Được và mất ....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ET_44_22, 02/06/2022.

148 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 01:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 736 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. ET_44_22

    ET_44_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2022
    Đã được thích:
    20
    Tản mạn một chút về quá trình tham gia thị trường chứng khoán của bản thân:
    Mình thuộc thế hệ cuối 8x cũng chả phải trẻ so với anh em nằm vùng trên cái thị trường này, tuy nhiên tuổi nghiệp thì lại đúng là trẻ.
    Biết đến chứng khoán vào cuối tháng 4/2021. Khi mà nhà nhà người người ai ai cũng nhắc về nó là một nơi đầu tư và kiếm tiền dễ dàng. Thế rồi cũng thử thấy đam mê và cuốn lúc nào không biết. Thòi gian đầu thật màu hồng mà hầu hết mọi người đều nghĩ về những điều tốt đẹp trên cái thị trường này, kinh nghiệm thì không có kỹ năng cũng không, nhiều lúc mua bán theo cảm xúc mà cũng thắng được đến là lạ. Thành công đến quá nhanh làm con người ta quên mất rằng mình vẫn đang chỉ là "đứa bé chập chững biết đi"
    Cũng như câu hát "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai", chả có thành công nào là dễ dàng mà nếu thực sự có dễ dàng thì âu cho cùng đó chỉ là cái bẫy.
    Thế rồi điều gì đến sẽ phải đến, "tuần trăng mật của thị trường cũng kết thúc" khi mà thị trường chứng khoán quay ngoắt 180 độ cũng là lúc bản thân nhận ra rằng mình quá nhiều thiếu sót: (Kinh nghiệm, kỹ năng, kỷ luật).
    Cái giá phải trả luôn là bài học tốt nhất, cũng như trên diễn đàn có rất nhiều cao thủ, họ đến họ đi, họ đưa ra những trải nghiệm những nhận định có đúng có sai, nhưng quy cho cùng đó cũng chỉ là phương pháp tham khảo của bản thân.
    Để bài viết này lại đây và hẹn thời gian sau. Hy vọng lúc đó sẽ là phiên bản hoàn hảo hơn...
    Trân trọng

Chia sẻ trang này