Dự đoán các vấn đề chính của Việt Nam năm 2012 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 19/07/2012.

8489 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 15:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 51662 lượt đọc và 397 bài trả lời
  1. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.159
    bác nói thay em luôn rồi >:)
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nếu vào pic này chỉ để xem mua bán mã nào mà không cần biết biến động kinh tế ra sao, tính toán thời điểm mua bán thế nào thì trong f319, đầy pic PR hàng để bạn tham khảo, đừng phí thời gian đọc pic này làm gì. Mua hay bán cp nào là do sự lựa chọn và quyết định của mỗi người, không phải chủ định của tôi. Tiền ai nấy giữ.
  3. Immortal1982

    Immortal1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Bà chị phí nhời làm gì, nhăn lại mất xinh. Kiểu này chắc lại vào BKC, LCM rồi đây. Thực sự theo thiển ý của em, chỉ có KS là cái mà khai thác ko thể tái tạo lại dc giống dầu, KL quý. Nếu tính về lâu dài thì thị giá các KS ở vùng miền bắc này như BKC, BGM là quá rẻ, cuộc chơi có lẽ ko dành cho nhỏ lẻ hàng ngày canh bảng điện mà là của các big boys cỡ bự
  4. nguoibuontin

    nguoibuontin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    354
    Tôi chưa bao giờ vào f319 để làm cái việc gọi là xem phím hàng, tôi vào topic của bạn vì thấy lúc đầu bạn tỏ ra khá là nguy hiểm khi phân tích tình hình vĩ mô, nhưng gần đây thấy bạn quay sang PR mấy mã khoáng sản mà kỳ thực tôi biết đại đa số trong nhóm đó là hàng lởm và lừa đảo nên tôi hơi cụt hứng một chút.
  5. Immortal1982

    Immortal1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Hụ hụ, tỏ ra nguy hiểm quá ta, có biết là đằng sau cái mà nó tạo nên gọi là "lởm" là lừa đảo là gì ko? KO biết thì im để nghe nhé, chơi ở VN mà nhìn vào tin trên media thì luôn ko có ăn đâu
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Tàu cá Trung Quốc bị Mỹ bắt

    Tàu tuần duyên của Mỹ tại Honolulu bắt giữ một tàu cá Trung Quốc vì nghi ngờ tàu này đánh bắt trái phép 40 tấn cá bằng loại lưới bị cấm.

    Đô đốc Robert J. Papp, chỉ huy Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, đưa ra thông tin trên trong phiên họp của Tiểu ban An ninh nội bộ của Thượng viện Mỹ hôm 6/8.
    Tàu tuần duyên Rush được điều động đến vùng Alaska nhưng đã đuổi theo tàu cá dọc trên Thái Bình Dương để ngăn chặn việc đánh cá trái phép. Thời điểm xảy ra sự việc không được tiết lộ để phục vụ công tác điều tra. Thủy thủ đoàn của tàu Rush đã lên con tàu cá trên và Lực lượng Bảo vệ bờ biển đang làm việc với các cơ quan có liên quan để đưa vụ việc ra xét xử.
    Thượng nghị sĩ Mary Landrieu, chủ tịch cuộc họp, nói ông hy vọng đưa ra xét xử những người đánh cá trái phép và những người đứng sau điều hành.
    "Tôi mong muốn chúng ta không chỉ truy tố những người điều khiển con tàu mà cả những người thu mua cá đánh bắt trái phép và đập tan mạng lưới chi trả cho những hoạt động phi pháp kiểu này", Laudrieu nói.
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/08/tau-ca-trung-quoc-bi-my-bat/
  7. vuongdinhtien

    vuongdinhtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    114
    Nhận định KS là hàng lởm, điều đó đủ cho thấy trình của bạn thế nào rồi [:D][:D][:D]
    VNM, MSN là hàng tốt đấy, mua đi =))=))=))
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Chắc chúng ta đã từng nghe câu chuyện ngụ ngôn “kiến giết voi”.

    Truyện kể rằng:
    Ngày xưa, trong một khu rừng rậm có một con Voi rất hung dữ. Gặp bất kỳ loài vật nào, Voi cũng dùng đôi ngà ghê gớm của mình húc chết. Voi chưa chịu thua một loài vật nào. Vì vậy, càng ngày Voi càng kiêu ngạo.

    Một hôm, Voi đang nghênh ngang đi dạo thì gặp một đàn Kiến vàng bò qua đường. Cho rằng đàn Kiến bé nhỏ láo xược, Voi quát:


    - Đàn Kiến ranh con kia! chúng bay không biết tao là ai hay sao mà chúng bay dám bò ngang qua đường tao đi? Tao chỉ khẽ dẫm lên lên một cái là chúng mày chết cả nút. Chúng mày không biết thân biết phận tí nào cả.


    Trái với Voi nghĩ, đàn Kiến bé nhỏ đã cứng cỏi đáp lại:


    - Này bác Voi, chúng tôi là những người biết mình biết người. Chúng tôi không bao giờ kiêu ngạo với ai cả. Nhưng nếu bác cậy sức muốn đánh nhau với chúng tôi thì chúng tôi cũng không sợ. Chúng tôi cũng không chịu lùi bước trước một sức mạnh nào đâu.


    Nghe đàn Kiến trả lời như vậy, Voi nổi giận điên người. Voi l ồng lên, định dẫm đàn Kiến chết tan xác dưới bàn chân to lớn của mình. Đàn Kiến nhỏ bé đã nhanh nhẹn tản ra, bám ngay lấy chân Voi mà leo lên lưng Voi. Đàn Kiến bảo nhau xúm cả vào hai mắt Voi mà đái, khiến Voi không sao mở được mắt nữa. Trong khi hai mắt Voi còn cay xè thì đàn Kiến lại bảo nhau chui vào hai tai Voi mà đục thủng màng nhĩ. Voi đau buốt đến tận óc. Voi cố lấy vòi để thổi và quét đàn Kiến xuống đất nhưng không xuể vì đàn Kiến đông quá. Đàn Kiến lại chui vào vòi Voi mà đốt, mà cắn. Voi không tài nào chịu nổi, ngã lăn ra, kêu khóc, giãy giụa ầm trời. Đàn Kiến đã đi báo thêm cho nhau biết và kéo tới mỗi lúc một nhiều, xúm vào đốt Voi cho tới chết mới chịu buông tha.


    Từ đấy, họ hàng nhà Voi bảo nhau phải tránh xa giống Kiến nhỏ bé nhưng ghê gớm. Trước khi ăn gì, họ hàng nhà Voi đều cuốn thức ăn vào vòi, giũ thật sạch, hết sức để không còn Kiến nữa rồi mới dám ăn. Và Voi cũng hết sức để ý, không bao giờ để cho Kiến leo được lên trên người mình.


    Câu chuyện kể về sức mạnh đoàn kết của một bầy kiến nhỏ có thể làm khiếp sợ và giết chết một con voi to lớn. Các nhà khoa học mới đây đã chứng minh rằng câu chuyện ngụ ngôn này hoàn có thực. Các nhà khoa học, thuộc trường đại học Florida (Mỹ), đã phát hiện ra rằng loài kiến là một trong những động vật mà loài voi châu Phi e sợ nhất. Khi những con voi cố gắng tiếp cận những cây được coi là lãnh thổ của loài kiến, ngay lập tức những con kiến hung dữ sẽ bò vào trong mũi của loài voi khiến loài động vật khổng lồ này phải rút lui.
    Mặc dù chiếc vòi của loài voi rất chắc khỏe, nhưng đầu vòi và lỗ mũi của nó chứa rất nhiều dây thần kinh vô cùng nhạy cảm. “Vì thế, dường như loài voi không muốn bị những con kiến chui vào lỗ mũi của chúng. Đây có thể được coi là nguyên nhân khiến loài voi e sợ kiến”, tiến sĩ Palmer cho biết.
    Nhóm nghiên cứu cũng cho biết những con voi có thể nhận ra trên cây có kiến hay không bằng mùi của loài động vật tí hon này. Phát hiện này giúp xua đuổi voi ra khỏi khu vực dân cư và trồng trọt bằng một mùi đặc trưng của loài kiến.


  9. Unlimited2012

    Unlimited2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2012
    Đã được thích:
    664
    đa số KS đều là hàng lởm nhưng được bơm thổi vậy nên nó mới HOT ;))
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Các cụ ngày xưa nói không sai: Việt Nam rừng vàng biển bạc. Chỉ là con cháu có lúc hiểu sai nghĩa là ko cần làm gì cũng có ăn. Cho đến tận gần đây, VN mới biết rằng đất hiếm vô giá quý hơn vàng mà thế giới đang giành giật lại nằm lộ thiên ngay trong những dải cát trắng miền Trung, mới biết rằng có những mỏ chứa hàng chục loại quặng hiếm quý mà ko nơi nào có tập trung trữ lượng lớn như mỏ Núi Pháo,... Bao năm bị đô hộ, phong kiến thực dân đế quốc khai thác bòn rút ko biết bao nhiêu tài nguyên của VN nhưng nguồn tài nguyên vẫn còn vô cùng lớn. Thời gian qua, VN mới chỉ biết tìm và khai thác thô nên ko biết rằng trong những quặng thô ấy, giá trị cực lớn của nó là những gì mà đa phần đối tác nước ngoài ỉm đi càng dấu được bao nhiêu càng tốt, càng đỡ phải chia lại. Vì vậy, VN đã cấm xuất cát, cấm xuất quặng thô và khuyến khích công nghiệp chế biến khai khoáng phát triển để tăng nguồn thu hợp lý từ nguồn tài nguyên sẵn có.
    Bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên ấy mới tạo nên sự trường tồn của dân tộc. Nghe có vẻ hô khẩu hiệu, nhưng ko thể phủ nhận một điều: KHOÁNG SẢN là của cải có giá trị nhất của VN.
  11. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    http://tonghoidiachat.vn/index.php?...tai-nguyen-khoang-sn-vit-nam&catid=3&Itemid=4



    Việt Nam là nước có diện tích không lớn nhưng có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú với gần 40 chủng loại từ khoáng sản năng lượng (dầu khí, than, urani, địa nhiệt), khoáng sản không kim loại, vật liệu xây dựng đến khoáng sản kim loại. Tuy nhiên đất nước ta không phải là nước giàu về tài nguyên khoáng sản vì hầu hết các khoáng sản ở Việt Việt Nam có trữ lượng không lớn, lại phân bố tản mạn, không tập trung. Cụ thể như sau:
    1. Loại khoáng sản năng lượng;
    - Dầu khí của Việt Nam không nhiều, với sản lượng khai thác như hiện nay, nếu không phát hiện thêm trữ lượng thì chỉ vài ba chục năm nữa sẽ hết nguồn khai thác.
    - Than ở đất liền cũng đã cạn kiệt dần, đang và sẽ phải nhập mới bảo đảm được nhu cầu tiêu thụ trong nước. Than ở dưới sâu đồng bằng sông Hồng có thể có nhiều, theo số liệu tính toán có thể tới vài trăm tỷ tấn nhưng vấn đề công nghệ trong khai thác rất phức tạp, chưa giải quyết được, nếu có khai thác thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và an sinh xã hội.
    - Tiềm năng urani và địa nhiệt không đáng kể.
    2. Loại khoáng sản không kim loại và vật liệu xây dựng có nhiều nhưng chỉ dùng trong nước. Chúng không phải là loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao và trên thế giới cũng không có nhu cầu nhiều.
    3. Loại khoáng sản kim loại như vàng, bạc, đồng chì, kẽm, sắt, thiếc, molipden v.v.. ở Việt nam có rất ít không đáp ứng được các nhu cầu trong nước trong thời gian tới. Những loại khoáng sản này thế giới cũng cạn kiệt dần.
    4. Việt Nam có một số loại đá quý như ruby, saphia, peridot nhưng trữ lượng không nhiều. Ta lại không có kim cương – loại đá có giá trị khinh tế rất cao và có nhu cầu rất lớn.
    Tuy vậy Việt Nam cũng có 3 loại khoáng sản có trữ lượng lớn là bauxit, đất hiếm và ilmenit (quặng titan) có trữ lượng lớn, nhưng trên thế giới cũng có nhiều loại này và phải hàng trăm năm thậm chí hàng nghìn năm nữa vẫn chưa dùng hết, Cụ thể:


    • Bauxit thế giới có tài nguyên 55 tỷ tấn, (Việt Nam có hơn 5 tỷ tấn), mỗi năm chỉ cần 200 triệu tấn, như vậy 275 năm nữa mới khai thác hết
    • Đất hiếm thế giới có 150 triệu tấn (Việt Nam hơn 10 triệu), mỗi năm chỉ cần 135.000 tấn, như vậy phải hơn 1.000 năm nữa mới hết. Nhưng gần đây Nhật đã phát hiện ở đáy Thái Bình Dương có khoảng 100 tỷ tấn đất hiếm, nếu vậy thì hàng nghìn năm nữa cũng không lo thiếu đất hiếm.
    • Quặng titan thế giới có khoảng 2 tỷ tấn (Việt Nam dự báo có khoảng 600 triệu tấn), hàng năm thế giới chỉ cần hơn 6 triệu tấn, như vậy cũng phải hàng trăm năm nữa mới hết. Gần đây Paraguay đã phát hiện khoảng 20 tỷ tấn, như vậy hàng nghìn năm nữa cũng không lo thiếu quặng titan.

    Kết luận: Việt Nam không giàu về tài nguyên khoáng sản, những thứ khoáng sản thiết yếu mà thế giới cần như dầu khí, vàng, kim cương v.v.. thì Việt Nam có rất ít hoặc không có. Một số thứ khoáng sản Việt Nam có nhiều như bauxit, đất hiếm, quặng titan thì thế giới cũng có nhiều, đảm bảo tiêu thụ hàng trăm năm thậm chí đến hàng nghìn năm nữa.



    Nhưng năm 2012 thấy dòng KS nhiều sóng. Chúc mừng [r2)]

Chia sẻ trang này