Được mùa chớ phụ ngô khoai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 27/12/2012.

2956 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 160991 lượt đọc và 1257 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Hóa ra chó cũng biết bơi - DieuAn

    Nhà bạn nó ở sát bờ sông Tô,mỗi chiều đi học về sớm nó lại nghịch ngợm theo lũ bạn đi cắt rau cho gà .

    Trên bờ sông ,những luống rau xanh mướt .Rau cải ,su hào ,xà lách ...được chăm tưới cẩn thận trông thật mát mắt .Bạn nó rủ đi cắt trộm rau ,lũ trẻ có vẻ thích chí lắm .Chúng hớn hở cầm rổ lang thang dọc bờ sông ,vừa chí choé vừa nhổ rau nhét cho thật đầy .

    Bỗng có tiếng la mắng từ chiếc lều bên kia sông vọng sang .Chủ vườn rau chạy ra ,khua chân khua tay hét ,đàn chó sủa kêu ầm ĩ .Bọn trẻ chẳng sợ và nó cũng thế .Một dòng sông ngăn cách mà con thuyền nhỏ được buộc ở khá xa ..

    Mấy đứa còn phá lên cười vẻ thích thú lắm ,chúng lại đủng đỉnh hái rau .Bỗng chủ vườn suỵt suỵt và đàn chó vừa kêu ăng ẳng vừa lao xuống sông .Chúng bơi thật nhanh chẳng mấy chốc đã bắt vào bờ .Nó và lũ bạn đứng nghệt ra trong giây lát ,sau phút bất ngờ chúng quăng cả rổ mà chạy thục mạng .Nó cũng thế ,chạy chối chết với con chó đuổi sát sau lưng ...

    Sau trận đó ,nó vẫn còn ngỡ ngàng : Hoá ra chó cũng biết bơi !
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Tuổi thơ ngộ nghĩnh - Khongquen25

    Ngày bé bố nó đi làm nghiên cứu sinh ở xa nên khi đi làm mẹ nó thường nhốt nó trong nhà. Nó là đứa hay nghịch nên ghét bị nhốt trong nhà, nó luôn muốn được tự do. Nhưng mẹ biết nó là đứa nghịch ngầm nên dù có năn nỉ, hứa sẽ ngoan mẹ nó vẫn nhốt nó bằng 1 cái ổ khoá to tướng. Nó bực lắm nhưng không sao thoát được cái cũi ấy được.

    Cho đến 1 hôm sắp có giải bóng đá thiếu nhi mùa hè nó năn nỉ mãi mà mẹ nó không cho nó tham gia cho dù biết nó ham mê đá bóng và đá cũng rất được. Nghĩ đến cảnh cả đội la hét, cảnh cả trăm người cổ vũ cho lũ nhóc nó quyết định phải được ở ngoài và tham gia trận đấu đó.

    Gần đến giờ đi làm nó lén dấu chìa khoá cửa đi để mẹ sẽ không nhốt được nó. Đến giờ mẹ đi làm, mẹ tìm mãi chìa mà chẳng thấy đâu trong lúc nó vẫn lúi húi quét nhà. Thời bao cấp mỗi căn nhà chỉ 18m2, nhỏ xíu và hầu như chẳng có đồ đạc gì... không biết cái chìa khoá đâu nhỉ? Thế rồi mẹ cũng phải đi làm và đành gửi nó và căn nhà nhỏ cho bác hàng xóm. Và nó như chú chim nhỏ sổ lồng khi mẹ vừa đi khỏi. Nó nhanh nhẹn lôi chiếc chìa khoá từ cái ấm pha trà ra khoá vội cửa rồi chạy như bay ra sân bóng. Trận đấu của nó sắp bắt đầu....

    Thời gian qua đi nhiều lúc nhớ lại nó vẫn bật cười về cách nó giấu chiếc chìa khoá ngày hôm đó. Trẻ thơ có những nơi cất giấu thật ngộ nghĩnh.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Tại sao người lớn lại nhiều phức tạp như thế? - DieuAn

    Ngay lối rẽ vào khu tập thể nhà nó có một cửa hàng nho nhỏ .Mỗi khi nhà ai đó nhỡ nhàng không tiện đi chợ xa mọi người lại chạy ra đó .Khi thì ít dưa hành ,khi thì vài quả trứng hoặc chai nước mắm hay mấy món đồ linh tinh .

    Bà chủ hay bán đắt nên bị mọi người gọi là bà" bóp "

    Nó không hề biết sự tích này cho đến ngày hôm đó .

    Mẹ nó bảo :"Con ra nhà bà bóp mua thêm ít dưa về ăn cơm "

    Nó long tong cầm bát và tiền chạy đi ,tới trước cửa nhà bà hàng nó gọi to dõng dạc :"Bác Bóp bán cho cháu bát dưa "

    Bà hàng tròn xoe mắt ngạc nhiên quát lại nó :"Ai bảo mày gọi tao là bà bóp "

    "Mẹ cháu bảo thế "- Nó trả lời thật hồn nhiên .

    Bát dưa nó mang về đầy hơn mọi hôm ,nó kể với mẹ nó là nó bị bà bóp mắng. Mẹ nó nghe chuyện cười lăn ra và bảo rằng sao nó lại gọi như thế, đó là tên mọi người gọi giấu bà ấy thôi.

    Nó thấy thắc mắc quá , tại sao người lớn lại nhiều phức tạp như thế?
  4. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    1.973
    Nhiều cổ phiếu sẽ bị biến mất khỏi bảng giá của HNX và HSX khi kết thức quý 1 năm 2013, vì vậy, các bác nhớ phải chọn mua cho đúng mã nhé:-"
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Thầy - Trò ( của DieuAn)

    Nhớ về trận lụt lịch sử năm 2008, Hà nội mênh mông là nước, tới giờ đi học lăn tăn gọi tới nhà Thầy:
    - Con chào Cô ! Cho con hỏi, tối nay Thầy có đi dạy không ạ ?
    - Thầy đi rồi con ạ.
    - Nhà Cô có bị ngập nước không ạ ?
    - Nước ngập nửa bắp chân thôi, Thầy vẫn đi dạy con ạ!

    Vội vàng kiếm xe ôm, cũng cố lội nước tìm đường đến lớp học. Các anh chị em cũng đến khá đông, lớp học diễn ra như thường lệ.
    Có bạn hỏi:
    - Sao cậu chịu khó vậy?
    - Bạn xem, Thầy già 84 tuổi rồi, ngày nào không tới lớp? Mình là trò, không lẽ không cố gắng được sao?
    - Cậu có hành nghề đâu? Sao chăm chỉ vậy ?
    - Vì Thầy bảo: "Học giỏi thì ra đời giúp người; chưa giỏi thì học cho bớt ngu".
  6. gdsanhdieu

    gdsanhdieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    770
    Tụ tập cafe chém gió tý đi anh
  7. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    1.973
    Chưa giỏi thì học cho bớt ngu - Hay quá
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Lúc nào? Ở đâu? Với ai?
  9. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Các biểu hiện của Diễn biến hòa bình nhiều lắm. Nhưng chuyện tư tưởng xa đọa, lối sống thoái hóa biến chất của đ' viên thì không cho vào biểu hiện của DBHB.

    Hồi năm 2002, iem có vinh dự được ở trong đoàn tiếp Hoàng gia Đan Mạch, Hoàng gia Hà Lan sang thăm và làm việc với khối DNVVN ở HN, mục đích hỗ trợ khối này phát triển ngang hàng với DNNNc. (ngày đó iem ở tầng lớp chính quyền, lớp đầy tớ rồi, chứ không phải lớp dân đen, lớp chủ đít đen như bây giờ). Tất nhiên khi tiếp khách thì TPHN niềm nở, chu đáo, nghi lễ ngoại giao đẹp đẽ, nhưng khi đoàn khách này ra về thì gần như ngay lập tức, việc hỗ trợ cho khối DNVVN được cho là 1 DBHB, để cho DNVVN phát triển cũng được coi là DBHB, việc làm suy yếu DNNNc cũng được gọi là DBHB........... và đương nhiên, các dự án ký kết, hứa hẹn bị đưa vào cất tủ lưu trữ [:D]

    Thế đấy, mọi biểu hiện cứ làm suy yếu đến sự lãnh đạo của Đ đều là DBHB, phát triển KT tư nhân, phát triển KT nhiều thành phần cũng bị những cái đầu thủ cựu, những tư duy chuyên chính bóp chết.

    Mục đích cuối cùng, chắc cũng như cụ thanh_cx nói: Bảo vệ cái sổ hưu [:D]
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    @Fanmatic

    Trong CT nhất là CT bảo vệ tổ quốc thì thực sự không bao giờ có thể tính toán lợi ích. Thế nên không dễ gì có thể phán xét lịch sử.

    Về CT biên giới có lần em cũng đề cập đến rồi. Hồi em còn làm quy hoạch của BD tỉnh CB em có 2 tuần ở đó và cũng đi thăm nghĩa trang LS nơi đó. Quả là rất đau lòng khi hàng năm các LS trong chiến tranh chống Mỹ được cả nước hướng về nhưng các liệt sỹ ngã xuống bảo vệ TQ trong những năm 79 lại chưa từng được nêu danh. Có bà mẹ VN anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ chứ không có bà mẹ VN anh hùng trong CT biên giới đâu nhé!

    Hôm đó cũng 1 chiều muộn mùa Đông thế này đứng 1 mình ở nghĩa trang CB em đã thắp hương và nghĩ? Vì sao?

    Hồi em còn làm ở VTC cũng có 1 dự án mà em rất thích được tham gia đó là xây dựng nghĩa trang liệt sỹ số. Mọi người trên mọi miền TQ sẽ dùng GPS định vị ra vị trí các ngôi mộ và gửi mail về để bọn em cập nhật.

    Đến ngày 27/7 tuy không thể đến tận nơi thắp hương nhưng ở trên mỗi ngôi mộ số đó hàng nghìn hàng triệu người có thể vào viếng và ghi những dòng tri ân trên ngôi mộ số đó. Tên tuổi, chiến công của họ sẽ muôn đời không bị lãng quên cho dù họ ngã xuống thời CT chống Mỹ hay thời CT bao vệ biên giới phía Bắc.

    Thân nhân họ có thể nhân được tài trợ từ tin nhắn ĐT từ mọi miền Tổ quốc mà không nhất thiết phải ngửa tay chờ chế độ chính sách.

    VD:Mộ liệt sỹ Nguyễn Thanh A... hy sinh trong chiến tranh .....
    Tri ân tới gia đình liệt sỹ gửi tin nhắn về số ĐT ..... ( Là ..... người thân của LS )

    Như thế tiền tri ân hàng năm bất cứ lúc nào cũng có thể gửi đến trực người thân gia đình LS mà không sợ thất thoát, không sợ phải đến đúng 27/7.... lúc nào chúng ta cảm thấy biết ơn đều có thể tri ân.

    Cơ sở dữ liệu này sẽ luôn được cập nhật, mọi nhân chứng và vật chứng, sự kiện của các LS nếu có ai biết đều có thể gửi về bổ sung hàng năm cho liệt sỹ đó.

    Bất cứ ai muốn tra cứu tên liệt sỹ, thông tin liên quan đều có thể tìm ra.

    Hồi đó em nghĩ đó là 1 dự án CNTT rất hay, hiệu quả và tính nhân văn cao. Sau này không biết có triển khai mạnh không nữa.

    Riêng cái công thông tin nhân đạo quốc gia 1400 chính em là người được chỉ đạo viết thuyết minh cả dự án lẫn thiết kế KTTDT. Đây cũng là 1 dự án có tính XH rất cao.

    Cho dù dự toán bị cắt lên cắt xuống nhưng cuối cùng em cũng bảo vệ nó thành công và được phê duyệt ngân sách. Vài tỷ thì cắt lên cắt xuống nhưng hàng trăm ngàn tỷ vứt xuống biển thì lại quá dễ dàng... hehe VN là thế.

    Nó là cái này : http://1400.vn

Chia sẻ trang này