Đứt 40% tài khoản trong 9 tháng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bh_dn, 06/09/2010.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 03:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8299 lượt đọc và 115 bài trả lời
  1. Vuacophieu69

    Vuacophieu69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Mai vào vẫn còn quá rẻ

    Sẽ có 2 tỷ cho bác
  2. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0

    mình cũng góp tí để khây khỏa trong lòng:

    50% vốn tự có + 50% vốn vay = 100%

    chèo tới chèo lui, đến ngày 25/8/2010 còn 30%, và ngày đó cũng là ngày cty ck gọi điện yêu cầu giải chấp. Thật là may vì hôm đó có cơn mưa rào (như nắng hạn đợi mưa) nên mình thoát nạn và bây giờ sẽ trích lũy trở lại. Nếu thời điểm đó TT giảm thêm 1-2 phiên nữa thì mình không biết về đâu. Thật lòng, mình không sợ mất tiền mà mình sợ nhất là không còn tiền để gở lại.
  3. kep

    kep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    1.946
    Nếu tính 1,5 tỷ, thì Em đứt hẳn một tỷ hai
    Nhưng quyết tâm làm lại
    Đời nó phải có lúc lên voi xuống chó chứ bác.
  4. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác lại còn giỏi hơn em nữa ..ah.....
  5. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm Sự Đời


    Đêm nay hồ soi bóng nguyệt sầu,
    Trên cành hoa nở nhuộm đớn đau
    Tóc ai từng sợi rơi niềm nhớ
    Cuối mặt tìm quên giọt lệ sầu ?

    Lá vàng còn đó vẫn chưa rơi
    Đành sao lá xanh rụng xuống đời
    Luyến thương một kiếp hồn ly biệt
    Đất trời hờ hững, mưa tả tơi

    Than oán làm chi côn trùng hỡi
    Xin hãy nằm yên ngẫm sự đời
    Trần gian tìm đâu niềm hạnh phúc
    Mà không đớn đau pha nụ cười

    Rồi sẽ một ngày hoa kém tươi
    Tím lạnh trời xa đứng gọi mời
    Xuôi tay, nhắm mắt xin từ biệt
    Ta cùng làm bạn đáy mộ ơi !

    Người có tiễn đưa đừng nhỏ lệ
    Quan tài đừng ghép mãnh khăn tang
    Trần gian sầu khổ hư với ảo
    Kẽ trước, người sau ấy thế thôi ./.

    st
  6. kep

    kep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    1.946
    Làm sao nói hết được cụ
    Em tỉnh nhưng cũng có lúc mê..............
  7. 19051982

    19051982 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Nhất là PVT nhé. Để em còn gỡ gạc lại con này chút đỉnh
    ;));));))
  8. SuLang

    SuLang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    1
    Nhưng bây giờ cụ có 900tr bẩy thêm độ 1,8 tỷ nữa chỉ cần VNi lên 550 là cụ vỡ mồm rồi=))=))=))
  9. Ttma2212

    Ttma2212 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Đã được thích:
    4
    Tiền mình không nhiều được như chủ thread, nhưng tính về % đi đứt, đảm bảo mình không kém :(
  10. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Vỡ mộng

    Giấc mộng mười năm đã tỉnh rồi
    Tỉnh rồi lại muốn mộng mà chơi
    Nghĩ đời lắm lúc không bằng mộng;
    Tiếc mộng bao nhiêu dễ ngán đời.
    NHững lúc canh gà ba cốc rượu;
    Nào khi cánh điệp bốn phương trời.
    Tìm đâu cho thấy người trong mộng;
    Mộng cũ mê đường biết hỏi ai?

Chia sẻ trang này