Dự đoán các vấn đề chính của Việt Nam năm 2012

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 01/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2780 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 05:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 132676 lượt đọc và 983 bài trả lời
  1. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    hờ hờ.. em chả tin tụi công bộc nó minh bạch đất đai đâu.. [-(
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Thuở khai thiên lập địa, ngổn ngang trời đất
    Cha Long Quân đưa năm mươi con về biển,
    Diệt thủy quái, danh Lạc Hồng bất khuất
    Cưỡi sóng dữ, tạo ra đất Văn Lang.
    Biển với núi vẫn luôn liền một dải,
    Năm mươi con theo Mẹ lên non,
    Đập đá, san đồi, bão giông chẳng nản,
    Nguyện lời thề xây đắp non sông,
    Mang dáng hình Tiên Rồng rạng rỡ.

    Nghìn năm dải đất nổi hình Cha Long quân còn đó,
    Đầu non đất Bắc, Cha ngẩng cao đầu, kẻ thù nhìn khiếp sợ
    Cuối dải sông Nam, Cửu long vựa lúa căng tràn như sữa mẹ cho con,
    Bao mùa bể dâu, chìm nổi mà đất Việt vẫn vẹn tròn,
    Cuộc sống yên lành bởi bấy lâu được Mẹ, Cha che chở.

    Nhâm Thìn tới, bao năm giờ Cha Long Quân tái hiện,
    Con sóng bạc đầu đưa Cha trở lại với đàn con,
    Yên bình sau sóng gió, năm Rồng sẽ nhiều chuyện
    Chuyện vàng, chuyện tiền, chuyện Đôla tái diễn,
    Bất ổn toàn cầu, ôi thế giới đảo điên,
    Con sóng đến chả loại trừ ai cả,
    Mong sóng lành, còn sóng dữ trôi xa,
    Có lẽ rằng, Rồng vàng là tất cả
    Mang tài lộc, yên ổn tới mọi nhà. [};-[};-[};-
  3. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Chúc mừng năm mới [rose][rose][rose]
  4. vn_tu2007

    vn_tu2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Đã được thích:
    751
    Tình cờ lại được đọc thơ.....Chúc e một năm mới vạn sự như ý nhá !
  5. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Trứng Rồng lại nở ra Rồng
    Liu điu lại nở ra dòng Liu điu.

    Năm Rồng thường có những biến động lớn.
  6. justaman

    justaman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Đã được thích:
    143
    Tại sao lại phải cải tổ, cải cách? những người hô hào cải tổ cải cách chắc không kịp làm giàu hoặc vớ bẫm rồi, nên phải hô hào chăng, trong 10 năm trở lại đây việc làm giàu hoặc mua bán chức trở nên dễ hơn bao giờ hết. Đến một bác lái taxi cũng có thể hiểu được là làm giàu bằng mua quan bán chức là cách làm giàu nhanh chóng và chắc ăn nhất. Tỷ phú của 10 năm trước giờ chỉ bằng cái móng tay của tỷ phú hiện giờ

    Tại sao lại phải quan tâm đến quyền lợi người dân, đến phúc lợi xã hội, mọi việc đang tốt đấy chứ. Trong 10 năm trở lại đây, việc kiếm một việc làm khác ngoài chuyên môn đã trở thành bình thường, mác công chức, viên chức đã trở nên lỗi thời, người lao động có thể dễ dàng kiếm việc làm đến thế cơ mà, cafef đã mở đường bằng gương hàng loạt tỷ phú đi lên từ tay trắng hoặc làm việc lặt vặt hoặc báo dân trí đã đăng hàng loạt người kiếm vài chục triệu bằng những nghề như bán thịt bò khô, bán nước giao hàng, bán khoai lang nướng..........Nhìn vào khủng hoảng năm qua chỉ là nhìn vào một cái chấm đen trên nền giấy trắng, chưa bao giờ lớp trẻ lại năng động như bây giờ, mở công ty, bán hàng trực tuyến , thương mại giao dịch với khắp thế giới, alibaba đã trở nên quen thuộc hơn muare:)) 10 năm trước liệu có được như vậy không

    Tại sao chính phủ lại phải tác động vào BDS hay khủng hoảng ở các ngành khác? Sao không để nó vận động theo quy luật thị trường. Cú mở đường Lê Văn Lương hay sốt đất phía Tây tốt đấy chứ, hàng loạt các nhà đầu tư chụp giật hay các công ty BDS làm ăn theo kiểu ăn xổi ở thì đã mắc cạn hết, ăn quả lừa nghi binh của những công ty lọc lõi hơn nay đã khôn ngoan chuyển sang phía đông nơi có hạ tầng và các khu dân cư cũ phát triển sẵn. Hoàn toàn theo quy luật thị trường, ng...u thì chết có gì đâu, có người dại thì mới ra giữa cánh đồng ở chứ=))

    Tại sao lại phải chống độc quyền, nhìn vào quyền lợi người dân để mà lý sự ah? sai bét, phải nhìn vào quyền lợi quốc gia chứ nhỉ. Nước lên thì thuyền lên , nhà nước tăng tiền điện thì dân tăng tiền dịch vụ trông xe với lại tăng tiền trà đá, có ai cấm đâu:)), thời kỳ trà đá 500 đồng/ 1 cốc với lại gửi xe máy 1000đồng/ 1 xe đã trở thành kỷ niệm đẹp rồi, các bác còn muốn gì nữa, giờ có chỗ chém đẹp đã lên đến 50.000 đồng /1 xe máy rồi

    Tại sao lại phải minh bạch? chưa bao giờ mua thông tin lại dễ đến như bây giờ, có gì bác cần biết mà không mua được cơ chứ. Tin quy hoạch à, hay tin chính sách? Nếu bác không biết trước được thì phải tự trách mình chứ, hoặc là bác không đủ tiền mua hoặc là không nằm trong tầng lớp tác động vào chính trị để có chính sách. Cả thế giới đều biết thông tin là tài sản, là cơ hội thế thì phải có giá chứ làm gì có miến phí.

    Tại sao lại phải đẩy nhanh làm sổ đỏ cho dân? ai cần thì cứ nộp tiền là có chứ, nhiều người cơm còn chẳng có mà ăn thì quan có mà cho lấy sổ sớm họ cũng chẳng màng.

    Tại sao lại phải dự đoán chính sách? bản chất của công việc đó không phải là của người làm kinh doanh\. Người kinh doanh hoặc là tác động tạo ra chính sách hoặc là lựa theo chính sách mà làm hoặc là tìm những ngách mà luật và chính sách chưa phủ kín để tận dụng cơ hội, còn việc dự báo chính sách em cho chỉ là việc của mấy cụ về hưu đánh cờ chán thì ngồi nói phét cho vui

    Bi quan nhiều làm gì, 10 năm qua là 10 năm đẹp như mơ của các bác nhanh tay nắm bắt cơ hội, đất đai hay chức tước giờ đã đắt gấp 10 lần, 100 lần thậm chí hơn nhiều nữa so với 10 năm trước. Ai đảm bảo là sau 10 năm nữa nó sẽ rẻ đi. Hoặc là thuận chiều gió thì sẽ lên nhanh hoặc hãy làm cơn gió hoặc chí ít có thể tạo ra gió.

    Chứng khoán không phải là kênh đầu tư duy nhất hiện nay, thậm chí còn là kênh đầu tư kém hiệu quả nhất hiện nay. Cơn gió mát chính sách đã xoay chiều sang hướng khác, còn ngồi đó mà hi vọng chờ trông thì còn bi quan nhiều lắm[r2)]
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Từ lúc post bài thơ này Gold 1655$/oz mà qua một đêm đến lúc này đã là 1715$/oz, tăng 60$/oz, mở hàng đầu năm ấn tượng đấy chứ nhể!:-bd
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Gold đã test thành công mốc 1.730$/oz và tiếp tục đà chinh phục ngưỡng 1.740$/oz
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Bác này nói đúng. Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Gold đã tiến sát 1.740$/oz
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này