e cũng lỳ lợm trên chứng trứng trường mà không biết làm sao trong tình trường, A E nào giỏi cả hai t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongnight, 11/08/2010.

2376 người đang online, trong đó có 950 thành viên. 14:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1924 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. tranhaisach

    tranhaisach Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    2.612
    Bác đừng tưởng bở, bulltrap đới[-X[-X[-X
  2. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi chủ TOP sinh năm bao nhiêu thế? Đã đi ĐL lạt mà không làm ăn được gì thì em nó bb là phải...

    :))
  3. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Đã được thích:
    254
    Chúc mừng,đã nhớ đến bạn rồi đó,mua 1 bánh sinh nhật,1 đóa hoa hồng,kèm 1 món quà nhỏ xinh xinh nhé,cơ hội bắt đáy có 1 ko hay đó[r2)][r2)][r2)]
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Đã được thích:
    1.683
    Để em tư vấn cho:

    Bước 1: Tìm hiểu thông tin.
    - Xem có đối tượng nào vo ve chưa?
    - Tình hình hiện tại em ấy ra sao, cổ đông nội bộ và cổ đông lớn thế nào?
    - Gia đình em ấy dạo này ra sao?
    - Tình hình tài chính em ấy ra sao?
    - vân vân và vân vân
    Bước 2: Phân tích cơ bản thông tin tìm được.
    - Đối tượng vo ve thuộc dạng nào, hàng khủng hay hàng lởm?
    - Gia đình đang có vấn đề hay vẫn bình thường hạnh phúc?
    - Khả năng tài chính em ấy có vấn đề cho nên gọi 1 loạt các anh Tình xưa nghĩa cũ đến?
    - vv và vân vân

    Bước 3: Mở chart phân tích kỹ thuật.
    - Giờ đang mùa thu xem tâm tính em ấy thế nào, đang lúc cảm xúc dạt dào hay là Hồi xuân, hay bull trap?
    - Ở tuối đó thì lúc mấy giờ là thường hay có cảm xúc bất chợt nhất?

    Nếu bác tiến hành 3 bước mà vẫn chưa quyết định được thì thuê đội lái nhé, em xung phong đầu tiên đấy.

    Chúc bác có phi vụ đầu tư hiệu quả và thành công:)>-
  5. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Đã được thích:
    254
    Đã dẫn nhau đi Đà Lạt rồi mà ko chén được thì đúng là bạn còn thiếu kinh nghiệm quá,tối đó phải từ từ ,nhẹ nhàng chứ ai lại "xông"vào như cướp hàng vậy thì bị ăn "củ xả" là đúng rồi,hi;))
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Đã được thích:
    1.683
    Ông chủ thớt đánh đấp kiểu này thì cut loss suốt thôi=D>
  7. Mattroivedem

    Mattroivedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))
    cho chú 1 câu trâm ngôn đúng cho mọi thời đại" Phớt tình tình theo, theo tình tình phớt".
    Giờ áp dụng trong CK là: khi mọi người cũng phớt k thèm ngó ngàng đến bẳng điện tử nữa, chán nản muốn bỏ CK mà đi, rồi cut chân bàn chân ghế, thì nó lại lên, lại vào up trend.. Thế mới nhục chứ!! :)):))
  8. lixing

    lixing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Chúng tỏ ông này chưa cutloss hết, vẫn giữ lại thông tin liên lạc, tức là còn ôm vài cổ ngâm dấm trong tài khoản... tức là còn xem bảng điện... tức là còn nghĩ tới con hàng từ hồi 600... tức là k bỏ được đâu=))
  9. lixing

    lixing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Nói dễ, khó bỏ mợ như lên giời ... có đứa đi du lịch cùng nó mặc sịp sắt, có khóa chìa để ở nhà...=))
  10. madeinItalia

    madeinItalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Chào chú em, có lẽ là anh hơn chú chut it tuổi đời , chứng khoán cũng tham gia tương đối, trong đó cũng có chốt lãi cắt lỗ thường xuyên, trong vụ này tốt nhất là chú đừng có đi sinh nhật sinh nhẽo làm gì cho phí tiền,làm gì có mô hình chữ W gì ở đây, dạng gái mà chú gặp cũng hơi lởm, nó là nó hám cái NAV mà chú có chứ nó cũng chẳng thích gì chú lắm. Nhân tiện đây mình cũng kể một vụ thành công của mình hồi xưa cũng tán tỉnh một em ,cũng đưa vào Nnghỉ rồi, nhưng em nó đỏng đảnh k chịu, mình cũng giả vờ ôm ấp 1 tí sau đó thì bỏ mặc, y như danh mục lỗ quá rồi k thèm cussloss nữa ấy(ông biết thừa mày chẳng còn vị gì nữa , chứ hàng ngon thì...) hì hì sau đó thì chát chít nhố nhăng thôi, k đầu tư thêm gì nữa, và sau nữa tự em đó mang cho mình, mình cũng chẳng phải mất nhiều công,thậm chí em nó cứ hỏi sao anh k nói "ủa ái...." hỏi cái con khỉ,nói nhiều nhìn thì biết, vợ mình nó còn k tin con bé đó mình chén rồi. Thoi lại lan man rồi, trường hợp của em theo đài nhà anh nó nói thì hình như con bé đó đang bị bỏ rơi hoặc chính thức bị bỏ rơi nên mượn bạn chút xíu để lấy le với ai đó, bạn mua cổ phiếu trúng đỉnh và bị đổ vỏ bao giờ chưa nhỉ, nếu chưa thì khó có thể nói nó đau thế nào, mình lại dài dòng rồi, thôi nhé!
    :-":-":-":-"

Chia sẻ trang này