Dự báo giá SSI vào thời điểm 31/01/2008

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi detnamdinh5, 15/01/2008.

1116 người đang online, trong đó có 446 thành viên. 21:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 851 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. detnamdinh5

    detnamdinh5 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Dự báo giá SSI vào thời điểm 31/01/2008

    Bà con đoán thử xem SSI giá sẽ bao nhiêu? Xuống 100 hay lên 200?
  2. puppytrang

    puppytrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Đã được thích:
    0
    ít nhất 1 tháng sau ngày chuyển đổi trái phiếu mới tính đến chuyện mua thằng này ,

    đống trái phiếu chuyển đổi của SSI và ACB là 1 trong những nguyên nhân quan trọng làm giảm thị trường ,
  3. danang2007

    danang2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tại sao?
  4. chungchiquy

    chungchiquy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày nộp tiền VCB, giá VCB đã giảm nhiều, quá rẻ rồi, mua VCB vào đi các bác ơi
  5. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Đổ lỗi ích gì?
    Thứ ba, 15.01.2008, 10:52am (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/9190/

    Chúng ta đã có quá nhiều nhìn nhận và đánh giá thị trường chứng khoán với con mắt của người trong cuộc. Thế nhưng, người ngoài cuộc - với sự khách quan của mình - đánh giá về thị trường đầy nhạy cảm này ra sao có lẽ cũng là góc nhìn cần được quan tâm.

    Truyện trò với phóng viên ĐTCK, một nhà văn hóa rất quan tâm đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước đã có những cảm nhận khá thú vị về sự suy giảm của thị trường hiện nay: ?oMình chưa bỏ một đồng vào chứng khoán nhưng rất hay để ý đến thị trường này. Giá cổ phiếu xuống dốc không phanh đã được nhiều chuyên gia có kinh nghiệm phân tích kỹ càng. Nhưng theo mình, sự hốt hoảng hiện nay có nguồn gốc từ việc thị trường chứng khoán còn khá non trẻ nên nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý chưa có bề dày văn hóa kinh doanh, chưa có sự điềm tĩnh cần thiết theo kiểu: ?odĩ bất biến ứng vạn biến?. Người viết thì trộm nghĩ rằng, đổ lỗi cho nhau phải chăng là biểu hiện của sự bế tắc trong hướng đi?

    Trong thời điểm thị trường đang ?osuy sụp? hiện nay, dám chắc rằng không ít nhà đầu tư chứng khoán đang đớn đau thầm nhủ ?othà rằng chẳng biết cho xong, biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu?. Khi VN-Index xuống đến 850 điểm thì chẳng ai biết đâu là điểm dừng trên con đường đi về phía hoàng hôn của cỗ xe song mã HO và HA. Người ta bắt đầu quay ra ?oquy trách nhiệm? cho nhau: ai là người bỏ rơi thị trường? Thế gian đã từng dặn nhau: ?ochồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa?? nhưng đây là việc dính đến túi tiền, đến miếng cơm manh áo thì ai cũng có thể trút bầu tức giận, nhất là trên các phương tiện truyền thông. Một nhà đầu tư mặn chuyện ở sàn chứng khoán Quốc Gia trên phố Huế giữa đất Hà Thành túm áo phóng viên ĐTCK trần tình: ?oMột năm nay tôi bạc tóc vì chứng khoán nhưng để ý thấy những người quản lý, điều hành trực tiếp thị trường cứ ?ophởn phơ? thế nào ấy. Họ chả phải đứng ngoài cũng không hẳn trong cuộc, mà có vẻ như đứng trên thờ ơ nhìn xuống thị trường?. Có lẽ trong lúc của đau con xót, nhà đầu tư này đã hơi nặng lời nhưng ý của ông hẳn muốn người quản lý hoà mình hơn vào nhịp đập của thị trường, để cùng vui buồn với tâm trạng người kinh doanh. Liệu đây có phải là một nét văn hóa cần có trong nghệ thuật quản lý hay không thì chưa biết nhưng tôi dám chắc rằng, nhiều giải pháp điều hành gần đây là tình thế và chạy theo cơn nóng lạnh thị trường. Lại thêm một lần giá như, giá như thị trường nóng, các bác cứ âm thầm tăng cung; giá như lúc thị trường lạnh, người ta không ?ohốt hoảng? sợ vỡ cả hệ thống tài chính - ngân hàng vội đưa ra cái 03 (Chỉ thị 03 của NHNN về hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán)? giá như và giá như (!)

    Cơ quan quản lý và điều hành thị trường chắc hẳn cũng có không thiếu lý do để đổ lỗi cho nhà đầu tư. Mỗi khi thị trường đi xuống, lại rộ lên những phán xét, nào là công chúng đầu tư còn bầy đàn quá, chạy theo người ngoài quá mà quên mất giá trị thực của thị trường, khả năng thực của doanh nghiệp niêm yết?

    Chúng ta quên mất rằng, mỗi lúc cung ứ, cầu cạn là mỗi lúc cơ quan quản lý và các doanh nghiệp cần phải tự nhìn lại mình. Trong hơn 300 ngàn tài khoản giao dịch có lẽ đến già nửa là của những người ?otiết kiệm được ít đồng để tham gia đầu tư chứng khoán? - có nghĩa là rất nhỏ và rất lẻ. Tất nhiên, nhỏ hay lẻ là với cơ quan quản lý hay các tổ chức tài chính cá mập, khủng long chứ với số đông thì đó là cả gia sản. Vẫn biết rằng, ?oxu hướng là bạn đầu tư, muốn nhanh thì phải từ từ mới nhanh? nhưng đồng tiền liền khúc ruột, nhất là cái cảnh thị trường một năm suy giảm mười tháng như vừa qua thì không chạy và ?ohò? nhau chạy mới là lạ.

    Về chuyện nhà đầu tư chạy theo thị trường, mà quên đi giá trị nội tại của doanh nghiệp lại là cách nhìn hơi phiến diện. Tôi thì đồ rằng, dân tình đầu tư nhà ta còn quá ?orộng lượng? với thị trường và doanh nghiệp khi bao nhiêu tin tức không vui về doanh nghiệp phát hành thêm vô tội vạ, về giao dịch nội gián? đều được xuê xoa theo kiểu đánh bùn sang ao. Hãy đặt câu chuyện vụ ly dị kéo theo hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu của thành viên HĐQT một doanh nghiệp niêm yết hay sự cho tặng hào phóng một người họ hàng xa hàng chục tỷ đồng (vẫn bằng cổ phiếu) của một ông chủ ngành cá, tôm? vào môi trường chứng khoán ngoại để thấy rằng, sự nghiêm khắc của công chúng đầu tư đáng lẽ phải được đẩy lên cao hơn nhiều?

    Trong các ngành kinh doanh khác, đâu phải không có lúc trầm lắng, lúc thoái trào. Con tôm, con cá đã sang đến Mỹ, đến Nhật lại phải ?obơi về? vì hàng rào kỹ thuật; ngành dệt may gắn với cuộc sống của hàng triệu người nghèo phải chấp nhận ?ophán xét? rằng, Nhà nước Việt Nam cho tiền để phá giá (nỗi oan chẳng biết tỏ cùng ai)? mà cả người quản lý lẫn lao động trong những ngành này đâu có tốn quá nhiều giấy mực của báo chí để đổ lỗi cho nhau. Phải chăng, họ bản lĩnh hơn để ?otrồng tre nên gậy, mười năm báo thù?? Hay họ đã học được cái văn hoá nói ít, làm nhiều?

    Trở lại với diễn biến thị trường chứng khoán hiện nay, sự suy giảm - theo nhìn nhận cá nhân - có lẽ cũng đã đến giới hạn. Các giải pháp cấp cứu đang được bật mí, sức cầu cũng đã dần phục hồi. Nhà đầu tư và cả cơ quan quản lý biết đâu lại được ăn cái Tết Mậu Tý hể hả, vui tươi(?) Thế nhưng, theo thiển ý của người viết thì trong nét văn hoá kinh doanh chứng khoán đang dần hình thành vẫn phải thêm vào một ý ?otiên trách kỷ, hậu trách nhân?.

    Chứng khoán có lúc lên, lúc xuống cũng như đất trời có lúc nắng, lúc mưa. Chả lẽ cứ mỗi lúc xấu trời, chúng ta lại quay sang đổ lỗi cho nhau?
  6. nguyen_phan_nam

    nguyen_phan_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Cuôi năm nay có lẽ SSI về bằng mện giá mất.
  7. embupbehong

    embupbehong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác đoán xem SSI sẽ bao nhiêu cuối năm nay?

  8. chuongtae

    chuongtae Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ SSI sẽ up mạnh vào cuối năm.

Chia sẻ trang này