Em chả tin có sóng !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Konnyaku, 12/10/2012.

4171 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 16:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10553 lượt đọc và 139 bài trả lời
  1. Konnyaku

    Konnyaku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]

    http://**.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/199702_424749684228130_1368354650_n.jpg
  2. Konnyaku

    Konnyaku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    6
    Khúc tưởng niệm Vị Xuyên
    27/07/2012 3:30

    Lần đầu tiên lên Hà Giang, địa điểm đầu tiên mà tôi chọn để dừng lại rất lâu là nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, cách thành phố Hà Giang 18 km.

    Thành kính thắp hương trên một số ngôi mộ liệt sĩ xong, tôi tìm gặp và hỏi chuyện một người quản trang ở nghĩa trang này.

    Anh Nguyễn Sĩ Nguyện, 35 tuổi, làm quản trang ở nghĩa trang Vị Xuyên từ năm 2001, lại may mắn có nhà ở cạnh nghĩa trang nên gần như suốt cả ngày anh bận rộn với bao nhiêu công việc có tên và không tên tại đây. Anh Nguyện cho biết, nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên có 1.706 ngôi mộ, trong đó chỉ có 8 ngôi mộ là của các liệt sĩ chống Pháp và chống Mỹ, còn lại 1.698 ngôi mộ là của các liệt sĩ hy sinh để bảo vệ chủ quyền quốc gia ngay trên mặt trận Vị Xuyên từ năm 1984 tới 1991. Khi phía Trung Quốc chủ động chọn Vị Xuyên là địa điểm tấn công chính trong một chiến dịch xâm lăng cục bộ vào Hà Giang năm 1984, một trận chiến khốc liệt đã xảy ra tại Vị Xuyên vào ngày 12.7.1984. Quân Trung Quốc từ những đỉnh cao mà họ chiếm lĩnh trước đó nã pháo cấp tập suốt trong 8 giờ đồng hồ liền, hủy diệt tới từng mét vuông đất Vị Xuyên, trước khi tung những “trung đoàn sơn cước” - lính đặc biệt tinh nhuệ của họ tràn ngập các trận địa của bộ đội Việt Nam, dùng chất nổ đánh thẳng vào các hầm hào bảo vệ biên giới của bộ đội ta.

    Tôi đọc tên tuổi và năm sinh của các liệt sĩ Việt Nam từ 30 tỉnh thành trong cả nước đã xả thân bảo vệ mảnh đất Vị Xuyên này. Hầu hết, đó là những thanh niên rất trẻ, có người tròn 18-20 tuổi, mới vào bộ đội được 3 tháng, sinh quán từ nhiều địa phương khác nhau trong cả nước.

    Một nỗi đau không cách gì tả được ngùn ngụt cháy trong tôi. Tha lỗi cho tôi, vì cho mãi tới năm ngoái, tôi mới biết tới địa danh Vị Xuyên và những trận đánh đẫm máu ở đó, nơi các chiến sĩ chúng ta đã lớp lớp hy sinh để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Tôi chắc, cũng có rất nhiều người như tôi, biết quá muộn về những gì xảy ra ở Vị Xuyên, Hà Giang vào năm 1984.

    Không phải trận đánh bảo vệ biên cương nào chúng ta cũng thắng, dù chúng ta có chính nghĩa và chỉ tự vệ để gìn giữ đất nước mình. Trận Vị Xuyên, cũng như vậy. Nhưng dù phải chịu âm thầm trong bao nhiêu năm, máu của hàng nghìn hàng vạn liệt sĩ chúng ta đổ ra trên mảnh đất Vị Xuyên là không uổng. Sự hy sinh ấy đã dựng lên một bức trường thành lẫm liệt đối diện với dã tâm xâm lược, nó sừng sững và dữ dội hơn cả những dãy núi đá Hà Giang. Đó là bức trường thành của lòng yêu nước, của ý chí xả thân bảo vệ từng tấc đất biên cương Tổ quốc. Kẻ thù đã phải rút chạy về bên kia biên giới, nhưng những ngôi mộ liệt sĩ ở nghĩa trang Vị Xuyên nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên một điều: Tổ quốc Việt Nam còn tồn tại tới ngày nay đã được dựng xây và bảo vệ bằng máu, bằng rất nhiều máu như thế đấy!

    Ngày 27.7, xin dâng khúc tưởng niệm đớn đau này lên các linh hồn liệt sĩ ở trong và ngoài nghĩa trang Vị Xuyên, bởi có rất nhiều hài cốt liệt sĩ hy sinh năm 1984 còn nằm đâu đó trong lòng đất Vị Xuyên mà những cuộc tìm kiếm kiên nhẫn vẫn đang tiếp tục để đưa các anh về an nghỉ. Tôi đã nghĩ nghĩa trang Vị Xuyên là “nghĩa trang liệt sĩ quốc gia” bởi không chỉ vì số lượng các liệt sĩ an nghỉ tại đây, mà còn vì đã có tới 30 tỉnh thành - gần một nửa số tỉnh thành trong nước - đóng góp xương máu con em mình trong trận chiến giữ gìn mảnh đất Vị Xuyên. Dù trên cổng nghĩa trang chỉ ghi đơn giản: “Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên”.

    Thanh Thảo

    Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120727/khuc-tuong-niem-vi-xuyen.aspx

    99% con dân đất Việt không biết đến nghĩa trang này - Suốt ngày chúng nó cứ ra ra học tập và làm theo tấm gương xyz để làm gì không biết nữa.
  3. Konnyaku

    Konnyaku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    6
    Một điều tối kị trong trò chơi cổ phiếu:

    TRANH MUA VỚI NHÀ CÁI.

    Hàng triệu con mắt cú vọ đang săm tìm những báu vật mà MSN đang dòm ngó.... Nhà cái Macao mà để lộ chân tướng thì đâu còn là nhà cái Macao.


    VANG ĐÀ LẠT

    VODKA HÀ NỘI

    ĐỒ HỘP HẠ LONG

    NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

    NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC

    NƯỚC MẮM NHA TRANG

    ĐẬU PHỤNG TÂN TÂN (cỡ CAP - VSC - AGD - ACL đi chỗ khác chơi)

    Nhưng kinh khủng nhất, giàu có nhất, EPS = 30.000 VND/NĂM MSN gọi bằng ông ngoại chính là:

    Vifon Acecook


    Những thằng như Dịch vụ sân bay Nội Bài, Tân Hiệp Phát, Vifon Acercook, Bánh kẹo Quảng Ngãi 1000 năm nữa nó cũng éo thèm lên sàn. Miếng bánh ngon đâu dễ xơi của Bọ.

    ĐÃ ĐẾN LÚC DÂN VN PHẢI THAY ĐỔI QUAN NIỆM ĐÃ ĂN VÀO MÁU: NGÂN HÀNG - BẤT ĐỘNG SẢN - CHỨNG KHOÁN mới OÁCH. Nhất là mấy ông bà Bô ở quê.

    Ở VN:

    BẤT ĐỘNG SẢN - CÓ 800.000 công ty BĐS & liên quan BĐS

    NGÂN HÀNG - có 63 NH
    CTCK - có 105 CTCK

    BÁNH KẸO - NƯỚC GIẢI KHÁT có bao nhiêu công ty?

    BĂNG VỆ SINH có bao nhiêu công ty? Chắc không đến 5.


    Theo anh em:

    DIANA & KOTEX

    Doanh thu & Lợi nhuận:

    Chỉ tính riêng thị trường VN có bằng mấy ông kẹ:

    REE - ITA - VCG - VND - SSI - KLS - LCG - TDH - GMD

    Anh em cứ nói đi, đừng ngại ngùng e thẹn.


    Nói hơi thô nhưng thôi thì đành vậy:

    1 năm thị trường VN, chỉ tính riêng VN thôi nhé, tiêu thụ khoảng mấy chục triệu băng vệ sinh: DIANA - KOTEX?

    Anh em cứ nói đi mà, không có gì phải ngại ngùng e thẹn.

    ở VN:

    Từ quan tới dân đen, có 1 quan niệm đã ăn vào máu, mà giờ có lọc máu cũng không thay đổi quan niệm này được:

    Có tiền mua ĐẤT + VÀNG 1000% chắc thắng

    Nhưng 1 năm vừa qua thì..... Có lẽ nên suy nghĩ lại.... Phải lọc máu thôi con giai ạ.


    Một năm 90 triệu dân VN xài hết mấy chục triệu gói tăm hả anh em?

    Trên diễn đàn F319 này có 1 số anh em em nhớ hình như có bác Namoon hay cuoivo + một số anh em vừa lập công ty gì đấy sản xuất NƯỚC GIẢI KHÁT... Em nghĩ cứ đi rồi sẽ tới.

    Anh em nào sống gần khu người Hoa hoặc có mối quan hệ làm ăn với người Hoa sẽ thấy họ có SUY NGHĨ + TƯ DUY làm ăn khác hẳn số đi6ng người Việt mình.

    Khác chỗ nào?


    Sao tự nhiên em thấy TIẾC THƯƠNG VÔ HẠN cho một thương hiệu lẫy lừng:

    BÔNG BẠCH TUYẾT​


    Nói anh em đừng buồn nhé, nói trước luôn em không phân biệt vùng miền nhé, kinh nghiệm 9 năm chơi chứng cho em biết rằng: CÓ VẺ CÁC CÔNG TY Ở PHÍA BẮC làm ăn "ma giáo" hơn ở phía Nam, đặc biệt là mấy ông ngoại ở HẢI PHÒNG ....Mấy ông ngoại con cháu chắt nhà Sông Đà + Vinaconex + XYZ thì thôi rồi....

    Các công ty ở ĐÀ NẴNG làm ăn rất tốt + TRUNG THỰC + MINH BẠCH: DRC - SSM - NDN +.....


    Mấy thằng thủy sản miền Tây cũng được + TRUNG THỰC + MINH BẠCH chứ không tham lam ăn cả đất, ăn cả bít tất như mấy công ty đàng ngoài:-ss:-ss:-ss:((:((:((:-o:-o:-o


    Có bà chị vốn hơn chục tỏi KHÔNG BAO GIỜ OÁNH CỔ PHIẾU THÉP vì "KHÔNG HỢP VỚI MẠNG CHỊ EM ƠI"

    F319 nhiều anh em chơi chứng chắc cũng phải xem tuổi, bói toán, phong thủy, nhở ?


    Một đất nước mà người người, nhà nhà chỉ chăm chăm đầu cơ thì không ổn chút nào. Éo thằng nào chịu sản xuất làm ra của cải cho xã hội thì không ổn chút nào.

    FPT chưa bao giờ là công ty phần mềm số 1 VN.

    Cái thằng làm phần mềm gì của ông Việt Kiều sao không thấy lên sàn nhỉ, doanh thu năm tròm trèm tỷ USD....

    Có 99 người đang vào chủ đề này, trong đó có 44 thành viên: nantoantap, xichlaidi, uyen186, cahoi_2012, AlainSugar, cdhue00, Laylaivon, nhieutiennhat, duckhoa01, lang_tutu, newboy911, beconbibi, huong79_kt27g, Cu_Tit_06082008, phantom79, tmt4788, ktt28a, hoangdactuan198, NobodyButU, 304228, quylun, Loi_cu_ta_vee, mtam137, bangpd, deep_mind28, NanaT, bazan0_0, Tuti2011, nguoibinhthuong1980, topotc, conthanlan, kiemtienmuaxe, Hello1904, chamtre, boychoiCK, North_Wind, chungvangphat, sangsaychieusin, 04051961, duongteo, ngosyliem, Thelord74, hoailinhbtt, amwaipa

    HỠI CÁC CON BẠC KHÁT NƯỚC

    HÃY THAY ĐỔI TƯ DUY

    HÃY ĐI LỌC MÁU


    Chunjunxo

    Trân trọng thông báo:

    Bác nào đam mê nông nghiệp hãy gọi điện cho Chun

    Chun đang THỰC HIỆN 1 DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP với đối tác NHẬT BẢN

    Đã triển khai tại:

    LÂM ĐỒNG - ĐAKLAK - TRÀ VINH (quê anh Trầm Bê)

    Bước đầu rất khả quan.

    NGHIÊM TÚC & CHÂN TÌNH.

    Không chém gió ở đây nhé !


    Chúc anh em một ngày tốt lành

    [​IMG]


    @duc6869 , @ptkh , @talatoi , @namson67 , @caominhhuy , @duc6869 , @Shapphire5 , @thangbomnhat , @stock_banking , @byeshowbye , @hoatimbanglang , @Golgotha , @hoanglansv , @Prince_Dalat , @ndl_70 , @MAYRUI.COM , @f999 , @solomong , @hocaptrung , @yht267 , @ oliu201105 , @giaoluu1980 , @trongvcbs , @magicsword , @kimngoc66 , @SINH-TU , @HDVN6868 , @hocchoick2010 , @luuphucco , @thamlathang , @meoluoi8104 , @uyen186 , @batdongsanhp , @thuypb , @cavoimap , @Hoanghontim2011 , @a_violet_poem , @songbien.1900 , @linhmoitotee , @hailua7777 , @F999 , @letanh , @lefan_1 , @nhieutiennhat , @hongbach09 , @lanlan , @lucky.chandai , @baoan0104 , @skeleton2012 , @khongyeu , @hamtien2009 , @pigo.vn , @SuPerSic , @ilovemynickname , @chaiens , @xo_1010 , @longphan89 , @choiphaithang , @hoasua82 , @night.storm.01 , @baovu1985 , @gocanda , @tuancapo , @trucquynh_07 , @tapchoick10 , @overstock , @daigiabaclieu , @BloodWar , @daithanhung , @hamtien2009 , @miketqd , @donso23 , @boomer111103 , @xauzai77 , @huyenhana , @nathanmr_84 , @vietmy68 , @phu.sa , @chungkhoandamme , @hoamotminh , @N_D123 , @hoanghacuti , @hoailinhbtt , @kimlongtu , @smallcats , @BangLangTim68 , @thatnhudem , @Eipiti , @hangdoc319 ...

    @nantoantap @uyen186 @Laylaivon @Shapphire5 @nhieutiennhat @NVT81 @theluan @stock99 @roses_in_snow_84 @vuongkimchi @kimxalangquan @nemouhna @Luotsongclub @win3333 @cahoi_2012 @cdhue00 @lang_tutu @beconbibi @huong79_kt27g @Cu_Tit_06082008 @phantom79 @tmt4788 @ktt28a @hoangdactuan198 @NobodyButU @304228 @quylun @Loi_cu_ta_vee @mtam137 @bangpd @deep_mind28 @NanaT @bazan0_0 @Tuti2011 @nguoibinhthuong1980 @topotc @conthanlan @kiemtienmuaxe @Hello1904 @chamtre @boychoiCK @North_Wind @chungvangphat

    @tachtran @ck2010 @SuPerSic @khongthikgiau @chemgioluotsong @night.storm.01 @xauzai77 @beconbibi @typo77 @dantri8x @Tom_R @lanlan nhe, @leecom @tuong9168 @superkim90 @huynhanhfinance @Tuti2011 @kenny78 @haitac2001 @typhutyusd @chuniunxo @quantum68 @hungvib @gemstone @CAVANGCON @hoaca68 @Moonter @Xlight @Namoon @cuoivo @thangbomnhat @daicanho @VNINDEX360 @Tintin2000

    @nhatpapan @VGSPVXHLA @MrKind @chemgioluotsong @THEPHUONGLH2009 @phusasongday @socbay2012 @newcity1 @veedet @watshell @Reng262 @tmt4788 @thao_11_sags @North_Wind @chungvangphat @Anastockvn @Smarttrend @nguyenductu12 @broadzone @bazan0_0 @namelessingp @beconbibi @opthalion @pvthlove @HN139 @Reng262 @quylun

    @bangpd bimbimkute @blackstone @BMW_VERTU @bonbon123 @Choichuan @cng6868 @Cuong_dolaUSD @ganhluave @hoadollars @Hong_ngoc @hungmx @huuthanh179 @ilikegals @khongyeu @lacbuoc_tinhyeu @lananhhsc @linhct0508g @luckyman79 @nncs5512 @N_D123 @phongthuyBDS @Phuoc_Loc_Tho @quangnhatno1 @quangthang68 @rongdo007 @socbay2012 @Stockcity @TCTF1 @TheLiving @Tia_chop65 @TichTa @tranvanthanhdn @tuanle111288 @tvtu45 @uyen186 @VinhCTPro @votukinh @woodfish @ZZidane10[/QUOTE][/quote][/quote]

  4. anhkhanhcafe

    anhkhanhcafe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2011
    Đã được thích:
    0
    [/quote][/quote]

  5. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    [/quote][/quote]

  6. laycacbac

    laycacbac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2012
    Đã được thích:
    18
    trong phiên giá đỏ có ngay 7% ........................đội lái FLC kinh thật.................
    [r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)[r2)][-)
  7. Konnyaku

    Konnyaku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    6
    Giá vé máy bay tăng sốc!


    Nếu các hãng hàng không nội địa tăng kịch trần biên độ cho phép, giá vé khứ hồi Hà Nội - TPHCM có thể lên đến 7,6 triệu đồng và tuyến Hà Nội - Phú Quốc lên hơn 8,8 triệu đồng

    Từ ngày 15-10, các hãng hàng không nội địa đồng loạt tăng giá vé. Việc tăng giá vé máy bay vào cuối năm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá vé máy bay Tết.


    Bay ngày càng đắt

    Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được kế hoạch tăng giá vé của các hãng Vietnam Airlines (VNA), Air Mekong (AM) và VietJet Air (VJA). Cụ thể, mức giá cao nhất trên đường trục Hà Nội - TPHCM của VNA kê khai dự kiến áp dụng là 2,67 triệu đồng/vé 1 chiều, chưa bao gồm 10% thuế GTGT và 44.000 đồng phí sân bay.

    So với mức hiện hành, giá vé mới chưa có thuế, phí chỉ tăng khoảng 20.000 đồng/vé/chiều. Nhưng với giá vé có thuế, phí cao nhất hiện nay trên đường trục Hà Nội - TPHCM là 2,959 triệu đồng/vé 1 chiều thì mặc dù chỉ tăng thêm 20.000 đồng, giá vé máy bay 1 chiều hạng phổ thông lần đầu tiên vượt ngưỡng 3 triệu đồng. Vài ngày nay, các đại lý vé máy bay đã tư vấn cho khách có kế hoạch bay thì nên mua vé trước ngày 15-10, sẽ tiết kiệm được gần 200.000 đồng. Riêng các phòng vé chưa thông báo đến hành khách về kế hoạch triển khai giá mới.

    Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Phó cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Anh Tuấn cho biết đã nhận được đăng ký giá vé mới của các hãng hàng không. Mức tăng giá lần này chỉ vào khoảng 3% - 4%, vẫn trong khung quy định của Bộ Tài chính nên Cục Quản lý giá không có ý kiến. Vì thế, theo quy định, các hãng được phép tự động áp dụng sau 5 ngày gửi đăng ký.

    Cục Hàng không Việt Nam cũng xác nhận đây là mức tăng thấp trong biên độ cho phép vì tháng 12-2011, giá vé máy bay được nới trần thêm 20%, áp dụng theo 5 nhóm cự ly vận chuyển (Quyết định số 2967/QĐ-BTC của Bộ Tài chính). Theo đó, giá vé tối đa trên đường trục Hà Nội - TPHCM là 3,4 triệu đồng/vé 1 chiều, trên đường bay nội địa dài nhất Hà Nội - Phú Quốc là 4 triệu đồng/vé 1 chiều.

    Nhưng khi triển khai, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng trong lần tăng giá đầu tiên không được vượt quá mức trần 2,72 triệu đồng và 3,43 triệu đồng/vé 1 chiều tương ứng với 2 đường bay nói trên, để bớt gây sốc cho người tiêu dùng. Kể từ đó đến nay, các hãng hàng không mới tăng giá tiếp đợt 2 theo tinh thần Quyết định số 2967/QĐ-BTC.
    Được quyền tăng kịch trần

    Tuy nhiên, Cục Quản lý giá và Cục Hàng không đều xác nhận về nguyên tắc, các hãng hàng không vẫn có quyền tăng kịch trần. Nếu như vậy, giá vé khứ hồi Hà Nội - TPHCM đã tính đủ thuế, phí sẽ lên đến 7,6 triệu đồng và vé Hà Nội - Phú Quốc sẽ lên đến hơn 8,8 triệu đồng.

    Tổng giám đốc một hãng hàng không cho biết yếu tố hỗ trợ tăng giá vé hết biên độ vào quý IV năm nay khá ít. Bởi thị trường nội địa đang tăng trưởng âm do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Năm ngoái, tỉ lệ vé bán giá kịch trần của hãng này đạt khoảng 15% tổng chỗ bán ra nhưng sang năm nay chỉ đạt gần 5%, đa số khách hàng chỉ bay khi mua được giá thấp. Do đó, tăng mạnh giá vé lúc này sẽ vượt quá sức chi trả của người tiêu dùng, sản lượng vận chuyển của các hãng sẽ giảm.

    Nhưng xét theo đặc thù của ngành thì từ trước đến nay, các hãng hàng không thường bán vé kịch trần vào 2 mùa cao điểm trong năm là dịp hè và Tết Nguyên đán để điều tiết cung - cầu. Một khả năng khác hỗ trợ cho việc tăng giá là chi phí khai thác và giá nhiên liệu bay năm nay đã có lúc vượt ngưỡng 120 USD/thùng mà Bộ Tài chính không lùi thuế nhập khẩu khiến các hãng bay khó cân đối tài chính. Trước đợt tăng giá vào ngày 15-10, các hãng hàng không đã “âm thầm” tăng 50.000 - 60.000 đồng/vé 1 chiều hoặc thu thêm 20.000 - 50.000 đồng phí đặt chỗ mà không phải kê khai với cơ quan quản lý.

    Cả 3 hãng hàng không VJA, AM, Jetstar Pacific (JPA) đều đã mở bán vé Tết với mức giá khứ hồi chặng Hà Nội - TPHCM khoảng 5,8 - 6,4 triệu đồng nhưng số lượng chỗ bán chưa nhiều. Riêng VNA chưa công bố kế hoạch bán vé Tết và nhìn vào động thái này có thể thấy các hãng đang “chia nhỏ” các đợt tăng giá để thử phản ứng của thị trường.

    Năm ngoái, vé máy bay đã có 2 đợt tăng giá, xảy ra vào tháng 4 và trước Tết Nguyên đán với mức tăng mỗi lần khoảng 10%.


    Theo Tô Hà
    Người lao động
  8. Konnyaku

    Konnyaku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    6
    :-o:-o:-o
  9. lamborghiniviet

    lamborghiniviet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    2.743

    Phải "học tập tấm gương đạo đức XYZ" để còn thăng tiến chứ...khà khà...khôn vãi đ.ái ra :))
  10. laycacbac

    laycacbac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2012
    Đã được thích:
    18
    Cứ học tập và làm theo thì bao giờ laoif vượn mới đi bằng 2 chân đc đây.................^:)^

Chia sẻ trang này