Du kích khoai lang đón nhận danh hiệu anh hùng!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by rulebreaker, Apr 19, 2008.

2706 người đang online, trong đó có 1082 thành viên. 15:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 23, 2006
    Likes Received:
    33
    Du kích khoai lang đón nhận danh hiệu anh hùng!!!

    Cuối tuần, đọc xong bài "các Quỹ Tây lõm 1.3 tỷ" báo TBKTSG lại liên tưởng đến các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam em thấy hơi ngậm ngùi và có một bài cảm phục các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam. Họ ở một chừng mực nhất định đã "outperform" hơn cơ các nhà quản lý chuyên nghiệp nước ngoài, về độ dũng cảm thì còn anh hùng hơn cả bộ đội chủ lực SCIC. Em viết hơi lộ cộ cho nó vui, mong các pác bỏ quá cho.

    ======

    Đầu năm 2008, mười tổ chức nước ngoài đang đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đã thua lỗ 1,3 tỉ USD.

    Chỉ trong ba tháng và 17 ngày đầu của năm 2008, mười tổ chức nước ngoài đang đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đã thua lỗ 1,3 tỉ USD (khoảng 20.800 tỉ đồng), giám đốc danh mục đầu tư của Indochina Capital, Thomas Ngô, cho biết.

    Ông Thomas Ngô trong buổi nói chuyện với nhà đầu tư tại Công ty chứng khoán Đại Việt ngày 18-4 đã thông báo thống kê này được thực hiện bởi Indochina Capital trên một số quỹ lớn tại Việt Nam như Indochina Capital, Dragon Capital, PXP?

    Theo ông Ngô, vào đầu năm 2008, mười tổ chức này đều dự đoán VN-Index cuối 2008 sẽ là 1.100 điểm nhưng có ai ngờ chỉ sau ba tháng, VN-Index chỉ còn 500 điểm, chứng tỏ thị trường có những biến động rất lớn mà khó ai dự đoán được.

    ?oĐiều này cho thấy không chỉ nhà đầu tư trong nước mà cả các nhà đầu tư nước ngoài cũng bị lỗ trong thời điểm thị trường chứng khoán đi xuống như hiện nay?, ông Ngô nói và cho rằng vì thế nhà đầu tư cá nhân cũng đừng nên nhìn theo nhà đầu tư nước ngoài để quyết định đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài cũng có những nhà đầu tư ngắn hạn và nếu nhà đầu tư trong nước đi theo sau thì khó mà có lợi.

    Một số nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tình hình thị trường chứng khoán hiện nay được ông Thomas Ngô đề cập là lạm phát, khan hiếm tiền đồng khiến vốn khó chảy vào thị trường, và sự suy yếu của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu vốn là những thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam.

    Ông Ngô nhìn nhận trong vòng hơn một năm qua, nhà đầu tư cá nhân đã chuyên nghiệp hơn rất nhiều và chính điều này sẽ thúc đẩy thị trường phát triển hơn. ?oSự điều chỉnh hiện nay chỉ là ngắn hạn, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng mạnh mẽ và tiếp tục đầu tư vào Việt Nam?, ông Ngô cho biết.

    Trong tổng số vốn đầu tư 600 triệu USD dành cho chứng khoán thì Indochina Capital hiện còn 250 triệu USD ở dạng tiền đồng đang chờ đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Nguồn: TBKTSG Online
    ============

    Cuộc chiến tương tàn

    Ỷ vào tiềm lực quân sự và tài chính, Khoai Tây và lính lê dương (Khoai Hàn, Khoai Nhật) đã ồ ạt đổ quân (chuyển vốn hàng tỷ đô) vào chiến trường miền Nam Việt nam (Hose) nửa cuối năm 2006 và năm 2007 với mong muốn bình định nhanh chiến trường. Thực tế là các cứ điểm 550, 650, 750, rồi 950 và 1150 lần lượt bị bè lũ Khoai Tây càn lướt nhanh chóng chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm. Du kích quân của ta đã phải vừa đánh vừa rút dần lên cứ điểm 1170. Chính tại cứ điểm này BCTrị và Quân Ủy TW đã ra chỉ thị đổi từ chiến thuật đánh trực diện kẻ thù sang chiến tranh du kích (đánh khi địch yếu (Khoai Tây hết tiền) và phân tán (Các Quỹ Tây không hành động đồng thuận). Du kích quân thực tế đã thực hiện kế "vườn không nhà trống" chân truyền từ thời thượng cổ của ông cha, tạm thời nhường cứ điểm 1170 cho địch. Do chiếm đánh quá hăng (giải ngân ồ ạt ở mức giá cao), nên sau khi chiếm được cứ điểm 1170, nhiều sư đoàn của Khoai Tây có biểu hiện thiếu đạt dược, lượng thực và xuống sức (các Quỹ Tây hết tiền để giải ngân hoặc chống cự với xu hướng thị trường). Sau nhiều tháng dụ du kích của ta lên cứ điểm 1170 để giáp là cà bất thành, nhiều sư của Tây trong nửa cuối năm 2007 đã nhiều lần liều lĩnh mò xuống cứ điểm 900 hòng dụ bộ đội chủ lực của ta tham chiến để cướp lương thảo (dụ các Big Boys của ta như SCIC mua vào để xả hàng hòng kiếm xiền tươi). Nhưng với ý chí vững vàng khó tin, bộ đội chủ lực của ta (dưới sự chỉ đạo của Tướng S.Hùng (chứ không phải Phạm Hùng) vẫn kiên nhẫn ém quân và không chịu "lộ hàng" (giấu các mã có thể giải ngân, số tiền dự kiến và thời điểm giải ngân). Thấy chiêu dụ không thành, nhiều Sư đoàn của Tây (gọi tắt là Sư Tây) hồi cuối năm 2007 lại lũ lượt kéo nhau cứ điểm 1100 để tụ quân. Tuy nhiên, chính tại thời điểm này (cuối năm 2007 đầu 2008) một số diễn biến ở chính trường nước ngoài (như suy thoái ở bển, nổ bong bóng BĐS tại Mỹ, thị trường vốn trọng điểm Mỹ, Châu Âu, Châu Á suy sụp) lại có lợi cho cách mạng của ta và gây bất lợi cho địch. Do nguồn tài chính cạn kiệt từ những diễn biến trên, các quan thầy của chúng (các nhà đầu tư góp vốn vào quỹ Tây) đã không có đủ sức để tắc tế cho các hoạt động quân sự (tiếp thêm cash để cho các Quỹ giải ngân) tại chiến trường miền Nam. Thêm vào đó, do hậu quả của dịch lợi tai xanh, tiêu chảy cấp, dịch H5N1 ở gà đã khiến cho Sư Tây không dám ăn uống gì, đành bấm bụng chịu cảnh đói rét (tình hình kinh tế vĩ mô bất ổn đã làm cho Khoai Tây hoang mang, lo sợ không dám manh động - mua bán quá nhiều). Trong khi đó, nạn dịch hoành hành cũng gây ra một số tổn thất nhất định đối với quân ta, đặc biệt là du kích do thói quen ăn uống mất vệ sinh, bạ đâu ăn đấy (khoai lang cá nhân bị lõm khá nhiều do giải ngân bừa bãi không theo kế hoạch đã định và giải ngân theo tín hiệu rõ ràng từ thị trường). Một số đồng chí du kích đã ra đi do dính tiêu chảy cấp do không được đưa vào trạm y khoa dã chiến kịp thời (một số khoai lang cá nhân mỏng vốn nhưng lại dùng tiền vay mượn làm đòn bẩy đã tạm biệt thị trường trong sự tiếc thương vô hạn của họ hàng và người thân). Mặc dù chiếm được cứ điểm 1170 nhưng do quá thiếu lương thảo (hết xiền mặc dù nắm nhiều cổ cánh và giá trị tài sản ròng NAV cao), các Sư Tây đã tỏ ra liều lĩnh, quyết tâm chiếm đánh bằng được thấp điểm 500 hòng kiếm lương thảo, cứu đói dù có phải mất quân (bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá để lấy tiền tươi báo cáo cổ đông Quỹ cho dù NAV và giá CP blue chíp giảm mạnh). Trong trận chiến càng lướt này, lịch sử quân sự Việt Nam đã ghi nhận sự anh dũng chiến đấu của các du kích quân đặc biết là các đồng chí tham chiến ở cao điểm 650-750 sau Tết Mậu Tý và đặc biệt là cứ điểm 600-650 sau lời hiệu triệu Toàn dân kháng chiến của tướng Hùng. Nhưng buồn thay, bộ đội chủ lực SCIC mất dạng con mẹ thằng lươn trong trận chiến này. Có chăng chỉ có vài tiểu đội quân thám báo của bộ đội chủ lực đi thăm dò (SCIC chỉ giải ngân 1-2% nhằm thăm dò phản ứng thị trường, thấy thế "địch" mạnh quá lại "ém" quân ở tận Buôn Mê Thuột với Plây Cu thì phải). Cán cân sức mạnh đã nghiên hẳn về phía địch (Khoai Tây đồi dào BlueChips để xả, lại dùng HBSC ngồi trực thăng ở ngoài khơi (tại Hồng Kong) để chiêu hàng, chơi đòn tâm lý chiến), trong khi du kích quân đã cầm cự với địch quá lâu, hỏa lực lại yếu (khoai lang "chiến" kiểu du kích suốt 6 tháng qua với vốn mỏng chừng hơn trăm triệu mỗi tài khoản). Nhiều du kích quân đã thực sự mất đi bản lĩnh của người chiến sỹ cách mạng (nghe chiêu hàng mà buông súng, đảo ngũ (tức là nghe HSBC phán VNI về 600, bán tháo và rời bỏ thị trường, hoặc có một số pác thậm chí bán sạch chứng để sang đánh trên sàn vàng). Những tưởng một lần cách mạng thoái trào (Khoai Tây đẩy Vờ Ni về ngưỡng 400) thì một lần nữa quân và dân ta lại được chứng kiến sự tài tình của Đxxx ta trong việc tuyên truyền để chống lại luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, phát động phong trào Tiếng hát át tiếng Bom (UBCK dùng biện pháp hành chính hạ biên độ sàn Ho xuống 1%, các báo đài ủng hộ chủ trương chống lạm phát, đồng thời khẳng định TTCK VN không khủng hoảng như lời lẽ của HSBC). Được sự kích lên tinh thần, du kích quân sau khi tạm thời rút lui khỏi cứ điểm 500 quay lại đánh vu hồi thần tốc Khoai Tây đẩy địch lui dần về cứ điểm 550. Tại đây trận chiến vẫn giằng co, có lẽ 2 bên đang tạm thời giảm mức độ giao chiến để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ sắp tới 30/4 và 1/5.

    Theo nguồn tin tình báo có được, trường hợp xấu nhất khi các Sư Tây dồn ép du kích ta về cứ điểm 500, Bộ đội chủ lực SCIC sẽ ra tay cùng với du kích quân để dành lại số Blu chíp mà các Sư Tây hiện đang nắm giữ (Có tin SCIC đang trình xin cơ chế để giải ngân mạnh và chủ động hơn).

    Tổng kết thiệt hại sau 1 năm giao tranh:
    Các Sư Tây lòm 50% quân số đưa vào chiến trường Nam Việt (Quỹ Tây lõm 1.3 tỷ đô trên tổng số ước đoán khoảng gần 3 tỷ đô vốn gián tiếp mang vào TTCK VN trong gần 2 năm qua).

    Du kích quân chắc cũng tổn thất khoảng 50% quân số ( Đây phải nói là một thành công của du kích quân vì vũ khí và kinh nghiệm trận mặc chưa nhiều (tiền không nhiều và ít kinh nghiệm đầu tư). Lý giải hiện tượng Du kích tổn thất ít hơn tương đối so với Sư Tây, có thể là do du kích quân nhỏ người, am tường thủy thổ và mang vũ khí thô sơ nên chạy nhanh khi gặp hỏa lực mạnh (Khoai lang nắm giữ ít cổ phiếu và nắm bắt tin tức thị trường, tin "nội gián" nên cứ thấy động lại chạy trong khi Khoai Tây ăn no, vác nặng lại hay tự huyễn hoặc mình bằng triết lý, nguyên tắc, quan điểm "dài hạn" thấy lũ quét cũng không sợ hoặc có sợ cũng không chạy kịp .

    Tuy nhiên, mặc dù Khoai Lang mang tiếng là "thắng", anh hùng (du kích khiến khoai Tây lõm 1.3 tỷ đô) nhưng chốt lại thì chiến tranh bao giờ cũng chỉ có mất mà không có được. Trong trận chiến này, đã bao nhiêu du kích quân đã hy sinh do rừng thiên, nước độc, dịch tiêu chảy cấp, thấp chí do bị chỉ điểm (do thiếu kinh nghiệm đầu tư, do bị vạ lây bởi khoai lang khác bán tháo, theo hùa với bọn chiêu hồi HSBC). Nhiều đồng chí đào ngũ xong tưởng êm xuôi cũng bị "thịt" như chú Vàng trong tác phẩm Lão Hạc (bỏ chơi chứng, hấp tấp sang đánh ở sàn Vàng bị vàng nó "vật" cho nhãn túi), âu cũng là quả báo...

    Giờ đây khi chiến trường đã tạm lắng xuống, du kích em chỉ mong có được chút bình yên, được hòa bình, được ngủ ngon giấc giống em VA. Nếu có thể, du kích em sẽ mơ các chiến sĩ du kích, bộ đội chủ lực và các Sư Tây lại chung tay lái con Tàu Vờ Ni (VNI) trở về mốc 1170. Mong lắm thay....
  2. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2007
    Likes Received:
    1,290
    Đề nghị tác giả bổ sung thêm Khoai Tàu.
  3. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 23, 2006
    Likes Received:
    33
    Khoai Tàu đợt vừa rồi vào không nhiều có lẽ vì chúng quá hưng phấn với thị trường chứng khoán Thượng Hải, Thẩm Quyến. Có chăng chỉ là mấy anh Ba Tàu nằm vùng ờ SG thôi. Nhưng với dự trữ ngoại hối hơn 1000 tỷ đô la và tiếp tục gia tăng, CP Trung quốc đã chỉ đạo cho các tổ chức tài chính trong nước và trích vài phần trăm quỹ dự trữ ngoại hối trên cho một tổng công ty đầu tư của Nhà nước kiểu SCIC nhà mình để đầu tư ra nước ngoài. Chơi trên sàn chứng khoán quốc tế như Mỹ, Châu Âu thì có vẻ vẫn còn quá khó với tới với tổng công ty đầu tư trên bằng chứng là vụ đầu tư thua lỗ lớn vào quỹ Hedge Fund Blackstone của Mỹ. Với khoảng cách địa lý gần, quỹ mô TT nhỏ và có mạng lưới Ba Tàu nằm vùng, nhiều khá năng tiền của Quỹ Khoai Tàu xịn trên sẽ đổ một phần vào sàn Hose. Mục tiêu thôn tính về kinh tế thông qua đầu tư gián tiếp của Khoai Tàu là có thể xảy ra và CP Việt Nam sẽ lưu ý đến khả năng này. Tuy nhiên, Khoai Tàu sẽ hành động rất chậm rãi, thầm lặng.
    =======
    Trong trận chiến giữa du kích quân và khoai Tây, đã nhiều lần khoai Tây dùng chiến lược Việt nam hóa chiến tranh bằng cách cùng với BBs Việt Nam (gồm các quỹ tự doanh, các ngân hàng bị áp lực giải chấp) xả hàng vào đầu du kích quân, gây ra cảnh nồi da xáo thịt... . Tội ác này, du kích quân sẽ không bao giờ quên. Sau này giành lại độc lập, có lẽ du kích quân và bộ đội SCIC cho bọn này đi trại cải tạo hết lượt (sau khi TTCK ổn định UBCK, NHNN sẽ lên danh sách đen các Cty, NH xả hàng vào đầu du kích quân và có kiểm điểm thích đáng vì bất tuân thượng lệnh)...

Share This Page