Dù sông có cạn dù núi có mòn

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nvm2211, Aug 23, 2010.

685 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 09:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nvm2211

    nvm2211 Thành viên tích cực

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    14
    Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui.Niềm vui nhỏ bé khuất đi bao sóng gió trên cuộc đời này.Khi tôi ra đi cứ ngỡ bh đời đã tan biến thì trong cơ hội bé nhỏ đó tôi chọn Ck là niềm vui khởi đầu ngày mới.Mỗi lần ngủ dậy ba chớp ba nháo tôi liền kê cái máy tính quen thuộc nhìn bảng điện tử và vui mừng khi cổ phiếu tôi lên:)>-
    Còn bh thói quen đấy gần như phai mờ.Mỗi khi thức giấc tôi nhìn lên trần nhà k biết hôm nay mình lại tèo đi bao % nữa.Chẵng lẽ tèo bang toàn tập:((:((:((
    Tôi vẫn hi vọng cái hi vọng đó kéo dài k bao lâu.Sao máu lửa,bom tấn,đại bác chất đầy sàn,người dân chen nhau up sọt,còn chưa kể các cụ chết đứng trên sàn vì sợ hãi.Tôi rùng mình "than ôi,Nhà nước này ở đâu?"
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui từ những lời yêu thương của đồng hương ngoài chiến tuyến.Tôi chia sẻ tình cảm cũng như xót thương cùng mọi người.Mong chờ 1 ngày mai tươi sáng.Mong được nhìn lại những ngày năm 06.Chúc các bác ngày ấm áp.[};-
    P/s:nvm
  2. TRICC

    TRICC Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 14, 2010
    Likes Received:
    2
    HA chưa về 100 sao lên được????
  3. hunternhan

    hunternhan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 11, 2010
    Likes Received:
    0
    hay đới:-bd:-bd:-bd:-bd
  4. nvm2211

    nvm2211 Thành viên tích cực

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    14
    Tks bác.Chỉ là chia sẻ khi a e đang .....:((:((:((:((

Share This Page