Dream tái xuất để chứng kiến "Lửa cháy thành Đại La". Sắp có sự tháo chạy kinh hoàng giẫm đạp lên nh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoan_dream, 23/10/2007.

826 người đang online, trong đó có 330 thành viên. 16:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10393 lượt đọc và 138 bài trả lời
  1. Rivaldo_bra

    Rivaldo_bra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Đã được thích:
    0
    iem có đề xuất thế này: iem định tập hợp vài bác trích mỗi bác ít xiền để THUÊ CKDR viết bài đập sàn HA gọi là nhuận bút, ý các bác thế nào, iem làm phát đầu 10 CP FPT
  2. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Bác CK_DR vào sàn HO đập giùm con DXP đo sàn cho em, em thank ... em bị nhiều bác nhắn tin mắng vì PR quá sớm... làm mọi người chen nhau bẹp ruột mà không mua được ... mà em thì làm được gì với TT... oan cho em quá ....

    Được NYSE6868 sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 29/10/2007
  3. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Tây bán ra Blue Chips ác liệt khiến VNI mất điểm nhiều nhất kể từ tháng 7. Tây muốn đè VNI bằng BCs thì các quỹ và tổ chức, đại gia TA cũng khó lòng kháng cự chứ đừng nói đến nhà đầu cơ nhỏ lẻ. Bởi vậy, cần phải tránh sự công kích mạnh nhất của Tây bằng cách cơ cấu bán đi cổ phiếu Blue Chips để tập trung mạnh và cổ phiếu nhỏ để giữ cho thị trường không tụt dốc quá thảm hại. Đó cũng là ý nghĩ chung của đại gia và các quỹ. Hiện tại cần nhanh chóng tập trung mua mạnh các cổ phiếu nhỏ. Đã đến thời của chúng rồi. Vậy là tình hình thị trường tăng giảm thế nào thì vẫn kiếm được tiền nếu tỉnh táo, sáng suốt phải không ạ?

    Mua ngay cổ phiếu nhỏ sàn HOSE đang quá rẻ. Gió đông đã đến rồi đó. Chậm chân lại uống nước đục

    Còn sàn HA thì miễn bàn. Nhiều người bây giờ đã bắt đầu biết hối hận, nhưng xem ra đã quá muộn rồi. HA mà rơi thì thật là kinh hoàng vì tháo chạy không thể thoát được, nhìn tiền vơi 10% mỗi ngày mà đứt từng khúc ruột. Nào, đâu rồi những kẻ tung hê TZ, xlight, leader001, dylanman,... rằng HA Index sẽ lên 600, lên 1000 điểm? Mồm hô mà tay thì viết phiếu lệnh bán trút vỏ ốc, rác rưởi vào đầu những con thiêu thân nhào vào sau khiến cho phen này bao kẻ phải tan cửa nát nhà. Tham thì thâm, đã tham lại thêm dốt thì ráng chịu, trách ai bây giờ?
  4. Tinipri

    Tinipri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Đã được thích:
    0
  5. thamanito

    thamanito Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Đã được thích:
    5



    hôm qua em đang bơi trong hồ thì thấy 1 cục *** trôi qua bên cạnh em Dream ạ !!!
  6. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
  7. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
  8. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Đã được thích:
    0
    vãi chùy anh Dream
  9. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Cảm ơn bạn đã đồng cảm với tôi

    Quả đúng còn sống thì phải còn ước mơ hoài bão

    Tuy nhiên sự kiện tháng 3 đã cho tôi biết rằng nên dừng lại lúc nào. Và tôi yêu quý những gì mình đã có ..............
  10. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Hà nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007, những tháng ngày hạnh phúc, chứng khoán thăng hoa.

    Nhớ, nhớ những ngày đau khổ .......................

    Hồi tháng 6 tháng 7 chắc không ít bác trên này (trong đó có cả tôi) chỉ có một mong ước giản dị mà đến tột cùng, đó là ước sao cho đến ngày xưa.
    Chỉ dám ước đến cái ngày chưa đổ hết công lênh tích luỹ của 2 vợ chồng vào chứng khoán, lại còn tiền vay ông bà nội ngoại............Gần 2 tỷ bạc có lúc tịch lại còn chưa đầy một nửa.

    Vợ động viên chồng, cơm vẫn đầy canh vẫn nóng mà sao nụ cười gượng gạo, tối nằm xoay lưng cho xong chuyện mà che tiếng thở dài.....

    Ước gì cứ như ngày xưa, lương 2 vợ chồng chẳng đến nỗi tằn tiền lắm cũng để ra mỗi tháng mấy "chỉ", thỉnh thoảng có phong bao phong bì mang về biếu ông bà nội ngoại, chủ nhật đưa con đi chơi, cuộc sống êm đềm hạnh phúc.

    Ước gì đừng dính vào chứng khoán...............

    Những tưởng ngày ấy chẳng bao giờ đến, thế mà giấc mơ có thật.

    Nó đến rồi đấy, hạnh phúc trở về rồi đấy...........................

Chia sẻ trang này