Được mùa chớ phụ ngô khoai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 27/12/2012.

3357 người đang online, trong đó có 95 thành viên. 01:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 160991 lượt đọc và 1257 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Hôm nay diễn biến thế nào nhỉ? Em không theo dõi được

    Tối nay đang xem CT TV về chiến thắng ĐBP trên không trực tiếp trên VTV1.

    Là đứa đam mê kỹ thuật quân sự nên em thích mọi CT về kỹ thuật quân sự và nghệ thuật tác chiến. Tuy nhiên CT hôm nay thực sự quá xúc động. VN đánh nhau quá giỏi sao lại thất bại về KT được nhỉ?

    Trong CT VN thực sự là cực kỳ sáng tạo nhưng sao trên mặt trận KT lại để các nước dễ dàng qua mặt đến như vậy?
  2. TOANDAITUONG

    TOANDAITUONG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Đã được thích:
    18.461


    sẽ lại xuất hiện một thế hệ như vậy .

    chu kỳ 100 năm ;))
  3. Hero68

    Hero68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2011
    Đã được thích:
    29
    cẩn thận canh phòng ko lại bị nó vợt mất,,,
  4. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Mẹ, lịch sử để lại thì ông VN chỉ giỏi đánh nhau, chưa bao giờ giỏi làm kinh tế.

    Cái vị trí địa chính trị càng làm cho ông VN dễ dính đến ch.tranh.

    Cuộc chiến vừa rồi (1975) có đặc thù khác hẳn so với tất cả các cuộc chiến trong lịch sử VN, tính từ thời Hai Bà Trưng, Bà Triệu, rồi đến thời Ngô Quyền.... cho đến tận thời 1945 chống thực dân Pháp, tất cả các cuộc chiến đó đều là VN đứng dậy chiến đấu chống xâm lăng, giành lại độc lập chủ quyền dân tộc, đánh đuổi xâm lăng ra khỏi đất nước.

    Còn cuộc chiến 1975 rút cuộc là gì, là ông Bắc-ông Nam rút súng bắn vào đầu nhau. Ông Bắc giơ cao ngọn cờ CNCS, là tiền đồn của XHCN, cầm vũ khí của Liên Xô, của Trung Quốc bắn vào Ông Nam cầm súng của Mỹ, của Tư bản.

    Máu đổ, đầu rơi, chết chóc, đất nước bị tàn phá, và kết quả ông Mỹ chết 50.000, Liên Xô gần 1.000, ông Việt Nam thì tổng số hơn 5.000.000 người vĩnh viễn nằm xuống.

    Ông Bắc thì vẫn được tiếng là người chiến thắng, là người theo phe XHCN mà đến giờ sự sụp đổ của nó trên TG là không phải bàn cãi. Ông Nam thua nhưng cái phe tư bản vẫn đang giãy chết, giãy mãi hơn 300 năm vẫn giãy chết.


    Đánh nhau xong, ông Bắc khư khư giữ cái ý thức hệ là CNXH, và tiếp tục cầm quyền, điều hành kinh tế dựa vào công trạng trong quá khứ. Và kết quả kinh tế là ngày hôm nay đó thôi cụ.

    VN quê mẹ mà, bao giờ cũng khổ, khổ có lịch sử, khổ thành thói quen, khổ là tính cách, đã bao giờ biết sướng đâu.


    Nói chung cũng không khác nhau với bọn Hàn Quốc-Bắc Triều Tiên là mấy, có khác là bọn kia vẫn chưa chiến xong, thằng vẫn ôm bom tử thủ, thằng còn lại thì đang chăn ấm đệm êm, ăn sung mặc sướng. Chỉ có dân là chết, chết, và chết.
  5. quynhpm

    quynhpm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng giống bác KQ25 rất khoái kỹ thuật quân sự, mặc dù công việc chả liên quan đến quân sự. có lẽ do đam mê của ông tôi truyền cho, từ nhỏ đến lớn, tôi rất hay nghe ông kể chuyện về chế tạo vũ khí đánh pháp, đặc biệt là chế tạo ra súng bazoka
  6. batdongsanhp

    batdongsanhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Có ai cho mà sáng tạo đâu bác[-(

    Mới đọc được đoạn này của lão Alan Phan bác ợ:

    Qua 10 ngàn năm của lịch sử nhân loại, khi cuộc chiến chấm dứt, kẻ chiến thắng thường được phép hôi của, hiếp phụ nữ, bán trẻ con, cầm tù bại quân và nhục mạ mọi văn hóa tàn tích của nhửng phe thua cuộc. Nói chung, kẻ thắng thường có nhiều chiến lợi phẩm và huân chương, tạo nên một động lực mạnh mẽ cho các cuộc chiến tiếp theo.
    Lần đầu tiên trong lịch sử, một nghịch lý hiện diện sau 1975. Cuộc sống của 95% người thua cuộc sau vài năm (phải lang bạt kỳ hồ khắp năm châu) lại sung túc về vật chất gấp 10 lần 95% những người thắng cuộc. Chưa kể đến những thỏa mãn khác về tinh thần như tự do, chất lượng giáo dục, môi trường sống và tương lai con cháu…hay thế đứng trong xã hội.
    Trong khi những người thua cuộc ổn định với đời sống của nhiều thế hệ và có thì giờ tạo dựng một văn hóa mới cho Việt Nam, phe thắng cuộc vẫn loay hoay tìm lối ra trong cái đầm lầy họ tự đào. Sau 30 năm chiến tranh và 38 năm xây dựng xã hội trong hòa bình, nhiều chuyên gia tiên đoán là phe thắng cuộc sẽ cần hơn 40 năm nữa để bắt kịp cuộc sống hiện tại của Thái Lan.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Điều lão Alan nói có điểm đúng có điểm sai. Mỗi người có một quan niệm sống và một lý tưởng sống khác nhau.

    Thế nào là một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi sẽ là một câu hỏi không bao giờ có đáp án chung.

    Nó hơi thô thiển nhưng đã nó rất nhiều người ví nó với cái toilet. Thằng ở ngoài muốn vào thật nhanh còn thẳng ở trong cũng muốn chạy ngay ra ngoài.

    Người mơ một cs tư do, phóng khoáng xứ người nhưng lại có kẻ chỉ mơ được nghe 1 câu chửi tục, một vại bia hơi vỉa hè...

    Phải rất lâu con người mới nhận được đâu là chân giá trị.

    Nhug có điều chắc chắn đa số họ sẽ tìm cái họ thiếu và khi tìm thấy họ cho là hạnh phúc.

    Người thiếu tiền thì khi kiếm được nhiều tiền họ cảm thấy hạnh phúc

    Người thiếu tự do họ tìm đến tự do

    Người thiếu tình quê hương họ hướng về cố quốc

    Và một điều nữa là khi hị thừa mứa cái gì khi kiếm quá dễ họ sẽ lãng phí và xa xỉ. Loại đó cũng chẳng phải là người hạnh phúc.
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    NTL thì ở cuối thớt Thưởng tết lúc kể chuyện về hàng đa cấp em khuyến nghị trước khi đi ngủ mà. Bác cứ xem lại sẽ thấy em khuyến nghị nó đấy.

    Khi đó em nhắc cả thớt là lái sẽ đánh chốt FLC cho chạm 8 và bắt đầu khởi động đánh NTL.

    NTL là con cưng của SJS và luôn được ưu ái nhất trong đám con ruột.

    Nếu AMC ra chính thức thể nào NTL cũng phi
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    @hanoihaohoa còn nhớ hôm em hỏi anh nên mua mã nào không? Anh nói là mua VIC ở giá dưới 74 ngay.

    Giờ VIC cũng là thằng rất có triển vọng khi cứu BDS vì nguyên tắc nguồn lực sẽ không đủ nên chỉ cứu đến thằng có vai có vế thôi.

    VIC tạo đáy ở vùng 73-74 vững vàng nên khi trụ được ở vùng đó nó sẽ lại bật lên thôi.

    Sau ngày nghỉ sẽ soi lại tất cả để đưa ra khuyến nghị tổng thể rồi tự quyết nhé!
  10. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Mấy ngày vừa rồi, chúng ta chứng kiến khá nhiều những tài liệu nói về chiến tranh 1975 vừa qua, nhưng iem nói thật, đó chỉ là một mặt của một cuộc chiến. Có kẻ chiến thắng, có kẻ bại trận, có đau thương mất mát, chết chóc. Nhưng đó Chỉ Là Một Mặt Của Cuộc Chiến.

    Mặt còn lại là gì??? Các cụ đã ai xem phim "Đời Cát" chưa??? Đi phục vụ chiến tranh về, Chú Què muốn lấy Cô Cụt, nhưng cả hai lại sợ bị điều tiếng, sợ cái danh giá của người CS (iem gọi đây là Trinh Tiết CS), éo dám cưới, cũng éo dám sống cho chính mình. Đến lúc lên chính quyền xã nhờ vả làm thủ tục hành chính thì bị tụi chính quyền nó hành lên bờ xuống ruộng, mà tụi đó lại chính là những người đồng đội cùng chung chiến hào, là chỉ huy của mình đã từng vừa sống chết có nhau. Chiến đấu thì có nhau, nhưng đến khi có miếng cơm manh áo thì ngoảnh mặt làm ngơ. Thật đau xót.

    Ngàn đời lịch sử dân tộc VN, cứ đứng lên chống ngoại xâm đều được coi như những người anh hùng. Chống giặc Ân, giặc Hán, Mông cổ, Minh, Nguyên, Tống....Pháp.. đều được coi là anh hùng. Lũ giặc đó được coi là bọn xâm lược, cướp bóc vơ vét tài nguyên. Những người đó được coi là anh hùng.

    Nhưng hơn 50.000 người ngã xuống ở biên giới phía Bắc 1979 đều không được nhắc đến, báo chí không dám nhắc đến. Vì họ không anh hùng, vì họ làm điều gì sai, hay vì cái khác???? Nghĩa trang Vị Xuyên lạnh lẽo, hiu quạnh. Nghĩa trang Trường Sơn hương khói ấm cúng!!!

    Những kẻ tử tù bị bắn chết, được chôn cất đàng hoàng, cho vào nghĩa trang coi như người bình thường. Media hàng ngày vẫn nói: Con Lạc cháu Hồng, con Rồng cháu Tiên, dòng máu Lạc Việt.

    Những người lính CH, cũng dòng máu đỏ da vàng, cũng dòng máu Lạc Hồng, nằm xuống trên mảnh đất hình chữ S, họ không được nằm trong nghĩa trang, người thân ai thích đem chôn đâu tùy thích. Nghĩa trang Bình Hưng Hòa dẹp tiệm. Media hàng ngày vẫn nói: Con Lạc cháu Hồng, con Rồng cháu Tiên, dòng máu Lạc Việt.

    88 người lính ngã xuống ở Trường Sa, không được nhắc đến. Gần 100 lính CH ngã xuống tại Hoàng Sa. Không ai được biết.

    Có lẽ là, chống ngoại xâm thì thành anh hùng, chống đảng CS Trung Quốc thì không được thành anh hùng. Không biết có phải thế không??? Đảng CS TQ có liên quan gì đó đến cuộc sống ở VN thì phải, không chắc có phải thế không????

    Ở VN, người ta có thể được chọn quyền sống, và không được chọn quyền chết. Nhiều người nói: Chết là hết chuyện. Nhưng chỉ đúng với một số người, và sai với một số người khác. Chết cũng chưa xong được. Thật đau xót!

    Mấy hôm vừa rồi, họp Quốc tế CS, có phát tin trên VTV1, điểm mặt lại còn VN, Lào, Cu Ba. Bắc triều tiên dỡ bỏ ảnh Mác-Lê Nin, Trung Quốc gỡ bỏ ảnh Mác- Lê Nin, giữ lại cái cờ búa liềm. Toàn bộ các đảng CS còn lại trên các nước khắp thế giới, có lẽ nên gọi đó là một nhóm người thì đúng hơn. Đảng nhiều thì cỡ 5000 người, ít thì cỡ 1000 người, không bằng một hội Fan hâm mộ, hội Favorite nào đó. Ở VN thì cỡ hơn 2.5tr đảng viên. Và Media vẫn nói, đó là quốc tế cộng sản.

    Hòa bình lập lai năm 1954, media nói Quá độ đi lên CNXH. 60 năm sau người ta vẫn dùng từ này. Nhưng lại thêm từ: KTTT Định hướng XHCN Những từ ngữ đó cả thế giới không ai biết, VN biết. Hỏi lãnh đạo VN: con đường đi của ông là gì, trả lời: CNCS, XHCN. Hỏi tiếp ông: Thế CNCS là gì, XHCN hiện diện thế nào trên thực tế cuộc sống thì Éo Trả Lời Được, hoặc trả lời ngược lại với thực tế cuộc sống.

    Media nói: Dân giàu nước mạnh, XH công bằng dân chủ văn minh. Dân không giàu lên, nếu xét trên mặt bằng tổng thể so với năm 1986 thì còn nghèo đi. Đừng vội nghĩ có cái tivi LCD, có cái tủ lạnh là giầu. Tổng thể cuộc sống so với mặt bằng xã hội chung, chúng ta đi lên hay đi xuống thì ai cũng biết.

    Con đường đi của VN cứ thay đổi xoành xoạch, 5 đến 10 năm lại có thay đổi con đường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, VN vẫn đang dậm chân tại chỗ, chưa tiến được bao xa. Trên Media dân chúng vẫn được nghe nói về quá khứ hào hùng, nhưng hiện tại khó khăn thì cứ lờ đi, lờ đi.

    Cái tháp nhu cầu Maslow mà hôm nọ cụ KQ post, năm 1986 chúng ta đang ở bậc thứ 2, nay tụt xuống bậc thứ 1, có nghĩa là Tôi đang cần an toàn. Tôi mới chỉ thỏa mãn nhu cầu sinh học bình thường (ăn ngủ đụ ỉa), tôi đang cần an toàn cho tính mạng của mình:

    [​IMG]

    Cuộc sống nó thế đấy các cụ ah, nhìn Chiến tranh iem hay nhìn theo 2 mặt, Mặt Trước là kẻ nào thắng, thua, mất mát ntn. Mặt sau là Chiến tranh vì cái gì, kết quả lợi lộc có gì, dân được hưởng cái gì. Có thế thôi.

    Ngày nghỉ dài dòng quá nhỉ các cụ :D, chắc tại rượu hôm qua vẫn chưa tan hết [:D]

    Thôi thì ngày nghỉ chém gió linh tinh về mọi thứ, miễn là zui zẻ [:D]

Chia sẻ trang này