DQC -ở đâu có điện ở đó có điện quang-tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quanggia-vst, 07/06/2011.

2560 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 05:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 25513 lượt đọc và 924 bài trả lời
  1. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    e đây!
    sáng giờ bận quá!
    khà khà
  2. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bận tý thoai!
    khà khà
  3. hamchoick

    hamchoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói cuoivo xuống tàu DQC phải không bác ?
  4. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    thèng đó là thèng nào..............e không biết và cũng chẳng quan tâm!
    khà khà
  5. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2

    =))
  6. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    567
    hầm ngầm dùng để làm gì?
  7. hamchoick

    hamchoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, lần này hắn đăng ký bán.
    Éo mịa, tội éo gì mà không đăng ký bán khi hắn biết chắc DQC phải lên 40.
    Trước khi hắn bán hắn gọi thằng em Quáng Gà sang bẩu : Chú cho anh mượn TK , anh mua 150k DQC nhé.
    Thế rồi hắn ung dung nhấm nháp ly cà phê chồn nghi ngút khói ngắm cái đống cp của hắn mỗi ngày tăng lên 5%.
    Rồi hắn mơ !
    Lần này trong giấc mơ của hắn éo thấy có con Thị Nở với bát cháo hành lúc nào cũng nhăn nhở với cái câu cửa miệng "đồ nỡm..." .. hihi
    Trong làn khói mờ ảo bốc lên từ lý cà phê, hắn thấy ai như giáng Ngọc trinh thì phải... Ôi đời thật dễ thương làm sao [:p]
  8. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    trong cơn say ..giấc tình cùng Ngọc trinh bỗng ............có thắng Bá Kiến dứ dứ chai John xanh trước mắt
    "Mịa-hắn lẩm bẩm-đời éo gì có lúc ..nhiều cám dỗ thế lày" say vì gái cũng hay......mà say vì rượu thì cũng chẳng kém
    Hắn bỗng trở nên ưu tư và băn khoăn,rồi lăn tăn,rồi.............hắn thấy.....băn khoăn lại chưởi thề
    "Mịa-mình bán thế lày...........thằng QG lỡ nó đổi ý.............đẩy mịa nó .....đạp cho 1 phát về 16->17 thế hóa ra ...........Lõm ah
    lúc này thì hắn lo thật sự con Ngọc trinh đang ..ôm ảo bỗng chốc hóa thành con Thị Nở...........vẩu răng,vú lép kẹp,mồm thối hơn lỗ cống-Đời là thế
    hắn bỗng ước ao .......những ngày lang thang ..................bán Lạc rang -( nghề này QG truyền cho hắn) thấy lạc rang muôn năm
    Ờ nhể tại sao éo phải rang lạc chớ
    Cứ phiên nào xào phiên đó-lên xuống .....kệ!hắn kiếm lai uống bia
    cái thói đời ...ăn non nó nhiễm vào .............máu...ah quên tế bào....mà không phải...........nhiễm vào ADN òi!
    hắn éo nhịn nổi ..............hắn bỗng nhảy phắt dậy khỏi cơn u mê hét toáng cả cầu ao
    Rang lạc vạn tuế-Lạc rang là .......quốc thực !
    khà khà
  9. hamchoick

    hamchoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    0
    :)):)):))
  10. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    từ ngày mai!
    Lac rang vạn tuế
    éo nói nhiều
    Gà vịt chạy tung tóe-Ngứa mắt òi-Làm bát tiết canh chơi!
    lâu òi éo Rang lạc-khéo thất truyền!

Chia sẻ trang này