Dừng có khi lại hay !!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by lehuy2611, Nov 1, 2010.

2258 người đang online, trong đó có 903 thành viên. 11:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. lehuy2611

    lehuy2611 Thành viên mới

    Joined:
    Sep 6, 2005
    Likes Received:
    0
    Nghĩ đi, nghĩ lại, dừng chứng khoán vào lúc này có khi lại hay:
    - Dừng đầu tư, bán hết, chẳng còn giữ mã nào nữa, đỡ nặng đầu, lên xuống gì cũng được, chẳng quan tâm, mai có giao dịch 20 triệu, hay 10 triệu cổ phiếu cũng mặc xác, thư giãn thôi
    - Dừng đầu tư, ngoài việc tránh lỗ mua bán, lại còn giảm được cả phí giao dịch, ít thì vài triệu, nhiều thì cũng cả trăm triệu, thời buổi khó khăn, được đồng nào quý đồng đó, và nếu như vậy, các công ty chứng khoán, to nhỏ gì chắc cũng chỉ cầm cự được thêm một thời gian mà thôi
    - Dừng đầu tư, không phải theo dõi bảng điện, có nhiều thời gian để làm việc khác hơn, không có tiền nhiều để đi du lịch vì thị trường còn khó khăn, thì cũng có thời gian ngâm cứu vài cuốn sách, để tìm hiểu cái gọi là "đặc thù" của thị trường VN, nó khác thế nào mà lại lạ vậy, khác vì có bản sắc, hay đơn giản chỉ là "khác người". Mà nếu đã muỗn khác như vậy, thì khác luôn đi, bán nhiều lên, bán mạnh vào, xấu bán, tốt càng bán mạnh hơn, bán cho khoai tây chẳng hiểu thế nào, tự nhiên trong xã hội hiện đại và văn minh thế này vẫn còn nhiều thằng đút tiền vào túi mình thế, chẳng phải mất công, mất sức gì, hehe...
    - Dừng đầu tư, để có khoảng lặng cho tất cả mọi người, có một lắng đọng, để suy tư, để chiêm nghiệm về "cái chứng khoán"



    Vẫn biết, trong đầu tư, "Money never sleep", nhưng dù sao, khi lời ru quá mượt mà, giường đệm dọn ra quá êm ái, sao chúng ta không "take a nap" (chỉ là " a nap" thôi đấy nhé) lấy sức, trong khi các bè lũ cứ chạy ra rồi lại chạy vào, tính này, toán kia, chỉ tổ mất sức. Tôi ngủ xong, thức dậy đầu óc tôi tỉnh táo, lúc đấy ông đang căng thẳng, mưu mô tính toán mãi mà cũng chẳng thành công, lúc đó cuộc chơi nhường lại cho tôi nhé, hehe... CỨ ĐỢI ĐẤY !!!!!!!
    -

Share This Page