Em bị kẹp nát bi ... các bác thương em với ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NYSE6868i, 30/05/2008.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 02:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 864 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. cun1982ewe

    cun1982ewe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Mua bán hàng ngày thì chưa phải là cao thủ.
    Em đang học món kiềm chế cảm xúc, "toạ sơn quan hổ đấu".
  2. NYSE6868i

    NYSE6868i Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Mất tiền nhưng bán không được ... mà bán bây giờ là lỗ thật ... ôm tử thủ thì thành nhà đầu tư chân chính ...
  3. CEmarket

    CEmarket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Đã được thích:
    0
    8xx, đáy rồi
    7xx, đáy rồi
    6xx, đáy nữa rồi
    .......
    4xx, đáy nữa rồi
    sao không để một phát về 100, làm lại từ đống đổ nát, tất tay xây dựng lại từ đầu, chứ ngày nào cũng xéo một ít như thế này, oải quá, giống như bị hủi vậy, cụt dần cụt dần
  4. botaydotcom

    botaydotcom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Đã được thích:
    19
  5. NYSE6868i

    NYSE6868i Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Sắp bỏ biên độ rồi ... xuống cũng nhanh mà lên cũng nhanh.

Chia sẻ trang này