 đ/cổ phiếu. Điều dặc biệt, sau phiên giao dịch đó, tài khoản trong quỹ của các NĐT hầu như “bị âm” toàn bộ mà không hiểu lý do.
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Thanh Hải - NĐT tài khoản 010101
    Có hay không việc Phố Wall đã khớp lệnh giao dịch và sử dụng trái phép tài sản của các nhà đầu tư? Có lẽ đã tìm ra câu trả lời khi từ lãnh đạo tới nhân viên của sàn OTC – Phố Wall từ chối trả lời hoặc lúng túng trước những câu hổi dồn dập và hợp lẽ của 4 NĐT. Nếu có thì cũng ghi nhận, cam kết: sẽ kiểm tra lại các lệnh mua – bán, tình trạng tài khoản, sẽ trả lại về giá 28.000 đ/cổ phiếu, sau 17 h ngày 11 - 6 sẽ mua trả các NĐT ở bốn tài khoản trên, sáng ngày 12 – 6 NĐT sẽ được rút tiền… nhưng đến thời điểm hiện tại khi buổi gặp gỡ với báo chí do 4 NĐT trên tổ chức (8/7/2009) tại 163 Hàng Bông, mọi sự cam kết vẫn không được thực hiện thậm chí các NĐT còn bị những lời “đe dọa” mang tính chất mafia.
    Nhà đầu tư: Hãy cẩn thận!
    Khi các phóng viên hỏi 4 NĐT trên về lý do họ chọn sàn OTC tại Phố Wall – WSS để mở tài khoản giao dịch thì tất cả đều có chung quan điểm: “Chúng tôi đã rất tin tưởng vào đẳng cấp và thịnh vượng của họ, và việc họ khai trương sàn OTC một cách rất công khai và hoành tráng, điều đó tạo cho chúng tôi niềm tin vào sự minh bạch trong giao dịch”.
    [​IMG]
    Bà Đồng thị Phương Thanh (áo xanh) tài khoản 1015555 và Bà Nguyễn thị Thu Hà, tài khoản 1018956. Với vẻ mặt quá mệt mỏi khi hơn 1 tháng Phố Wall im lặng
    Hơn nữa một lý do mà họ đánh giá cao sàn OTC Phố Wall – WSS là cho vay tiền tài khoản để giao dịch. Nhưng bất ngờ việc đó lại tạo ra sự “không minh bạch và chúng tôi đã sai khi không tìm hiểu kỹ Phố Wall”, NĐT Nguyễn Bá Phong nói.
    Và vụ việc bị phát hiện, 4 NĐT đang chưa có câu trả lời minh bạch cho hành động của họ thì vị giám đốc Sàn OTC – Phố Wall , ông Đoàn Trọng Nguyễn đã cầu xin hãy đàm phán và đừng đưa ra báo chí. Vậy mà, vụ việc càng ngày càng trở nên ngay gắt hơn khi 4 NĐT bất ngờ nhận được những lời “khủng bố” tinh thần từ Phố Wall.
    Nhà đầu tư Đồng thị Phương Thanh – người có số tiền trên 3 tỉ đồng bị “bốc hơi” đã nói: “nếu minh bạch mà bị thua thiệt là chuyện bình thường, tôi không nghĩ đến mức độ bị đe dọa bởi rõ ràng Phố Wall sai và chúng tôi muốn có câu trả lời chính xác, minh bạch từ họ. Hiện tại chúng tôi đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng: UB Chứng khoán Nhà nước, Cục C15 và PC 15”. Còn NĐT Nguyễn Bá Phong thì cho rằng, những lời đe dọa tinh thần đó tôi không sợ bởi bây giờ không ai giải quyết theo cách đó, nhất là với một sàn OTC mới mở lại muốn trở thành sàn giao dịch uy tín với dịch vụ tài chính hàng đầu Việt Nam.
    [​IMG]
    Buổi gặp gỡ với báo chí do 4 NĐT tổ chức đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.
    Sau hơn 1 tháng xảy ra sự việc, Phố Wall vẫn im lặng một cách khó hiểu và các NDDT cũng như dư luận đều không nhận được lời giải thích cũng như câu trả lời chính thức nào. “Vì thế vào bất kỳ thời gian nào, tại đâu chúng tôi đều muốn gặp Phố Wall”, ông Phong cho biết.
    Lần đầu tiên một cuộc gặp gỡ với giới báo chí được các NĐT đứng lên tố chức với ý tưởng: Cảnh báo! Trong khi vụ việc vẫn còn như một “trái bóng” thì 4 NĐT này đều đồng thanh “muốn cảnh báo đến các NĐT khác để họ không bị như chúng tôi”. Câu chuyện Phố Wall chắc chắn chưa có hồi kết nếu như giữa hai bên không có sự hợp tác thiện chí và chúng ta cùng chờ đợi cái lý của pháp luật khi vụ việc đã không thể giải quyết bằng cái tình.

    1 người đã loan tin này: PhamThiMinhThao (Hôm nay)

  5. thongoccamy

    thongoccamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2010
    Đã được thích:
    11
    Nhắn ra cafe VUB đó D....=)):))
  6. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ cf éo được uống mất toi cho thằng CA 2 xi cái tội đỗ cán vach-đường éo gì mà đông thế vai năm nữa éo biết đi vào đâu nữa bác ah!
  7. TonyNgo

    TonyNgo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Sáng kiếm 10% trong phiên có bác nào chia vui cùng em không??[r2)][r2)][r2)]:-ss:-ss:-ss:-ss
  8. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2

    lại có em sinh viên nào mới hả bác [r2)]
  9. ngoanh08

    ngoanh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Đã được thích:
    0
    ngay 24 tang 12 nam 2010 hay ung ho chung tôi khơi kien cong ty cung khoan pho wall tại toà kinh te ha nọi 43 hai ba trung ha noi
  10. ngoanh08

    ngoanh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn trên diễn đàn F319 !
    Các bạn có còn nhớ vụ việc công ty chứng khoán PHỐ WALL trụ sở SỐ 1 PHỐ LÊ PHỤNG HIỂU HÀ NỘI cố tình chủ động cho treo bảng điện tử và từ chối việc đặt và khớp lệnh của nhà đầu tư ,cũng như việc công ty ck này tự do đặt lệnh mua bán và khớp lệnh trên tài khoản của các nhà đầu tư phiên ngày 5 tháng 6 năm 2009 đã gây thiệt hại cho 1 nhóm nhà đầu tư lên đến gần 6 tỷ đồng....Nhóm nhà đầu tư chúng tôi đã thuê luật sư và đang đợi toà thụ lý vụ án.Trên diễn đàn chắc chắn sẽ có 1 số bạn sẽ vẫn còn nhận ra tôi .....Đáng nhẽ vụ việc của nhóm nhà đầu tư chúng tôi phải được thúc đẩy nhanh hơn ...nhưng vì nam xung tháng hạn ...tôi vua bị công ty chứng khoán phố wall lừa xong thì lại bị ốm ...tôi bị mắc bệnh ông thư bạch cầu (ông thư máu) nhưng may ông trời cũng thương trong gia đình đã có người có cùng bộ gen để cho tôi được cấy gép tế bào gốc.....tôi đã phải cấy gép 2 lần mới thành công tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm ...trong thời gian gần 3 tháng qua tôi ở viện rất cảm ơn một số anh chị là những người bạn cùng chơi chứng khoán với tôi trên sàn FPT,HABUBANK,sàn MB Liêu giai đã luôn sát cánh chía sẻ động viên tôi ...cảm ơn các bạn nhiều giờ tôi đang dần dần lấy lại sức khoẻ .........tôi và nhóm nhà đầu tư sẽ không bao giờ bỏ cuộc ...vì danh dự cá nhân,vì những đồng tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi và vì cả quyền lợi của dân chơi chứng khoán chúng tôi sẽquyết tâm làm rõ trăng đen ...mong các bạn trên diễn đàn ủng hộ và kêu goi mọi người tẩy chay công ty chứng khoán phố wall .TÔI SẼthường xuyên cập nhật diễn biến của vụ việc lên diễn đàn mong các bạn ủng hộ chúng tôi ....mai tối sẽ up lại toàn bộ bang gi âm , hình ảnh cũng như tất cả mọi bằng chứng về vụ việc .....các bạn hãy ủng hộ chúng tôi nhé.ĐÂY LÀ CÔNG TY CỦA ANH TRAI PHÓ THỦ TƯỚNG HTH lên HO nghi là có thể LỪA ĐẢO NHÀ ĐÂU TƯ MÀ KHÔNG BỊ PHANH PHUI LÊN LÀM LIỀU ......nhưng công lý sẽ đứng về người có lẽ phải đúng không các bạn...xin cảm ơn mọi sự ủng hộ của các bạn ......



    [FONT=Verdana,Arial,sans-serif]em la nan nhan cua vu an day em se Xin chào các bạn.
    Trước tiên Ngoanh08 xin cảm ơn mọi sự quan tâm ,chia sẻ và theo dõi những chủ đề được lập bởi topic của ngoanh08.
    Hôm nay ngoanh08 cũng muốn có đôi lời với Hội đồng quản trị diễn đàn(MOD) Ngoanh08 có thắc mắc không hiểu vì lý do gì mà những chủ đề được lập bởi topic của Ngoanh08 đều không có tuổi THỌ cứ sau 1 đêm là topic lại bị khóa ,thậm chí bị xóa.Trước đây ngoanh08 chỉ vào diễn đàn để đọc thông tin ,không tham gia gửi chủ đề lên diễn đàn .Tuy nhiên không may trong quá trình tham gia thị trường chứng khoán Ngoanh08 đã gặp phải một công ty chứng khoán lừa đảo .Ngoanh08 đã mở tài khoản giao dịch mua bán chứng khoán niêm yết,và OTC tại công ty chứng khoán PHỐ WALL số 1 PHỐ LÊ PHỤNG HIỂU HN tất cả liềm tin và sự tin tưởng gửi trọn vào công ty chứng khoán PHỐ WALL nhưng cuối cùng cuộc đời không ai học được chữ NGỜ cái công ty này hóa ra lại là một công ty chứng khoán LỪA ĐẢO CÓ TỔ CHỨC các bạn ạ Ngoanh08 và một số nhà đầu tư cùng có tài khoản tại công ty này đã bị công ty cố tình CƯỚP TRẮNG gần 6 TỶ đồng ,vụ việc sẩy ra đã gần 6 tháng ,tính đến thời điểm này vẫn chưa có hồi kết …….Vậy thông qua diễn đàn em muốn lập Topic để đưa lên những bằng chứng của vụ việc em mong nhận được mọi sự động viên và chia sẻ của MOD và các bạn trên diễn đàn .Ngoài ra em cũng mong muốn thông qua topic của em các nhà đầu tư được biết thông tin để không bị PHÔ WALL lừa như em .Vậy em có lời với các Mod hãy để cho topic của em có tuổi THỌ đến khi trắng đen được rõ ràng .Em sẽ không lập nhiều topic hay vi phạm những nội quy của diễn đàn .MONG Mod ủng hộ.

    Cá bạn thân mến !
    Tất cả dân chơi chứng khoán gần như đều biết vụ việc đình đám đã làm xôn xao dư luận cách đây 6 tháng (5/6/2009).Đã có một nhóm nhà đầu tư bị công ty chứng khoán PHỐ WALL lừa đảo gây thiệt hại cho nhà đầu tư lên đến 6 tỷ đồng .Phiên giao dịch sáng ngày 5/6/2009 công ty chứng khoán đã “ CHỦ ĐỘNG CHO TREO BẢNG ĐIỆN TỬ ,TỪ CHỐI VIỆC ĐẶT VÀ KHỚP LỆNH MUA BÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ, CÔNG TY TỰ DO GIAO DỊCH MUA BÁN TRÊN TÀI KHOẢN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MỘT CÁCH VÔ TỔ CHỨC ĐỂ CHUỘC LỢI CHO CÔNG TY GÂY THIỆT HẠI CHO NHÀ ĐẦU TƯ” vụ việc đã 6 tháng vậy mà đến nay vẫn chưa có hồi kết .
    - Hôn nay ngoanh08 sẽ up lại toàn bộ bằng chứng của vụ việc và mong trong thời gian ngắn vụ việc sẽ được rõ ràng tráng đen.Đáng nhẽ vụ việc của ngoanh08 phải được thúc đẩy sớm hơn.Tuy nhiên không may sau khi Ngoanh08 bị công ty ck phô wall lừa đảo thì lại bị ốm 3 tháng thời gian qua ngoanh08 phải đi điều trị và chữa bệnh ông thư Bạch Cầu (ông thư máu)…nhưng may ông trời cũng thương các bạn ạ ngoanh08 đã được cấy và gép tế bào gôc ,sau hai lần gép đã may mắn thành công giờ sức khỏe đang dần dần hồi phục giờ mỗi tuần ngoanh08 vẫn phải đi khám lại trong vòng 2 năm dể theo dõi bệnh.Ngoanh08 cũng gửi lời cảm ơn tới các anh,chị các bạn là những người cùng chơi ck với ngoanh08 trến san FPT,HABUBANK,MB liễu giai đã luôn bên cạnh và ủng hộ ngoanh08 trong thời gian ngoanh08 ở viện …chính vì vậy mà thời gian qua ngoanh08 không thúc đẩy được việc khởi kiện công ty ck phố wall.Sức khỏe là vàng , nhưng tiền cũng quan trọng đúng không các bạn,những đồng tiền mồ hôi xương máu của ngoanh08 và một số nhà đầu tư phải được lấy lại …….và vì danh dự của dân chơi chứng khoán nữa ..các nhà đầu tư phải được bảo vệ .Công lý sẽ thuộc về những người có lẽ phải .Mong các bạn ủng hộ.
    - Hiện tại tài khoản của ngoanh08 vân còn 82.000 cp và 2ty800 triệu vậy mà công ty ck phố wall đã từ chối việc mua bán và rút tiền của ngoanh08 với lý do tài khoản đang bị treo ,không hiểu vì lý do gì va vì LUẬT LỆ gì mà phố wall tự cho mình cái quyền tự do treo tài khoản của nhà đầu tư.Tiền và hàng trên tài khoản của ngoanh08 thì mình phải được sở hữu đúng không và đó là tài sản của mình .Khi ngoan08 thác mắc chỉ nhận được lời giải thích từ nhân viên là SẾP bảo treo …nhân viên bọn em chỉ biết làm theo mệnh lệnh.Ngoanh08 có gặp ông ĐOÀN TRUNG NGUYỄN giám đốc sàn otc hỏi thì được ông Ý giải tích như sau, EM không biết em chỉ LÀ THẰNG LÀM THUÊ THÔI chị đi hỏi cấp trên ý ….ngoanh08 có nói tôi mở tài khoản và ký hợp đông giao dịch với công ty ck phô wall và người đại diện pháp lý là ông ĐOÀN TRUNG NGUYỄN. Vây giờ tôi có thắc mắc tại sao tài khoản của tôi bi treo bị phong tỏa thì được ông ý trả lời thế này : Cái hợp đồng đó không phải tôi ký ,tên ĐOÀN TRUNG NGUYỄN là tên tôi nhưng con dấu và chữ ký là do lãnh đạo công ty đặt vào đó chữ ký và con dấu nó tự có không phải do tôi.Lãnh đạo công ty đặt tôi ở đó tôi chi biết ngồi còn con dấu và chữ ký đó hoạt động thế nào là do lãnh đão điều khiển ….Đấy các bác nghe ông NGUYỄN trả lời như vậy có đúng là số em không may mắn bị gặp cướp ,em đã đem tiền gửi vào một công ty lừa đảo có tổ chức.Một số nhà đầu tư trong nhóm bị công ty lừa giờ cũng nhận được lời giải thích tương tự.Vụ việc của em sẽ và vẫn con gặp nhiều khó khăn vì cái côngty lừa đảo đó có cái ô dù rất to là UBCK nhà nước ông VŨ BẰNG và đây là công ty của anh trai phó thủ tướng HTH …NHƯNG CÔNG LÝ SẼ ĐỨNG VỀ PHÍA NGƯỜI CÓ LẼ PHẢI VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIỀM TIN VAO PHÁP LUẬT ĐÚNG O CÁC BẠN.HÃY ỦNG HỘ NGOANH08 NHÉ.Sau đây ngoanh08 sẽ up lai bằng chứng vụ việc để các bạn tiện theo dõi và hiểu rõ vụ việc .xin cảm ơn và kêu gọi các nhà đầu tư còn tài khoản tại công ty ck phố wall hãy đóng tài khoản và chuyển sang công ty ck khác, thichsucodoc@yahoo.com
    khoi kien anh ung ho nhe hihi :)):))

    [/FONT]
    10 người đã loan tin này: abolatoi (26/11/2010), chimdaibang (26/11/2010), dunglotus (26/11/2010), haikdck (26/11/2010), lamgiaucophieu (01/12/2010), ngoanh08 (26/11/2010), Queen (26/11/2010), Thi*Ve*Doc*Hanh (26/11/2010), thieulamchoick (26/11/2010), vagabond_82 (27/11/2010)



    17 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: aluyen (27/11/10), BIDV461 (26/11/10), blackcoffee0209 (26/11/10), bluemoonvt2010 (26/11/10), chimdaibang (26/11/10), dunglotus (26/11/10), duybop83 (26/11/10), haikdck (26/11/10), HOANG2010 (26/11/10), lamgiaucophieu (01/12/10), quanghung000 (26/11/10), Queen (26/11/10), SuLang (26/11/10), thiep_016565523 (26/11/10), thieulamchoick (26/11/10), tuanminh2010 (27/11/10), vagabond_82 (27/11/10)

Chia sẻ trang này