Em bán nhà bắt đáy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TigerStock, 11/10/2008.

996 người đang online, trong đó có 398 thành viên. 19:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2409 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. vynhantinhle

    vynhantinhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    0
  2. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Em mới chơi Ck thôi, còn trên này nhiều cao thủ lắm, bác không nên nói vậy các cụ ấy giận thì chết em.
  3. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    739
    - Em đồng ý với bác, bây giờ bán nhà vẫn dễ, nhưng khi bị bán tháo ra thì không thể bán được nữa hoặc phải chấp nhận giá thấp.
    - Đừng tin vào đàn bà, tiền của ta ta giữ
    - Luôn ghi nhớ đầu tư thì phải có danh mục
    - Risky investment thì thì tỷ trọng thấp thôi
  4. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Em đồng ý với bác, bây giờ bán nhà vẫn dễ, nhưng khi bán xong rồi thấy hụt hẫng thế nào ấy mặc dù cách đây vài tháng không thể bán được dù phải chấp nhận giá thấp.

    Đừng tin vào đàn bà, tiền của ta ta giữ ( có nên tin vào ngân hàng không?cứ nhìn bọn NH nước ngoài em thấy sợ sợ)

    Luôn ghi nhớ đầu tư thì phải có danh mục ( vì thế em mời cần lời khuyên của các bác - vì trong danh mục của em có PVT , DQC .... một thằng cứ nên, một thằng cứ xuống - tóm lại danh mục vẫn âm)

    Risky investment thì thì tỷ trọng thấp thôi ( thế thì lại ôm tiền à - bây giờ đầu tư cái gì chả risky - mà ôm tiên chắc gì đã secure)
  5. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    739

    Bây giờ đang mất phương hướng thực sự, nên nguyên tắc "Không bỏ tất cả trứng vào một giỏ", nên bỏ trứng vào một số giỏ, ý em mạo muội như vậy?
  6. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    theo bật mí của cô bạn em thì thứ 2 tới này quỹ của cô bạn em bắt đầu mua , mà bạn em đảm bảo là t+ thì vẫn thắng ( không biết có nên chia đôi số tiền ôm lấy hai quả chứng không , hồi tháng sáu nếu em nghe cô bạn gái mới này thì đã thắng rồi, mải cãi nhau với vợ nên tới tận tháng 9 chia tay vợ mới nhảy vào ck - số em nó đen thế mất cả người lẫn của)
  7. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    3.609
    Em chuẩn bị tự tử vì chứng khoán có khuyên bác được không?
  8. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    bác nói sao em không hiểu, sao phải tự tử. Có chơi ck thì phải có thắng có thua, lúc được lúc mất. Phá sản lớn nhất của đời người đó là tuyệt vọng, còn mấy thứ phá sản khác nó nhỏ như con thỏ. Tính em cứ thua keo này bày keo khác, vợ bỏ thì lại có bạn gái mới, lỗ BĐS( cái này vợ xui mua đấy) thì tìm lãi ở CK( bạn gái xui mua). Em định tới 31/12/2008 ngồi tính lại xem ai xui dại em hơn. HiHi
  9. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    3.609
    Thế bác là cụ roài! Khỏi phải khuyên ! Bác cứ đòn! giờ này kiếm trên sàn được như bác nghĩ khoai lòi!
  10. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    thế theo bác là không kiếm được gì ở ck nữa à? khó quá ta
    hồi tháng 6 lúc đó VN mình còn tối thui hơn TG bây giờ em cũng nghĩ thế, sau này nghĩ lại thấy mình ngu ngu thế nào ấy, càng nghĩ càng tức cô vợ cũ cứ lương văn can không cho bán nhà, số đã đen lại toàn gặp phải dân hàng ngang hàng đào ( vợ em dân gốc hàng ngang hà nội)

Chia sẻ trang này