Dừng bán bằng mọi giá ...hãy tận dụng cơ hội và thật...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by SuSuCaRot, Jan 8, 2016.

1401 người đang online, trong đó có 560 thành viên. 22:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. questionbank

    questionbank Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,226
    Con ơi nhớ lấy lời cha
    Một năm chơi chứng bằng ba năm cày.


    Rồi lời mẹ dạy:

    Con ơn nhớ lấy câu này
    Một ngày chứng rớt ăn mày ba năm


    Buồn quá các bạn ah, Một năm làm tiết kiệm được mấy chục chai, gần 7 năm trời, bao nhiêu tiền tiết kiệm đi theo cái thị trường chết tiệt này hết rồi, lại chuẩn bị thất nghiệp, đau lòng quá….chán nản quá….thua hết 80% , còn lại 20% cuối cùng mà cũng không tha. Ôi! tự hận mình vậy….Bao nhiêu sức khoẻ, bao nhiêu tiền bạc….Đánh xuống thì bọn chó không cho, mua lên thì toàn lỗ te tua. không tài nào thắng nổi…..Gởi tiền ngân hàng thì lãi suất thực âm. Không còn kênh nào đầu tư cho người lao động một cách chính đáng….Ôi! chính sách của đảng ta, tự hào thật….Làm cho người lao động ngày một nghèo thêm, lương tăng không bù lạm phát…..Thật là buồn cho số phận người lao động. Chính thức chết tại nơi đây….Các bạn ở lại vui vẻ nhé! lâu lâu mở tài khoản mà xem nó ngày một teo dần nhé! Còng lưng làm tiết kiệm mua giấy lộn của chúng nó nhé! Bọn điều hành chính sách toàn là tiến sĩ không đấy các bạn ah, Nằm top thế giới về những nhà làm chính sách có học vị cao nhất…Nhưng nền kinh tế thuộc loại kém cỏi nhất….! Các bạn hãy chờ khoảng 20 năm nữa, cái bọn làm chính sách ôm đống tiền xuống mồ, rồi hãy phong huy chương danh dự cho các ngài chính sách Việt Nam nhé! Thương cho Việt Nam, thương cho dân Việt Nam…..!

    P/s: Sau thăng trầm dài, mong các bác chém thoải mái, thêm một vết chém cũng không làm tôi đau lòng nữa đâu. Tạm biệt các bác….Chúc các bác còn xíu niềm vui với cuộc sống!

    9h30 vẫn còn 1 chút gì để luyến tiếc nhưng đến 10h thì em k chờ thêm được nữa.. cổ nào đang có trong tài khoản sáng nay cho đi hết. thứ 2 còn 1 ít nữa mới về. mua rồi lại cắt, lao vào rồi lại kẹp . thị trường giống như 1 cối xay thịt tiền kiếm được bao nhiêu cũng hết, bao nhiêu tiền ném vào cũng bị nuốt hết, mệt người, ăn k ngon, ngủ không yên. như kẻ mất hồn. K nói nhưng ai cũng biết đa số nhà đầu tư trên thị trường là nhỏ lẻ, công chức, nhân viên văn phòng tiền đầu tư vào ck là tiền tiết kiệm, vậy mà bị hút hết đến những giọt máu cuối cùng, niềm tin gần như mất hết..chẳng biết phải mất bao lâu mới lấy lại được 1 tháng 1 năm hay lâu hơn nữa… điều này phụ thuộc vào các cô các bác làm quản lý, cách điều hành của ubck, và chính đạo đức của lãnh đạo các doanh nghiệp. cái cần ở đây là sự minh bạch, rõ ràng, thì không có. mọi người nộp thuế cũng chỉ mong các ngài ở trên tạo ra 1 sân chơi công bằng nhưng chính các ngài ấy đã tiếp tay cho nạn làm giá, bán khống. biến thị trường thành cái sòng bạc với lợi thế thuộc về kẻ có tiền, có quan hệ. chúng ta lập ra thị trường chứng khoán cơ mà?? đầu tư cơ mà?? Sao lại lôi chúng tôi vào sòng bạc để đánh bạc mà đã đánh bạc thì cần gì các ngài nữa.

    Hi vọng rồi lại thất vọng,ngày đêm dùi mài kinh sử,tầm sư học đạo…………..giờ đã trắng tay lại còn ngập nợ, xin gửi lời cảm ơn UBCK,và các cụ bề trên đẫ đem lại tương lai tươi sáng cho cuộc đời tôi!!!!!!!

    – Ôi đã thề là không mua thêm cổ phiếu trong lúc thị trường chưa khả quan vậy mà hôm nay hưng phấn quá lại lao vào mua đuổi… Thật là khó bỏ cơn nghiện chứng khoán. Ai giúp tôi bỏ hẳn chứng khoán với?” – Nhà đầu tư Q.T

    Những người bi quan nhất cũng không tưởng tượng đến thảm cảnh này. Đúng là mất niềm tin thì không thể cứu vãn được nữa. NĐT HA

    Ông trời ơi! Không dám so sánh nhưng chỉ dám nhìn ti hí một tí: Nhật hứng chịu sóng thần, động đất kinh hoàng thế, thiếu điện nhưng chứng khoán của họ đâu có thê thảm như Việt Nam.NĐT X

    Quả thật là tan nát. NĐT tan tác cõi lòng khi chút tài sản còn lại càng ngày càng teo tóp. Không một chút trấn an hay một giải pháp dù là nhỏ nhất đến với các NĐT. Cải cách thị trường không; thu thuế vẫn tiếp tục dù NĐT đã lỗ liên tục 2 năm… Chứng khoán Việt Nam đang tàn lụi cùng cùng sự ra đi của NĐT và sự thoi thóp còn lại của những NĐT cuối cùng.NĐT NN

    Bây giờ tôi đã thấm. Đầu năm 2009, khi thị trường xuống tận đáy 235, tôi vay nóng bỏ vào, và cũng hô hào mọi người trên điễn đàn cùng làm, cuối cùng đã thắng. Lẽ ra rút ra bài học và rút lui, thì đầu năm 2010 lại nhảy vào lại và thế là dính chưởng tới nay, lỗ gấp đôi năm 2008, và nguy cơ mất trắng rất cao vì xài margin. Nghĩ lại năm 2009 là mình ăn may chứ chẳng tài ba gì. Còn năm nay thì tôi mới thấy rõ mồn một bản chất của thị trường. Chấp nhận mất trắng mà rời xa thị trường một thời gian đủ dài hoặc không bao giờ quay lại cái thị trường khốn khổ khốn nạn này là điều phải cân nhắc lúc này. NĐT NVM

    Nhà đầu tư T+: TTCK bây giờ giống một chiếc xe chở đầy khách bị tai nạn giao thông nghiêm trọng “sụt hố tử thần” mà chưa ai đến giải quyết… người hiếu kỳ thì xúm đông, xúm đỏ chỉ trỏ “đứng ngoài” bình luận, người thờ ơ thì nhắm mắt lặng lẽ đi qua coi như không thấy? Không phải chuyện của mình?

    Nhà đầu tư TTH: Mất hơn 70 % vốn sau hai năm chơi chứng khoán, có nhiều đêm không ngủ được, tóc bạc, thân gầy… Sáng nay là ngày cuối cùng xin “vĩnh biệt” TTCK.

    Bây giờ thì bất kỳ ai cũng đã thấm đòn và thấm mệt với cái thị trường này rồi, hầu hết đã trả cái giá quá đắt, và xét trên khía cạnh nào đó thì nhiều người rất oan uổng. Chúng ta phải hiểu cho rằng chúng ta đang tay không đối đầu với bao nhiêu thế lực, bao nhiêu bất lợi, bao nhiêu rủi ro ở một cái thị trường chưa hẳn đã là thị trường đúng nghĩa như các nước tư bản. Cho nên phần thua nghiêng hẳn về phía mình, thắng chỉ là ăn may – nhưng điều uất ức là nó được ngụy trang dưới một cái tên hết sức đường hoàng là TTCK. Và chúng ta có thể đã quá ngây thơ khi đặt niềm tin không đúng chỗ. Tham gia thị trường này, cuối cùng chúng ta sẽ chuốc lấy khổ đau, bất hạnh là điều chắc chắn và thực tế đã chứng minh rất sinh động trên bản thân chúng ta.

    “Chưa bao giờ TTCK lại tồi tệ như hiện nay!” – người ta lại phải thốt lên cái điều đã từng thốt lên không biết bao nhiêu lần từ đầu năm đến nay. Tình hình hiện thời vừa giống với giai đoạn cuối năm 2008 về nỗi ám ảnh lao dốc và mất giá, nhưng lại khác khá nhiều khi đầu năm 2009 khối lượng và giá trị giao dịch vẫn không sa sút như hiện nay. Tình hình như thế phản ánh hệ quả gì? Chẳng lẽ TTCK lại bị bỏ rơi hoàn toàn, mà hiện tượng kiệt quệ thanh khoản là một minh chứng sống động nhất?

    Đêm qua đang nằm ngủ tự nhiên thấy đau tức ở ngực trái, kèm theo tay trái cũng tê, càng ngày càng thấy khó chịu, lướt web đọc toàn thấy: Nếu bạn hoặc một người nào đó bên cạnh bạn bắt đầu cảm thấy khó chịu ở ngực, nhất là có kèm một hoặc nhiều dấu hiệu của cơn đau tim, hãy gọi ngay xe cấp cứu. Khoảng thời gian từ lúc dấu hiệu đầu tiên xuất hiện và lúc người bệnh được cứu chữa có thể đồng nghĩa với sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Chột dạ: Chẳng lẽ mình sắp toi?

    Sáng nay đi khám tim về, bác sĩ hỏi: thế cháu làm nghề gì? Tôi lưỡng lự trả lời: Cháu làm chứng khoán

    Bác sĩ: Làm CK chắc thua lỗ nhiều nên đau tim phải ko, chẳng giấu gì cháu, cô cũng lỗ mất nửa tỷ đây này, xót hết cả ruột…

    Nghĩ mà xót xa cho dân chứng khoán, nghĩ nát cả óc, ngồi gù cả lưng, nhìn lòi cả mắt, đau hết cả tim, bạc hết cả đầu… kết quả cuối cùng là thua lỗ, là cháy TK, là nhà tan cửa nát…có cái nghề gì nó bạc như vậy ko chứ?

    Hồi còn sinh viên, lao đầu vào CK sớm theo cơn bùng nổ năm 2006, không chơi bời, ko tụ tập, suốt ngày cầy cuốc sách CK, suốt ngày nghiên cứu biểu đồ, mô hình, cơ bản… kết quả là vẫn thua lỗ khi cả TT lao dốc, ngồi khóc thầm: Ông trời ơi, con đã lao tâm khổ tứ, ko chơi bời, ko đàm đúm, thậm chí ko yêu đương chuyên tâm vào nghiên cứu học hỏi, mất cả bạn bè, mất cả những ngày tháng sinh viên tươi đẹp, vậy con được gì, được gì ngoài khoản thua lỗ, trằn trọc, mất ngủ, ăn ko nổi, lúc nào cũng muốn bỏ cuộc… Nghĩ lại mà vẫn sợ… May mà vượt được qua thời gian gian khổ đó

    Sáng nay, bạn tôi bán tất toán tài khoản dùng đòn bẩy tỷ lệ 1:1 với mã chứng khoản HAG. Sau khi tất toán trong tài khoản không còn đủ 1 bữa nhậu….Tổng thiệt hại từ năm 2008 đến nay là bán nhà, bán đất, bán xe ô tô, và ngay trong buổi sáng hôm nay rao bán luôn cái máy tính là công cụ thường sử dụng để giao dịch nhưng cũng chẳng ai có tiền mà mua… Sau khi dã đám, bạn tôi đã nói: chào tự biệt anh em và gác kiếm. Một điều tồi tệ hơn là, khả năng chia tay người vợ đã chung sống 7 năm nay là khó tranh khỏi….

    Chính thức chia tay niềm đam mê, tình yêu chứng khoán. 8 năm nó đã lấy tuổi trẻ, tiền bạc, gia đình. Dù muộn, còn hơn không, sẽ làm lại cuộc đời. Dù ban đầu rất khó khăn, nhưng đành chấp nhận Gia đình, bố mẹ thì từ mặt vì lấy hết tiền tiết kiệm của gia đình đi đánh chứng. Giờ ôm thêm cục nợ. 8 năm mất mát hết tuổi trẻ hết niềm đam mê. Vợ thì đi lòng thòng với thằng khác. Con thì không được bố quan tâm, chăm sóc nên giữa cha và con hình như không có tình thương.

    Nuốt đặng cái cay đắng trong cái cay đắng mới làm được hạng người trên loài người.”
    Xin mượn lời của Lương Khải Siêu để thốt lên nỗi bi thương cùng cực của toàn thể nđt ck Vn vậy, đằng sau sự trượt dài của TT là hệ lụy của biết bao tâm trạng đau đớn bên ngoài sàn đấu trí này. Và cũng xin đừng ai cười chê hay mỉa mai ai đang cầm cổ, nếu tính chung lại từ đầu có lẽ chỉ có những ai ( kể cả tổ chức hay quỹ trong và ngoài nước.) mai mắn chưa từng tham gia mới gọi là không mất mát về tiền bạc và tinh thần. Đồng ý là kinh tế trong nước còn rất khó khăn, người đứng đầu quốc gia rất muốn làm cho tốt hơn nhưng chưa thể được, dây mơ rễ má nó ăn sâu vào nhau lâu rồi. Nhưng TTCk VN không đáng để gọi là xuống triền miền sâu thẩm như thế này.Thương lắm nđt và cũng tội lắm cho bản thân mình, chỉ biết trách dằn vặt bản thân dại khờ từ bấy lâu cho đến bây giờ nó trở thành vô cảm, có đầy rồi mất và mất luôn cả vốn, giờ một đống giấy kệ tía nó đi để đó luôn xem như của đi thay người. Nhưng có sự vô cảm khác còn đáng sợ hơn, lẽ ra nếu còn tồn tại cái nơi tạo ra và quản lý TTCk là UBCK NN, còn có lương tâm nếu không bảo vệ nđt thì nên chặn đứng phần nào độ rơi của bộ mặt nền kt nước nhà, quyền hạn và nghiệp vụ trong tay đã từng làm năm xưa nay sao không tái hiện lại : Đó là giảm biên độ để phanh lại độ rơi của TT cũng như trấn an tâm lý nđt, hay cố gắng giải thích dùm tại sao nghiệp vụ hứa hẹn bấy lâu chưa làm được, hay phối hộp với PC 46 hay A17 bẻ cổ vài CTCK hay cá nhân tổ chức nào chuyên bán khống sai quy định pháp luật về TTCK thì hỏi có ai còn dám cố tình đè TT xuống nữa để vỡ trận toàn tập như bây giờ. Nhưng họ không thèm làm, chỉ biết vô cảm ngồi ăn lương bổng lộc của nhà nước mà là từ tiền đóng thuế của nhân dân, không đáng mặt đàn ông hay quân tử làm người thế nào. Không phải sự phẩn nộ tức tưởi của nđt mà họ không biết phản ứng nhưng họ cũng vô cảm luôn vì biết có nói cũng chỉ tổ hại bản thân mà cũng không có tý ý nghĩa gì vì giống như nước đổ lá môn vậy.
    Người ta muốn tự sinh tự diệt, rắn không đầu tất nhiên đại loạn, xuống đi, TT hãy xuống nữa đi, càng nhiều càng tốt. Sự kiên nhẩn không bao giờ thừa, cái gì bạo tàn thì bạo phát theo tự nhiên của nó, rồi một ngày nào đó có thể là những phiên cuối cùng của năm một bụng tiền bạn sẽ quy ra một đống cổ có mơ mấy năm cũng không được, dĩ nhiên không tìm đến những anh phá sản. Đầu tư giá trị cho 6 tháng hay 1 năm sau bạn chắc sẽ tìm lại được những đau khổ hay tiền bạc đã mất, được ăn cả hay ngã về không vậy. Còn không thì có lẽ không phải mình bạn mà có thể có rất nhiều người cùng đi ăn mày với bạn trong đó có tôi.Tôi tin là bộ mặt nền kinh tế Quốc gia không thể bằng con số 0, đến một giới hạn nào đó rất thấp thì người ta sẽ làm lại từ đầu. Anh em đừng nản chuẩn bị làm lại theo họ là vừa.

    Bảy năm chơi chứng khoán, trải qua biết bao thăng trầm. Lúc được cũng rất nhiều, nhưng lúc thua cũng nhiều không kém. Lăn lộn trên thị trường suốt 7 năm trải qua 2 sóng uptrend lớn năm 2007 và 2009, 2 sóng dowtrend lớn năm 2008, 2011. Thăng trầm mãi với thị trường. Tuy đến ngày hôm nay vẫn chưa có gì nhiều nhưng thị trường đã dạy cho ta thật nhiều bài học. Bài học lớn nhất là giá trị của tình bạn, tình yêu, gia đình. Tham gia chứng khoán tôi hiểu được những người bạn tốt, những người yêu thương mình thật lòng và hơn hết là có một gia đình hạnh phúc.

    Nhưng sẽ là cái giá đắt nếu vì chứng khoán mà mất bạn bè, mất tình yêu, mất gia đình. Mất tiền thì vẫn còn gia đình, vẫn còn bạn bè, vẫn còn tình yêu. Nhưng nếu mất bạn bè, mất tình yêu, mất gia đình thì có lẽ là mất tất cả.

    Vài suy nghĩ vu vơ trong những ngày tháng chứng khoán ảm đạm…Dù sao cũng muốn cảm ơn thị trường chứng khoán đã sinh ra và đã cho chúng ta thật nhiều cảm xúc…

    Tết năm nay không hy vọng những niềm vui bất ngờ đến với nhà đầu tư chứng khoán nhưng hy vọng tết sang năm sẽ là tết tràn ngập niềm vui với những nhà đầu tư cuối cùng còn bám trụ lại thị trường.

    Ngày xưa hình phạt tùng xẻo là hình phạt ác độc nhất và vô nhân tính nhất của các thời đại phong kiến và chỉ dành cho tử tội ! Tuy nhiên hiện tượng ấy lại đang diễn ra hằng ngày hằng giờ cho tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ của Việt Nam . Hằng ngày họ đều bị cắt xén đi 1 ít …. Thảm hơn là sau 1 chuỗi ngày cắt xén , tùng xẻo lâu lâu họ lại được cho ít thuốc để lành lại vết thương cũ và có thêm hy vọng kéo dài sự sống rồi lại tiếp tục tùng xẻo ! Ôi , vì cớ làm sao phải như vậy ? Phải chăng nhà đầu tư Việt Nam đã mắc phải trọng tội mà phải chịu đau thương thế này ? Qua đó cũng thấy được tinh thần kiên cường của nhà đầu tư việt nam ! Có lẽ chẳng nơi nào trên thế giới có những nhà đầu tư kiên cường và …….thích đi đổ vỏ cho bọn cá mập như thế này ! Chung qui cũng vì tham ít rau cháo mà máu phải chảy như thế này ? Ôi rau cháo ơi ….mày ở đâu !


    (SƯU TẦM)
    tele1964 and khoaita2009 like this.
    tele1964 đã loan bài này
  2. chichchoe36

    chichchoe36 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Oct 9, 2007
    Likes Received:
    12,177
    Vấn đề là mọi người cạn nguồn tiền mặt, chơi margin thì nguy hiểm quá. Tôi thì vẫn mua vì đang rủng rỉnh tiền mặt sau vụ chốt lời VIC.
    Chúc các bác 1 ngày may mắn!
    SuSuCaRot likes this.
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,762
    TSC lạnh lùng bứt phá dù hôm nay là ngày FIT bắt đầu bán ra 11.5TR cp.
    dancaychoitrung and lhcuong2 like this.
  4. hiengaplanh

    hiengaplanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 5, 2009
    Likes Received:
    601
    SS dễ thương thật
    hoang_long804, SuSuCaRot and lhcuong2 like this.
  5. lhcuong2

    lhcuong2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 7, 2014
    Likes Received:
    2,439
    THật ư? Mình còn vài k
    SuSuCaRot likes this.
  6. TrucManh

    TrucManh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 10, 2015
    Likes Received:
    729
    Bán giờ này thật có lỗi với vợ con ~X(
    SuSuCaRot likes this.
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,762
    Gía OIL giảm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận của cp nhóm DK nhưng GAS lại là một sự khác biệt vì có chút khác biệt , hơn nữa GAS là anh cả của NGành Khí Vietnam
  8. TrucQuynhLeNgoc

    TrucQuynhLeNgoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 27, 2015
    Likes Received:
    4,134
    lùa gà vào thế mạng hả chị cà dốt ?
    SuSuCaRot likes this.
  9. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 23, 2009
    Likes Received:
    14,759
    HÔM NAY BÁN LÀ ĐÚNG MỊA NÓ ĐÁY RỒI . XUỐNG THÌ TRANH BÁN LÊN THÌ TRANH MUA . THUA LÀ PHẢI . CẢ TG ĐANH XANH MẠNH VNI KO CÓ GÌ LÀ XẤU NẾU KO NÓI LÀ ĐANG RẤT TỐT . THẤY TQ GIẢM MẠNH VÌ NÓ ĐÃ TĂNG RẤT MẠNH .VNI MÌNH NÓ TĂNG MÌNH KO TĂNG .NÓ GIẢM MÌNH GIẢM THEO LÀ SAO
    SuSuCaRot likes this.
  10. herovni

    herovni Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 2, 2014
    Likes Received:
    4,191
    Đầu phiên giảm mạnh, cuối phiên sẽ hồi nhanh!..
    SuSuCaRot likes this.

Share This Page