Được mùa chớ phụ ngô khoai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 27/12/2012.

2956 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 160991 lượt đọc và 1257 bài trả lời
  1. thitnac

    thitnac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.063
    Nhân dịp hết năm em xin chúc Bác KQ và toàn thể gia đình mạnh khỏe một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mong kế hoạch của Bác thành công nếu mở chi nhánh ở đà Nẵng cho em làm với nge. Mấy ngày nghỉ muốn ra HN chơi mà sợ ko gặp được Bác vì thấy Bác bận quá, em có hai người bạn chơi cùng thấy em đưa nick của Bác trên F319 cho đọc và cũng hập mộ Bác cứ nói em mời Bác vào chơi để biết mặt. Em nói tầm Bác ấy mà gặp mình làm chi ... Hôm qua thấy vằng mặt Bác một ngày mà ko biết đọc gì cả buồn quá, hy vọng trong năm tới Bác vẫn dành chút ít time để chia sẻ cùng AE trên diễn đàn
  2. ND835

    ND835 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    14
    Cụ sâu sắc quá. Hồi còn học đại học em đã có những tiết tranh luận nảy lửa với cô giáo dạy CNXH khoa học về thế nào gọi là quá độ. Kết quả cô giáo khóc ngay tại giảng đường vì không thể trả lời nổi câu hỏi của mấy ông SV trẻ ranh. Bác có nói Việt Nam-Trung Quốc như Môi-với-Răng. Răng sẵn sàng cắn môi, nhưng Môi có muốn cắn cũng éo có cái gì mà cắn. Đời đơn giản nó thế cụ ạ. Đọc cmt của cụ mà chạnh lòng cho các liệt sỹ ở Vị Xuyên quá. Có cụ nào ở Lạng Sơn cuối năm ra thắp cho các bác ấy một nắm nhang.
  3. .bloomberg.

    .bloomberg. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    3.718
    chắc sắp có kết quả rồi bác nhỉ, phiên qua cho thấy dấu hiệu[r2)]

    Bác có hàng không?
  4. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Mấy hôm vừa rồi người ta xỗn xao bàn tán cái vụ bị lộ thông tin do ông Phó GS-TS Đại tá Trần Đăng Thanh, giảng viên Học viện Chính Trị Bộ quốc phòng Việt Nam.

    Theo như những lời ông nói thì hai mối quan tâm lớn nhất là: “Việt Nam phải mang ơn Trung Quốc”, và “Mỹ là một nước gian ác, sự giúp đỡ trong giáo dục đối với Việt Nam là hành động “Diễn biến hòa bình” cần phải cảnh giác”.

    Tuy nhiên cuối cùng ông chốt lại: Bảo vệ chế độ nói cho cùng chính là bảo vệ cái sổ hưu của các đồng chí. Cáo đồng chí muốn được hưởng trọn vẹn cái sổ hưu của mình thì buộc các đồng chí phải bảo vệ chế độ. Bằng không các đồng chí sổ hưu cũng không có.

    Vậy cuối cùng thì cũng chẳng cần úp mở gì nữa, chẳng cần quan tâm diễn biến hòa bình hay tự diễn biến, tự chuyển hóa gì nữa BẢO VẸ CHẾ ĐỘ ĐỂ BẢO VỆ CÁI SỔ HƯU CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ.
  5. nguoibuontin

    nguoibuontin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    354
    Biết nhiều, quan tâm nhiều cũng không giải quyết được gì, xác định đó không phải là việc của mình đi cho nó nhẹ đầu

  6. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    1.973
    Năm mới sắp đến rồi, phải hướng tới tương lai tốt đẹp hơn, tôi khẳng định năm 2013 sẽ có chuyển biến cực kỳ tốt về chứng khoán (quản lý sẽ tốt hơn, DNNY sẽ minh bạch hơn)
  7. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Bác nào mở tk ở SHS em hỏi tí, sao dạo này nó ko cho ứng tiền trực tuyến nữa mà phải gọi cho broker để ứng, thị trường đang vào sóng nên em giao dịch liên tục. Gọi nhiều thấy phiền quá.
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Giờ mà nó cho lập vài cái sòng bài tại HN và TPHCM thì khả năng BDS lại sốt mạnh :))
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Trước hết rất cám ơn bác về những lời chúc tốt đẹp, em cũng xin gửi đến bác, các ACE trên thớt những lời cầu chúc một năm mới an khang, thịnh vượng.

    Quả là năm vừa qua là một năm đày khó khăn cho cả nước VN và cả bản thân em. Nhiều chuyện không may, mất mát về con người và sức khoẻ đã xảy đến.

    Người thân mất, bản thân cũng chưa năm nào ốm nhiều và gặp nhiều tai nạn như năm nay. Do vậy em rất trân trọng những tình cảm của bác dành cho em.

    Em cũng nhận được rất nhiều lời động viên thăm hỏi khi em ốm nằm liết giường mất 20 ngày hồi tháng 8.

    Trở lại chuyện bác nói ở trên làm em cảm thấy rất ngượng. Em éo tài giỏi gì đâu để mà tự kiêu đến mức gặp người này không gặp người kia.

    Chẳng qua đợt này hơi đói nên em phải tìm 1 dự án dài hơi và ổn định 1 chút để triển khai mà thôi. Hy vọng có cái để mà làm trong vài năm tới .

    Em thực sự là rất thân thiện cũng hệt như các anh em khác trên thớt mà. Trong thớt nếu ở Hn thì mọi người thân nhau thực sự như anh em và cũng hay off line chém gió.

    Khá nhiều các bác ở Sg có dịp ra giao lưu thì ae trong thớt cũng luôn chào đón nhiệt tình do vậy bác đừng ngại gì cả. Em tin chắc là em và các ae trong thớt luôn welcome các bác.

    Trong thớt chưa bao giờ có chuyện phân biệt ai cả.

    Giúp người cũng là giúp mình - quan niệm của em là vậy!
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Nhân dịp cuối năm và nhân đang nói về thế nào là hạnh phúc em xin mạn phép post lại 1 vài mẩu chuyện của 1 cô bạn ngày trước hay chém cùng trên box Cuộc sống. Những câu chuyện thời bao cấp mà ai từng trải qua đều khó có thể quên.

    Không bao giờ cầm lấy cái gì khi nhìn chưa thật rõ - Của DieuAn

    Một sáng hè ,nó tỉnh dậy thật sớm .Thời tiết mát mẻ dễ chịu .Những cơn gió mát lùa từ ngoài vườn vào làm cái màn tuyn trước mặt nó rung rinh .

    Nó hấp háy đôi mắt nhìn một chấm đen to ở cánh màn .

    Oh..Một con cánh cam ..

    Nó mừng quá ,nín thở khẽ khàng giơ tay chụp vội .

    Á á...Nó hét lên một tiếng khủng khiếp .

    Cánh tay nó bỗng như tê dại đi vì đau nhức .Nó đã vồ phải một con ong bầu !

    Từ đó về sau ,nó thấy mình đã khôn hơn một chút và cũng không bao giờ cầm lấy cái gì khi nhìn chưa thật rõ ..

Chia sẻ trang này