DST - Sự kế thừa của MCV, KSS

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuanlong1710, 27/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
851 người đang online, trong đó có 340 thành viên. 12:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22357 lượt đọc và 529 bài trả lời
  1. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>
    Với hành khách đang say sóng này, đường chân trời vẫn dường như là tốt. Ít nhất cũng có cái gì đó - còn tốt hơn là không có gì
    [};-
  2. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác cho ý kiến bà con ta cùng bàn luận:-bd
  3. Mr_vuong_vp

    Mr_vuong_vp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    HI.BHAO MỌI NGƯƠI.SAY SONG SAY RƯỢU GÌ CHỚ.KIẾM CHO MÌNH 6 CÁI VÁN LÀ ĐƯỢC RÙI.CẦN GÌ NHÀ LẦU XE HƠI
  4. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang đi trong đêm tối khi đi qua khu rừng rậm. Bạn có mình thôi. Nhu cầu của bạn là có người bạn đồng hành. Bạn có thể tưởng tượng ra người đồng hành, thậm chí nói chuyện vợi họ, bạn tin rằng ai đó có đấy
    -->> Cách đơn giản nhất mọi người hay làm, là họ bắt đầu huýt sáo. Điều đó giúp đỡ, thế còn hơn là không có gì. Bạn nghe tiếng của mình và như có ai đó
    Mọi người cũng bắt đầu hát, nghe tiếng riêng của mình, rằng như có ai khác [};-
  5. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Còn với người đang tỉnh táo, biết là đường chân trời không có gì - mà vẫn phải cố tin là có một cái gì đó ở nơi vô cùng vô tận ấy thì sao????
    Thế là một bi kịch nhỉ. Hình như mình đang ở bi kịch này trong đầu tư CK:((
    Sẽ xảy ra nội chiến trong tư duy - giằng co giữa tỉnh và say[-) ......

    Chẳng biết mình đang nói gì nữa rồi:)" alt="" src="/images/smilies/19.gif" border=0 smilieid="27">

    P/S: Chúc ngày mới tốt lành, Meo meo
    Tớ đi ngủ đây. Mai bàn luận tiếp. G9
  6. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng chung khi khi tt nhùng nhằng mà . G9 nhá :-*
  7. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ cần chính bạn thôi. Nhưng thực tại không phải thế, nhu cầu của bạn là thực tại. Bạn không thể rũ bỏ nó, điều đó là tâm lý hết sức bình thường. Bạn cần sự che chở, cần an ninh cho bản thân. Bạn mong một người cha, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng : Cha mẹ , Phật, bồ tát, Jeus,...
    Bạn có muốn một cái cây Thỏa Ước -Bạn ngồi dưới nó, vào khoảng khắc bất kỳ ham muốn nảy sinh, thì nó sé đáp ứng. Đáp ứng lập tức, thậm chí bạn nghĩ xong nó đã thực hiện [};-
  8. benguyen

    benguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ẹc nói bóng nói gió rồi cũng nhiu đó, em bảo nhá, vào hàng đi là vừa, giờ này mà còn cầm tiền thì nghỉ oánh chứng đi^:)^
  9. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    [r2)] Em tin chắc 90% bà con f319 đang kẹp nên đang lo, chán nản
    Cụ nào siêu thì vào một phần tiền , còn cầm 100% xèng hiếm lắm ;))
  10. luckiemnam

    luckiemnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    2.656
    một câu hỏi rất đơn giản mà em muốn hỏi bác,khi bác cùng bạn bè cỏ mọt chuyến du lịch trong rứng ,thí đột nhiên suất hiện một đám cháy,mổi lúc một dử dội nếu bác cùng bạn bè ko thoát ra nhanh có thế ảnh hưởng đến tính mạng .trong lúc mọi ngưới đang rất hoang mang sợ hải đến tuột cùng,,và nói bác lá ngưới thông minh nhất phải ngỉ ra cách để cứu mọi ngưới tronng đó mang sống của bác là quan trọng hơncả nếu bác trả lời đúng bác sẻ ko bị kẹp hàng như lúc này~X~X~X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này