Đường đua - Chặng 1: Rượt đuổi và Bứt phá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitayVTS, 11/09/2011.

6929 người đang online, trong đó có 899 thành viên. 09:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4747 lượt đọc và 59 bài trả lời
  1. surynguyen

    surynguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Đã được thích:
    0
    đúng là bác này thân thế ở đầu mà lợi hại quá
  2. khoaitayVTS

    khoaitayVTS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    1.521

    @...../

    Yếu tố tâm lý trong nghi ngờ cao độ của một bộ phận không nhỏ nhà đầu tư đã thoát hàng - cầm tiền cũng sẽ trong trạng thái dao động cực độ và khó thoát khỏi sức cuốn hút của TT. Dòng tiền và thanh khoản tiếp tục tịnh tiến tích cực và chắc chắn.

    Điều trên sẽ được thể hiện rõ rệt trong hai phiên cuối tuần và là tiền đề cho một cú đềpa vượt dốc ngoạn mục cho tuần tới. GL./
  3. nguoiduatin01

    nguoiduatin01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác Khoai kiên định nhỉ? Chẳng bù cho mấy "cao thủ" F319 hôm nay hô mua, mai đã hô bán.
  4. thiet_bao_kim

    thiet_bao_kim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Đã được thích:
    0
    sau 3 năm triền miên sai toét nếu đầu tư thật thì giờ này ko có cháo húp

    lần này đoạn này khá đúng

    nhưng sau ngày mai còn phải xét

    bảo trọng
  5. vagabond_82

    vagabond_82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0
  6. khoaitayVTS

    khoaitayVTS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    1.521
    @....All./

    Hai tuần đầu tiên của tháng 9 sắp trôi qua.... Vẫn giữa dòng đời ngược xuôi, ồn ào lẫn bụi đường - khói xe và dòng người đan xen kín đặc...vẫn những dấu hiệu của của cơn gió heo may chuyển mùa lác đác trong cơn mưa mùa Thu nặng hạt.....vẫn những người bạn như chú gấu bừng thức tỉnh sau những mùa đông dài giá lạnh..

    Hai tuần đầu tiên của tháng 9 này chưa kết thúc, nhưng những dư âm của nó để lại là cảm giác lẫn niềm vui khó tả của nhiều tầng lớp nhà đầu tư. Niềm vui này dẫu biết là chẳng hề thấm tháp so với những gì họ đã mất, đã thất vọng...và không ít người đã buông xuôi mặc cho số phận - dòng đời đưa đẩy. Và hơn thế nữa có một điều mà nhiều người nghĩ không biết có còn cơ hội lấy lại thì nay đã nhen nhóm quay trở về trong e ấp - ngượng ngịu và không ít hoài nghi....nhưng hãy cứ trở về đi, mất đi không có nghĩa là không nhận lại....và rằng cái điều ấy chính là "Niềm tin" trong mỗi nhà đầu tư./

    TT đang có những bước chuyển mình, vận động nội tại không ngừng theo hướng tích cực và tích tụ xung lực. Dẫu biết rằng trước mắt còn quá nhiều gian khó và khổ ải nhưng đây chính là một trong những động lực vô hình hay trong gian khó mới tạo nên anh hùng./

    Đường đua - Chặng 1: tuần 3-4 tháng 9
    sẽ là tuần ngoạn mục nhất của chặng đua này khi các tay đua đã có đủ thời gian 2 tuần đầu tập luyện và đua thử trên các cung đường.

    Tất cả đã sẵn sàng và chỉ còn chờ tiếng súng khai hỏa. Đếm ngược.../
  7. songthan2009

    songthan2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    212
    Cơn lốc sắp tới ....[:D]
  8. manthieutien

    manthieutien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Đã được thích:
    72
    Cảm nhận thấy chuẩn bị sắp đến giai đoạn Điên Loạn của con sóng đầu tiên, con sóng xuất hiện trong nghi ngờ và lo lắng.........Nào mình cùng Bốc Đầu nào.....Vittttttttttt GAAAAAA[r24)]
  9. antiSTB

    antiSTB Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Đã được thích:
    2
    giai đoạn đầu bao giờ Khoai cũng đúng

    nhưng sau đó

    đọc kỹ trước khi dùng
  10. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    ;))

Chia sẻ trang này