Được mùa chớ phụ ngô khoai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 27/12/2012.

3039 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 05:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 160991 lượt đọc và 1257 bài trả lời
  1. gdsanhdieu

    gdsanhdieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    770
    Bác cho địa chỉ đi, ace tới cafe chém gió cho vui.
  2. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    NGay bây giờ, khu Láng hạ - Thành công, cụ có time không? Hẹn nhau đe, chẳng có việc gì ngồi chém gió cho hết thời gian ngày nghủ nhẩy.....
  3. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Cụ KQ hiểu sai ý của iem rồi. Iem không phải phán xét chiến tranh. Cái iem muốn nói là hiện tại kia, là những cư xử của lớp LD bây giờ đối với quá khứ kia.

    LD đi thăm hay làm việc với tỉnh Điện Biên thì ra ngay nghĩa trang đồi A1 thắp hương. LD đi đâu đó qua các nghĩa trang thuộc dãy Trường Sơn cũng đều vào thắp hương khấn vái. Nhưng không thấy lên Vị Xuyên. Cũng chả thấy một ủy viên BCT nào ra thăm Trường Sa để động viên binh lính ở đó.

    Những nấm mộ ở Trường Sơn được trang hoàng, xây sửa đẹp đẽ, quét vôi ve, hương khói, xây đài tưởng niệm cao vút. Ở Vị Xuyên không được thế. Mộ tơi tả vì gió mưa, vữa bong tróc vì "trâu bò phá", cổng thiếu cửa, trụ cổng sập xệ.

    Ngày 27-7 người ta nhắc rất nhiều về Trường Sơn, làm truyền hình trực tiếp, ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Lào Cai, Quảng Ninh (những tỉnh biên giới phía Bắc) không thấy có nhắc đến vì sự nghiệp bảo vệ đất nước năm 1979. Cái Chết, Sự Hy Sinh bảo vệ bờ cõi ở nước ta có sự phân biệt.

    Có đoàn cựu chiến binh đi thăm Vị Xuyên, một số báo chí, trang tin Media đăng tin rồi lại gỡ xuống ngay sau đó. Đoàn cựu binh này làm gì sai trái hôm đó thì phải, nên mới phải gỡ xuống !?

    10 cô gái ngã ba Đồng Lộc được nhắc đến thường xuyên, họ đã trở thành anh hùng, bất tử. Nhưng hàng nghìn sinh mạng ở đỉnh Lão Sơn thì "ai đó quên mất"

    Những di tích Truông Bồn, Khâm Thiên, Mỹ Lai... được nhắc đến bằng sự đau xót tột độ mỗi khi có dịp. Nhưng đỉnh Mẫu Sơn thì người ta chỉ biết đến đó là điểm du lịch xem băng tuyết, không có xác người, không có chiến tranh ở đó.

    Trường đua Lão Sơn được khánh thành dịp Olypic 2008 ở Bắc Kinh, khắc sâu vào trong tâm trí dân Trung Quốc là đỉnh Lão Sơn được "quân dân TQ giành lại từ tay VN". VN không ai nhắc đến Lão Sơn nữa, cũng chả ai hỏi: Đỉnh Lão Sơn ở đâu???

    88 người lính chết mất xác trên quần đảo TS, hơn 100 lính CH chết ở Hoàng Sa. Không ai nhắc đến. Người ta tưởng nhớ đến họ bằng cách thả vòng hoa xuống biển. Media không đến tận nhà người thân của họ để làm phóng sự, để khắc sâu nỗi đau cho cả nước VN phải nhớ. Cũng không thấy lên danh sách 88 quân nhân đó đưa cho dân biết ngoài việc Bộ QP lưu trữ trong tủ. Chắc vì Media ngại!

    Người VN sang CPC chiến đấu với Pol Pốt, được gọi là người hùng, là anh lính tình nguyện, được hát bản tình ca Apsara mỗi khi có dịp. Lời bài hát "quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh, đã giày xéo mảnh đất của ta, lửa đã cháy và máu đã đổ, trên đất của quê hương" thì cả nước quên hết sạch.

    11 lời thề quân nhân của lính Hải quân, thề hy sinh, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ Trường Sa. Không thấy nhắc đến bảo vệ Hoàng Sa. Chắc thằng văn thư nào đó quên không ghi Hoàng Sa vào trong 11 lời thề thì phải.

    Iem không phải phán xét chiến tranh, không ai có quyền đó. Nhưng cả nước VN phải hy sinh vì cái gì, bây giờ nhận lại được cái gì, chắc mọi người đều biết cả.
  4. TOANDAITUONG

    TOANDAITUONG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Đã được thích:
    18.461


    mình cũng có người nhà hy sinh trong ct biên giới 1979 .

    nhưng trên mộ các ls này chỉ ghi . đã anh dũng hy sinh tong chiến đấu .

    khác hẳn với các ls khác . ghi là chống pháp mỹ ...

    :-o. ?
  5. farmernong

    farmernong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Đã được thích:
    7
    Sau khi đọc bài của bác em cũng tìm hiểu thông tin về trận chiến trên đỉnh Lão Sơn, đọc xong quả là đau lòng và căm thù thằng cha phản bội, nhất là khi nhìn ảnh phía Trung Quốc công bố, các chiến sỹ Việt Nam hy sinh nhiều quá, bỏ xác trên đất khách (vì giờ địa điểm này thuộc Trung Quốc), không biết bây giờ có được chôn cất tử tế ko



    [​IMG]
  6. Orientpro

    Orientpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    801
    bac post nhiu thu wa [r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. Vanhac

    Vanhac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Đã được thích:
    169
    Tôi đọc mấy lời này của cụ, rất quý tình cảm, tôi là người đã bốc mộ 6 đồng đội sau vụ 1989 được chôn ở đảo của tôi( Sinh tồn- Tsa), nhưng có nhiều lý do mà không thể nhắc thường xuyên việc này được. Quân đội và đất nước không quên chuyện này đâu. Còn cái bác Đại tá mà cụ nhắc ở bài trên, dù nó rất dở hơi( chính phủ vỡ nợ thì biết ngay ấy mà), nhưng trong một bối cảnh nào đó thì nó có thể hợp lý.
  8. Orientpro

    Orientpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    801
    chi khí ki luat cua bô doi cu hô
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Chuyện 9T hơi nhiều. Sang chuyện khác đi các bác ơi?
  10. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Hôm nay KQ không đi đâu à?

Chia sẻ trang này