DXV - Những điều chưa biết - hay sự thật về những cuộc lái tàu thất bại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi votukinh, 26/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1533 người đang online, trong đó có 613 thành viên. 20:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1923 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. votukinh

    votukinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Với lượng cp lưu hành khoảng 10tr, việc làm giá cho DXV không khó lắm đối với đại gia, đặc biệt là với một công ty CK chuyên dùng tiền của NDT để tự doanh.
    Còn nhớ, nhiều người đã nghi ngờ khi DXV từ 10k lên 15k
    Rất nhiều người ngỡ ngàng khi DXV từ 15k - 25k
    Phần lớn nhà DT nhỏ lẽ thảng thốt giật mình khi nó lại tăng từ 25k lên gần 40k
    Đến lúc này, 9/10 NDT nhỏ lẻ tin rằng DXV sẽ tăng lên 5x và đó là đích nhắm cuối cùng của nó (không phải là không có cơ sở vì riêng khoảng lợi nhuận từ đấu giá miếng đất 1000m2 tại Trần Phú, giá khoảng 70tr/m2 thì ai cũng tính ra được con số cuối cùng)
    Khi mà tất cả đều tin rằng DXV sẽ lên 5x, trong lúc nó lùi về vùng tập trung giá dài lâu 33-35, khối nhà DT đã lao vào ôm bom cảm tử, chờ ngày thị trường hồi phục (trong đó có mình)
    Thị trường bất ngờ sụp đổ triền miên, kéo theo lượng giải chấp của bình quân giá càng lúc càng mạnh, DXV không ngừng lao dốc, chưa đầy 1 tháng, DXV trở về 22.9 năm ngoẹo đơ dù liên tục có đại gia đỡ giá
    Sự thật cay đắng trong những lần bắt đáy, DXV đều có người phím hàng, đáy đó, múc thôi, cuối phiên lên trần. 2 lần múc, 2 lần cắt lỗ, mỗi lần 20%, khốn khổ cái cuộc đời!
    Sáng nay nghe đại ca nói DXV sẽ bị đè về 20 luôn, nghe mà rụng rời, gần 50% rồi đại ca ạ.
    Giờ đây, nghe tin đại gia báo về 20, sáng nay đè sàn ra bán, bỏ mịa nó cho lành. Thế mà, lòng vương vấn không yên.
    "Chẳng lẽ đời ta mãi thế này?
    Trăm nghìn đau khổ, vạn đắng cay,
    Có tiền mua trứng xong rồi vứt
    Đại gia bỗng chốc lại ăn mày"
    Quả này đau thật! Bác nào đồng cảm với mình không?
  2. n.p.h

    n.p.h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy đây nè. Nói túm lại là tình hình chung. Nếu mà TT lình xình thì không đến nỗi.
  3. votukinh

    votukinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thì ra chỉ có mình ta thất bại trong cuộc chiến DXV này. Thôi chào các bác, giờ này ra cầu SG cho nó thoáng, không bị kẹt xe. Chúc thị trường ngày mai xanh um!
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Đã từng trải qua cảm giác này. Hình như cổ phiếu nào cũng thế chứ ko riêng j DXV khi có bàn tay thuyền trưởng: nào là vào đầu phiên đè giá cuối phiên CE, cuối phiên chưa CE hỏi, đáp: đầu tuần sau đánh lên. Hỏi nhiều nghĩ cũng ngại nghiến răng đến thứ 4 vẫn thấy em nó tèo. Ko chịu được nữa lại hỏi được thuyền trưởng đáp, đè tiếp gom nốt. Đè j mà khiếp quả nè trời, mất mất chục % òi. Và cứ mỗi lần hỏi sẽ có 1 kịch bản thuyền trưởng viết ra. Vậy tại sao chúng ta ko tự viết nhỉ.
  5. pckien

    pckien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    311
    DXV là một thất bại của mình.

    Những ngày DXV đi lên, biểu đồ cực đẹp, sóng sánh thật là.

    Than ôi, vậy mà nó lao dốc từ 40 về đến tận 22,9 rồi không biết về đâu nữa. Tài khoản tụt đi một nửa. Dã man!
  6. votukinh

    votukinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Uhm, sau khi nghe mình phàn nàn, thuyền trưởng lặng mất tăm, sau này nghe nói đã cắt hồi 30. Giờ oánh về 20 rồi ăn tiếp tập 2. Chán đời thật!
  7. votukinh

    votukinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì biểu đồ cực đẹp và những lần ăn non trước mà lần này tôi bị một vố nhớ 1 đời đó bác.
  8. pckien

    pckien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Em vote cho mỗi người một cái gọi là an ủi chung số phận đau khổ.
  9. thantien

    thantien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng mua vào lớn tại nhiều blue-chip, hỗ trợ cho nỗ lực đẩy lên cuối phiên giao dịch sáng nay. Có những suy tính đặt ra ở hoạt động này, dù không mới.
  10. votukinh

    votukinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là đồng bệnh tương lân. Haizzza....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này